Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 15-11-2018] Bà Tương Lâm Anh, một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, tại Ga xe lửa Thành phố Thường Châu. Hiện bà đang bị giam giữ tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Mặc dù các học viên Pháp Luân Công sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và là người tốt, song Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại phát động bức hại tàn bạo pháp môn này vào năm 1999. Tuy nhiên, không bị khuất phục trước áp lực và vu khống đức tin của mình, bà Tương đã bắt đầu nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Điều này khiến bà nhiều lần bị bức hại và cầm tù phi pháp.

2018-11-14-mh-shanghai-jianglinying--ss.jpg

Bà Tương Lâm Anh

Lần bắt giữ gần đây nhất​

Đại diện của đồn công an địa phương và ủy ban khu phố và đăng ký hộ khẩu đã tới căn hộ của bà Tương vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, để cảnh cáo bà không được ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải diễn ra từ ngày 5-10 tháng 11 năm 2018. Họ uy hiếp: “Nếu bà muốn chăm sóc mẹ già, thì hãy ở nhà, bằng không thì vào tù.” Họ sợ bà Tương sẽ nói với mọi người về việc bà đã bị bức hại ra sao.

Huyết áp của chồng bà Tương tăng vọt vượt ngưỡng tối đa sau khi cảnh sát gia tăng áp lực khiến ông phải nhập viện vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Bà Tương lên tàu để rời thành phố Thường Châu vào ngày hôm sau để làm giấy tờ cho ông chủ cũ của mình. Bà dự định hôm sau sẽ trở về để tới bệnh viện vì chồng bà làm phẫu thuật vào ngày 1 tháng 11.

Người của Đồn Công an Tứ Đường, khu Bảo Sơn ở địa phương đã gọi điện cho chồng bà Tương vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 11 để tìm bà. Hai giờ sau, họ có mặt tại buồng bệnh của chồng bà, nhưng đã rời đi khi họ không thấy bà. Khoảng 11 giờ sáng, họ thông báo với chồng bà Tương rằng họ đã bắt bà vào ngày 31 tháng 10 tại ga xe lửa bởi bà có mang bên mình một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Công an lục soát căn hộ của họ vào ngày 2 tháng 11 và lấy đi hai điện thoại di động, một dàn âm thanh, một máy tính xách tay, các sách và tài liệu Pháp Luân Công, hơn 10.000 tệ.

Những khổ nạn mà bà Tương Lâm Anh và gia đình bà gánh chịu kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Tương từng 10 lần bị giam giữ, tổng cộng 10 năm, và liên tục bị tra tấn. Trong những lần bắt giữ đó, bà bị: tiêm thuốc phá hủy thần kinh, đánh tập tàn bạo, bắt đứng trong thời gian dài, cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở một tư thế trong thời gian dài, không cho phép sử dụng nhà vệ sinh, bức thực, hoặc ép ăn quá nhiều.

Bị bắt hai lần trong năm 2000

Năm 2000, bà Tương đã hai lần đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ, và cả hai lần, bà đều bị giam trong Trại tạm giam Khu Bảo Sơn ở Thượng Hải.

Bị bắt và giam giữ trong năm 2001

Bà Tương bị bắt giữ phi pháp và bị quản chế ở hai lần tại khách sạn Tùng Hải vào năm 2001. Sau đó, ngày 13 tháng 9 năm 2001, Tòa án Khu Phổ Đà, thành phố Thượng Hải kết án bà 3,5 năm tù vào ngày 13 tháng 9 năm 2001. Bà bị giam trong Nhà tù nữ Khu Tùng Giang ở Thượng Hải.

Gia đình bà Tương không hề được thông báo về việc bà bị bắt giữ. Khi con gái bà đi học về, cô thấy cửa nhà để mở và đồ đạc trong nhà lộn xộn, trong nhà không có ai. Hàng xóm nói với cô rằng công an đã bắt mẹ cô đi. Sau đi tan ca đêm về nhà, chồng bà Tương mới hay tin vợ mình đã bị giam giữ phi pháp tại Đồn Cồn an Khu Phổ Đà và rằng công đã lục soát căn hộ của họ mà không hề có lệnh khám nhà.

Sau khi bà Tương bị bắt, công an của Đồn Công an Khu Bảo Sơn và Cục An ninh Nội địa cáo buộc cả chồng và con gái bà Tương đều tu luyện Pháp Luân Công. Công an yêu cầu họ phải nói ra tên của các học viên Pháp Luân Công khác ở trong vùng. Chồng bà nói với họ rằng cả ông lẫn con gái đều không tu luyện Pháp Luân Công và rằng công an không thể bắt người mà không có bằng chứng. Công an đe dọa rằng họ sẽ bắt hai cha con ngay khi họ tìm thấy chứng cứ. Để bảo vệ con gái, chồng bà Tương đã gửi con gái mình qua ở với bà nội cô.

Vụ bắt giữ năm 2008 và lao động cưỡng bức

Đồn Công an Khu Tứ Đường và Đội An ninh Nội địa thuộc Cục Công an Bảo Sơn đã bắt giữ bà Tương vào ngày 10 tháng 1 năm 2008, và lục soát căn hộ của bà một lần nữa. Ủy ban Quản lý và Giáo dục Lao động Thượng Hải đã đưa bà tới Trung tâm Quản lý Lao động Giáo dưỡng dành cho nữ ở Thượng Hải. Bà bị giam ở đó một năm ba tháng. Bà bị cưỡng bức lao động cho đến tận nửa đêm và không được phép ngủ hay ăn trước khi hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong ngày.

Chồng bà cũng bị bắt tới đồn công an để làm một bản “thú tội.” Công an lừa dối, nói rằng bốn công an đã cáo buộc chồng bà Tương tu luyện Pháp Luân Công và cũng đe dọa bắt giữ ông nếu ông không “thú tội.” Họ giữ chồng bà Tương trong ba giờ, và chỉ thả ra khi ông ký tên vào một “bản thú tội” do công an soạn sẵn vì bị áp lực.

Bị bắt và tống vào tù năm 2012

Ngày 9 tháng 2 năm 2012, khi bà Tương đã ăn tối cùng chồng tại nhà, thì hơn mười công an của Đồn Công an Tứ Đường ở địa phương và Đội An ninh Nội địa Khu Áp Bắc đã xông vào nhà của họ. Công an bắt giữ bà Tương và lục soát căn hộ của họ một lần nữa. Lần này, bà Tương bị kết án năm năm tù bà bị cầm tù trong Nhà tù nữ Khu Tùng Giang ở Thượng Hải.

498df2c1ac7c62084bb39fba4d4c2dec.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

2018-11-14-222144-2--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đánh đập

Ngay cả sau khi được thả ra, bà Tương bị công an theo dõi và hạn chế tự do. Mỗi lần bà được thả ra, thì người của Đồn Công an Tứ Đường ở địa phương và người của ủy ban khu phố sẽ kéo đến, và trước hết, họ đưa bà đến trình báo với lãnh đạo của Phòng quản lý Tổng hợp Đồn Công an Tứ Đường. Đồn trưởng sẽ nói chuyện với bà Tương, và bảo chồng bà Tương phải giữ bà ở nhà. Họ luôn đe dọa chồng bà rằng họ có thể sẽ bắt ông ấy nếu ông ấy không ngăn được bà Tương nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Vị trưởng đồn này cũng ra lệnh để đảm bảo người của ủy ban khu phố giám sát bà Tương và thường xuyên báo cáo tình hình cho ông ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/15/377165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/29/173444.html

Đăng ngày 04-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share