Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2018] Học viên Pháp Luân Công Vương Kim Ba đã bị thương tổn cả về thể chất lẫn tinh thần khi ở Nhà tù Tỉnh Cát Lâm. Ông đã được thả vào ngày 4 tháng 10 năm 2018 sau khi bị cầm tù 5 năm 4 tháng. Sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu.

Khi ông Vương trở về nhà, những người đã biết ông gần như không còn nhận ra ông nữa. Mặt ông xạm đi và tóc ông gần như bạc hết. Trên người ông xuất hiện nhiều đốm trông giống như bạch biến, có cả một vết 5cm ở trên trán, một vết 3cm ở má trái, và nhiều vệt dài 10cm trên cơ thể ông.

Tư duy của ông không mạch lạc và thị lực kém. Ông cũng gặp khó khăn khi nói và bị mất trí nhớ nghiêm trọng. Lưng ông gù xuống còn hai chân ông khuỳnh ra. Hiện giờ, ông thường ngồi trên giường hàng tiếng đồng hồ mà không nói lời nào. Ông ngủ rất ít và thường nói lung tung trong khi ngủ.

Ngay cả khi người con trai mà ông đã không gặp trong nhiều năm, đến thăm ông, ông Vương cũng đáp lại rất chậm chạp và không nói chuyện nhiều.

Gia đình ông cho biết, ông Vương đã bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần khi ở trong tù. Hầu hết thời gian, ông phải ngồi trên chiếc giường nhỏ từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Ông chỉ được phép đi ra ngoài trong những khoảng thời gian rất ngắn. Ông thậm chí còn bị nhốt vào khu biệt giam gần 2 tháng, và nhiều khi ông còn không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Ông cũng phải chịu nhiều hình phạt về mặt thể chất và bị các cai ngục chửi mắng.

Những lần bức hại trước đó

Ông Vương đã từng là một quản lý của phòng thế chấp mua bất động sản của Ngân hàng Xây dựng Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 và được công nhận là chăm chỉ trong công việc. Ngân hàng đã trao giải thưởng cho ông nhiều lần, và ngân hàng tỉnh đã trao nhiều giải cho ông vì những bài viết chuyên ngành của ông. Ông đã từ chối nhận tiền hối lộ từ các khách hàng, nên họ rất khen ngợi ông.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông đã bị cảnh sát và các quan chức ĐCSTQ đe dọa, lừa dối, tra tấn và ngược đãi. Vì tu luyện Pháp Luân Công mà ông đã bị bắt 7 lần, bị giam 5 lần, và bị giữ trong một trại lao động cưỡng bức 3 lần.

Ông đã bị đuổi việc sau khi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức vào năm 2002. Sau khi được thả , ngày 14 tháng 12 năm 2004, ông thường trở lại ngân hàng để đề nghị được đi làm trở lại, nhưng lần nào họ cũng từ chối. Sau đó, ông tìm được một công việc kế toán ở một nhà ăn của một trường cấp ba.

Ông Vương lại bị hai cảnh sát an ninh nội địa, Ô Văn Vinh và Lý Quốc Khánh thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Tùng Nguyên, bắt một lần nữa vào ngày 5 tháng 6 năm 2013. Ông đã bị xét xử bí mật ở Tòa án Quận Giang vào ngày 6 tháng 8 năm 2013. Gia đình ông đã hỏi tòa tại sao họ không được thông báo về việc xét xử.

Ông Vương đã bị kết án một cách bất hợp pháp 6 năm tù giam và bị đưa đến Nhà tù Tỉnh Cát Lâm vào tháng 9 năm 2013. Khi gia đình ông đến nhà tù, ngày 30 tháng 5 năm 2014, họ được thông báo là ông Vương đang bị biệt giam và không được phép ra gặp người nhà.

Trong hai tuần tiếp theo, gia đình ông đã ba lần cố gắng gặp ông nhưng không được phép. Lần cuối cùng, vào ngày 17 tháng 6 năm 2014, một cai ngục cho biết ông Vương vẫn bị biệt giam.

Các bài liên quan bằng tiếng Anh:

Ningjiang District Court in Songyuan City Secretly Tries Mr. Wang Jinbo

Former Credit Manager Arrested for the Sixth Time

Mr. Wang Jinbo’s Life Is in Imminent Danger Due to Persecution at Zhangyanggou Labor Camp

Snapshot of Falun Gong Practitioners Whose Copies of Lawsuits Against Jiang Zemin Were Received by Minghui on July 26, 2015


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/25/376214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173209.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share