Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 3-1-2019] Vào buổi sáng ngày đầu tiên của năm 2019, các học viên ở Hồng Kông và các vùng lân cận đã tập trung tại Quảng trường Edinburgh bên ngoài Tòa thị chính để chúc mừng thời khắc đặc biệt này và kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Năm mới vui vẻ.

Các hoạt động bao gồm các màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và ca hát. Vào buổi chiều, các học viên diễu hành bắt đầu từ Sân chơi Maple Street, đi qua các khu vực mua sắm nổi tiếng Mong Kok và Jordan, qua Tsim Sha Tsui, và kết thúc tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông.

f1ccc95adc70da6db6966107588797e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mít tinh tại Quảng trường Edinburgh vào ngày 1 tháng 1 năm 2019

b2e2dd89df8d7e2a5fd8611e3b087942.jpg

Màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

8008b0555c019ed0d4be063c040e1c15.jpg

Đội trống lưng trong cuộc mít tinh

Các quan chức đắc cử: Môn tu luyện có lợi ích cho tất cả mọi người

Ông Lâm Trác Đình, một thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã phát biểu tại sự kiện này. Ông chúc các học viên Pháp Luân Công sức khỏe và thành công. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận và hội họp.

Ông Sái Diệu Xương, phó chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước của Trung Quốc, đã gửi lời chào đến Đại sư Lý và tất cả các học viên Pháp Luân Công. Ông khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ.

Cựu thành viên hội đồng quận, ông Lâm Vịnh Nhiên đã gửi những lời Chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý và hy vọng rằng nhiều người sẽ nghe và biết đến môn tu luyện này.

Ông Joseph Trịnh Vũ Thạc, cựu giáo sư tại Đại học Thành phố Hồng Kông, cho biết năm 2018 là một năm khó khăn đối với cư dân Hồng Kông. Ấn tượng bởi sự kiên trì và can đảm của các học viên Pháp Luân Công, ông hy vọng rằng năm tới sẽ tốt đẹp hơn và thịnh vượng hơn.

Du khách Đại lục kinh ngạc

bf2aea64824751933e4fbb3d5072ca9c.jpg

Thuyền Pháp Luân Công

070f96c3f48dfa52c46e0d0a2439709c.jpg

Một biểu ngữ về nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc Đại lục thu hút sự chú ý

54a2cbb6b64de248c534a4758d84630d.jpg

Một biểu ngữ khác kêu gọi người dân nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cuộc diễu hành kéo dài ba tiếng đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và khách du lịch. Cô Khang đến từ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, cho biết cô rất ngạc nhiên trước cuộc diễu hành. Cô đã chụp khá nhiều bức ảnh và nói rằng cô sẽ chia sẻ chúng với bạn bè. Ông Trần, cũng đến từ tỉnh Quảng Đông, nói rằng ông cảm thấy may mắn khi được xem một sự kiện như vậy. “Chân – Thiện – Nhẫn rất có ý nghĩa đối với tôi”, ông nhận xét. “Trở thành một người tốt hơn bao giờ cũng đúng. Phải không?”

Ông Châu, cũng đến từ Thâm Quyến, là một chuyên gia công nghệ thông tin. Ông rất ngạc nhiên nhưng vui mừng khi thấy những hoạt động như vậy và đánh giá cao “luồng sinh khí mới” tại Hồng Kông.

Một người mới nhập cư từ Đại lục đã chụp rất nhiều ảnh và quay phim. Bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô đã đặt nhiều câu hỏi. Sau khi nghe một học viên giải thích về việc ĐCSTQ đã bức hại một cách có hệ thống rất nhiều người dân vô tội trong nhiều chiến dịch chính trị như thế nào, cô đã đồng ý làm tam thoái.

‘Điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi’

Một cô gái Trung Quốc đã xúc động rơi nước mắt sau khi nghe bài hát của các học viên. “Tôi không tập Pháp Luân Công, nhưng bà tôi thì có”, cô nói. “Âm nhạc đi thẳng vào trái tim bạn.”

Cô Hằng Hằng, một học viên trẻ tham gia biểu diễn trống lưng, cho biết cô đã tu luyện Pháp Luân Công cùng mẹ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Cô nhớ lại: “Tôi đã từng có sức khỏe kém và thường phải đi khám bác sỹ. Học Pháp và luyện công đã thay đổi tất cả.”

Mọi bệnh tật của cô biến mất, và chứng mất ngủ của cô cũng được chữa khỏi mà không cần dùng thuốc. Hiện cô đang làm việc trong một tổ chức tin tức truyền thông. Những khi rảnh rỗi, cô thường đến các địa điểm du lịch để nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Cô giải thích: “Có quá nhiều người đã bị ĐCSTQ lừa dối. Tôi phải nói cho họ biết sự thật để họ biết phân biệt được đúng sai.”

Một học viên khác, A Thi, cũng cảm nhận như vậy. Bà cho biết: “Thời gian trôi nhanh, và du khách từ Trung Quốc Đại lục giờ đã cởi mở hơn khi nhận tài liệu Pháp Luân Công. Đôi khi, họ thậm chí còn hỏi xin tài liệu.“ Trông thấy nhiều thanh niên không biết lịch sử chân thực của đất nước, bà cảm thấy việc giúp họ hiểu sự thật là rất cấp bách.

Bà Cốc, 85 tuổi, đã từng tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý ở Quảng Châu vào năm 1994. Bà cho biết Pháp Luân Công dạy bà trở thành một công dân tốt hơn nhờ hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Điều này rất có ý nghĩa đối với tôi, và tôi thực sự tin rằng đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi nhớ Sư phụ Lý vì Ngài đã làm rất nhiều điều cho tôi và cho xã hội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/379975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174531.html

Đăng ngày 09-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share