Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2018] Nhiều công an đã ập đến nhà của một cặp vợ chồng người Thiểm Tây ở huyện Phượng Tường vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và lục soát nhà họ. Sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 50.000 tệ và 6.000 tệ tiền mặt và các sách Pháp Luân Đại Pháp của cặp vợ chồng này cũng bị công an lấy đi.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Triêu Hà bị bắt giữ tại nhà. Chồng bà, ông Lý Vũ Tỏa, bị bắt tại quầy bán đồ ăn nhanh của họ.

Tiếp đó, công an lục soát nơi ở khác của cặp vợ chồng này và cũng lấy đi nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp. Nhà của hai anh trai ông Lý cũng bị công an đột kích lục soát.

Công an giữ vợ chồng ông Lý trong Đồn Công an Thạch Gia Doanh, ở đó họ bị khóa vào ghế sắt và bị thẩm vấn trong hai ngày liên tiếp mà không được ngủ. Đồng thời, công an cũng gọi điện cho con trai và con dâu họ yêu cầu đến đồn công an để thẩm vấn.

d27e29f503e1b2738a11b44ad8e17bc5.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Ghế sắt

Đến ngày thứ ba, sau khi ông Lý được thả ra, bà Vương bị chuyển tới Trại tạm giam Huyện My ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Bà bị giam giữ ở đó một ngày, và sau khi con trai bà nộp tiền bảo lãnh, bà mới được trả tự do.

Sau đó, có thông tin xác nhận rằng cảnh sát đã nhắm vào cặp vợ chồng này vì thấy một học viên đang bị Phòng 610 theo dõi ghé qua cửa hàng của họ. Người học viên đó tên Diêm Bảo Lợi, sau đó ông buộc phải rời nhà để tránh bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377809.html

Brn tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/1/173459.html

Đăng ngày 05-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share