Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2018] Cảnh sát ở thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc đã đánh một cụ ông 83 tuổi và đẩy một phụ nữ ngoài 50 tuổi ngã xuống đất, khiến cho bà bị vỡ xương đầu gối, khi họ đang tham dự một buổi lễ trên chùa vào Ngày lễ Song Cửu, ngày lễ truyền thống tôn vinh người cao tuổi.

Ông Mẫn Thế Cao và bà Phạm Mai đã bị nhắm đến sau khi bị báo cho cảnh sát là đang phân phát những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại lễ hội vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Khoảng 9 giờ sáng, ông Mẫn vừa xem xong lễ hội và chuẩn bị rời đi thì bốn cảnh sát lại gần ông. Họ giật lấy túi và chìa khóa xe đạp điện của ông, rồi đánh ông rất tàn bạo. Hai bàn tay ông bị thương và chảy máu rất nhiều.

Sau đó, cảnh sát đẩy ông vào trong xe và đưa ông đến Đồn Cảnh sát Anh Trung. Một cảnh sát đẩy ông Mẫn vào tường và gào lên: “Tôi sẽ chôn sống ông nếu ông không chết (vì bị đánh).” Sau đó 4 giờ, ông Mẫn được thả ra.

Bà Phạm vẫn đang xem lễ hội thì Cao Thanh, một đặc vụ của Phòng 610, giật túi của bà và đẩy bà ngã xuống đất. Anh ta đẩy bà mạnh đến mức chính anh ta cũng bị ngã đè lên người bà.

Sau cú ngã đó, bà Phạm không thể đi lại được. Khi cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để khám, bác sỹ phát hiện ra bà bị vỡ xương đầu gối. Nhưng trưởng đồn vẫn khẳng định rằng bà đã tự ngã và định giam bà một vài ngày trước khi cho bà về nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Mẫn và bà Phạm bị nhắm vào chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước kia, cả hai ông bà đã nhiều lần bị sách nhiễu và bị bắt vì kiên định với tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/25/376212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/29/173043.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share