Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-8-2018] Sau khi sinh con trai, tôi không thể xoay người vì đau phần lưng dưới, và có lúc tôi phải nằm bẹp trên giường vì đau đớn. Sau đó, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một bác sỹ mặc áo choàng phẫu thuật đã tiêm thứ gì đó vào lưng tôi, và tôi không còn đau nữa.

Năm 2001, tôi từng mang thai nhưng đã bị sảy, và tôi phải nằm trên giường suốt 25 ngày và không thể ngủ suốt đêm. Tôi không tài nào ngồi được và rất khó thở. Tôi đã gọi Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Công: “Sư phụ, xin giúp con! Con không thể thở được!” Tôi nghe thấy Sư phụ nói: “Từ giờ trở đi con sẽ ổn.” Lúc đó là 3 giờ 40 sáng, sau đó tôi ngủ thiếp đi. Tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Con trai trợ giúp tôi tu luyện

Khi tôi học Pháp cùng các học viên khác, qua thiên mục tôi thấy con trai đứng đối diện tôi, toàn thân cháu phủ đầy những con mắt.

Con trai tôi trầm tính và ít nói. Nhưng một lần cháu nói với tôi: “Mẹ biết vì sao Sư phụ lại an bài cho con ở nhà không? Mẹ luôn phàn nàn người khác nhưng không ai dám phàn nàn mẹ.

“Mẹ nghĩ xem, không có học viên nào từng chỉ trích mẹ vì bất cứ điều gì. Ai dám làm gì có lỗi với mẹ chứ? Sư phụ an bài con chăm sóc mẹ. Mẹ đừng đợi tới khi các học viên khác viên mãn và chỉ mình mẹ ở lại, ngồi đó, khóc lóc!” Tôi thật không nghĩ là cháu có thể nói những điều này.

Khi tôi tốn thời gian nấu hai món ăn, chồng tôi hỏi: “Con trai, ngon không con?” Con trai tôi đáp: “Thật kinh khủng. Thức ăn này chỉ dành cho heo.” Điều này làm tôi bực mình và tôi nói: “ Mẹ rất khó chịu, sao con lại nói vậy?” Cháu cười và nói: “Haha! Mẹ không vượt qua khảo nghiệm!”

Sau đó, khi tôi và mẹ chồng đang làm bánh bao hấp, chồng tôi nói: “Tại sao em lại làm bánh bao hấp? Anh đã nói nhiều lần rằng bánh bao hấp này vỏ dầy cộp như đế giầy. Anh không thích ăn.” Tôi nổi cáu và phản ứng khó chịu. Khi con trai tôi biết chuyện, cháu phá lên cười.

Tôi nhận ra rằng tôi không vượt qua một khảo nghiệm nữa. Sau đó, tôi chú ý để không tức giận, mà chú ý tu luyện, và dần dần tôi đã đề cao.

Sau đó, tôi thực sự giữ vững tâm tính khi chồng tôi trách mắng tôi về một bữa ăn khác. Sau đó, anh ấy không còn chỉ trích tôi về bữa ăn nữa.

Mối quan hệ tiền duyên được giải quyết

Cha mẹ chồng tôi sống ở nông thôn, chồng tôi và anh trai làm việc ở thành phố, còn ba chị gái làm nông nghiệp ở quê. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không quan tâm tới việc nhà chồng và nghĩ rằng những việc đó không liên quan gì tới tôi. Nếu anh ấy không học và làm việc ở thành phố, tôi có thể không đồng ý cưới anh. Tôi cũng hay bất bình về gia đình anh.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện năm 1998, tôi hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Tôi bỏ qua thành kiến và bắt đầu quan tâm hơn tới chồng và cha mẹ anh.

Sau khi bố chồng tôi qua đời, tôi đồng ý chi trả toàn bộ tiền để lo tang lễ. Mọi người ngạc nhiên khi nghe điều này và có rất nhiều lời bàn tán ở trong vùng. Họ nghĩ rằng học viên Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời.

Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng tôi chia lại nhà cửa, đất đai và đồi núi cho con gái. Nhưng không ai muốn chăm sóc bà, vì vậy tôi đón bà tới ở với chúng tôi. Mặc dù bà không có lương hưu và thu nhập, tôi vẫn quyết định nhận chăm sóc bà.

Bà rất khó tính, bắt bẻ và mấy lần gây khó dễ cho tôi khi mới tới ở với chúng tôi. Tôi thấy rất khó chịu. Mặc dù tôi đã nghĩ rằng mình tu luyện vững vàng, nhưng qua sự việc này tôi nhận ra tôi còn có rất nhiều thứ vẫn chưa tu bỏ.

Sư phụ thấy rõ tư tưởng của tôi, điểm hóa tôi, và tôi minh bạch ra rằng mình phải đối xử tốt với mẹ chồng, không được có gián cách. Một lần tôi thấy bà ngồi trên ghế và bảo bà hãy đi tản bộ, tập thể dục hoặc quét dọn nhà cửa một chút. Bà cầm chổi quét chỗ này chỗ kia, sau đó bà ném chiếc chổi xuống và nói rằng bà không phải là người quét dọn. Tôi biết rằng đây là khảo nghiệm và cố gắng giữ bình tĩnh, tôi phải tu, nhanh chóng giải thể tà ác, không để bị mắc lừa. Sau đó, giữa tôi và mẹ chồng không còn phát sinh sự việc giống như vậy nữa.

Toàn thể gia đình được thụ ích từ Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi có hai người dì, một người đã 80 tuổi và một người 76 tuổi. Khi một dì tới thăm chúng tôi, tôi giảng chân tướng Đại Pháp với dì. Ngay hôm đó, dì đã khỏi bệnh tim.

Mối quan hệ của dì kia với con dâu, cháu dâu không tốt. Tuy nhiên, sau đó tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, thiện và ác, mối quan hệ nhân duyên, họ hiểu ra và tất cả quyết định tu luyện Đại Pháp. Mâu thuẫn gia đình họ được giải quyết.

Mẹ chồng tôi thường ăn hai bữa một ngày, nhưng sau khi đến ở với chúng tôi, mẹ lại muốn ăn ba bữa một ngày, bởi vì bà thích đồ ăn ngon và thích ăn thịt.

Mẹ chồng tôi nói: “Con không chỉ đối xử với mẹ rất tốt, mà còn đối xử tốt với tất cả mọi người.” Bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” hàng ngày.

Mỗi ngày bà đều học Pháp cùng tôi. Lúc đầu, ngay cả chữ rất to bà cũng nhìn không rõ, nhưng bây giờ khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” bản chữ nhỏ bà cũng có thể thấy rõ ràng.

Hiệu trưởng: “Mọi người trong trường đều giống như chị thì tôi đỡ phải lo”

Ở trường, mỗi đợt đánh giá năng lực, mọi người đều vắt óc để nghĩ cách được thăng chức. Hai mươi tám người được cân nhắc cho năm vị trí; rất cạnh tranh. Khi tôi quyết định không tham gia vào việc này, hiệu trưởng nói: “Mọi người trong trường đều giống như chị thì tôi đỡ phải lo.”

Sau khi tôi giảng chân tướng Đại Pháp trên lớp học, tôi bị báo công an. Cục trưởng cục công an đã tìm hiệu trưởng và bí thư trường yêu cầu họ trừng phạt tôi.

Chúng tôi đã có một cuộc họp, qua đó, tôi giảng chân tướng và kể cho mọi người về những biến hóa cả về tâm tính và cơ thể sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng mọi người minh bạch chân tướng và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không hề phạm pháp, và tôn trọng tôi.

Họ bảo tôi hãy viết thư giải thích rõ chân tướng, và hiệu trưởng đã gửi nó cho cục trưởng cục công an. Tôi cũng tặng vị hiệu trưởng cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và lịch Pháp Luân Đại Pháp cỡ lớn. Ông ấy nói rằng mình đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, và rất cao hứng.

Tôi đã giảng chân tướng cho ban giám hiệu nhà trường và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lãnh đạo tín nhiệm tôi và thăng chức cho tôi lên làm giám sát chỉ đạo quản lý công tác giáo dục.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/371787.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/23/172963.html

Đăng ngày 05-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share