Bài của Chính Tâm, một học viên tại Thái Lan

[MINH HUỆ 18-10-2009] Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc vào đầu tháng 10, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho du khách người Hoa tại những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan. Tôi muốn chia sẻ với quý đồng tu về một số sự việc đã diễn ra ở đó.

Tại các khu du lịch, nhiều du khách người Hoa đã hô lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khi họ trông thấy chúng tôi sau khi xuống xe buýt. Khi một người hô lên, những du khách khác thường hô theo: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” trong khi những người khác thì cười với vẻ hiểu biết.

Một du khách trông thấy tôi đang phát báo nên đã tiếp cận tôi và nói: “Sau khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), áp lực tinh thần lên tôi đã được loại bỏ, và tôi trở nên khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.” Ông bắt tay tôi và nói lớn: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn!” Nghe điều này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi biết rằng tất cả những điều này đã xảy ra bởi vì các bạn đồng tu đã giảng rõ sự thật về Đại Pháp.

Trước khi rời đi bằng xe buýt, một du khách khác đã quay lại và nói với tôi: “Rất tốt. Hãy tiếp tục nhé. Tôi ủng hộ bạn.” Khi đang nói, anh ấy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách nắm tay đặt trước ngực của mình. Một người tình cờ tiếp cận tôi và hỏi: “Làm sao để thoái Đảng? Tôi đã muốn thoái từ lâu lắm rồi.” Tôi nói với ông: “Tôi có thể giúp ông làm điều này. Tôi sẽ cho ông một biệt danh “Vận May” và thoái ĐCSTQ cho ông trên mạng Internet.” Ông nói ngay: “Được”. Một người khác, khi không thấy có ai ở xung quanh bèn vội vàng hỏi tôi: “Chúng tôi bị hạn chế chặt chẽ bởi ĐCSTQ. Bạn có phần mềm đột phá qua sự phong tỏa Internet chứ? Xin hãy cho tôi một bản nếu bạn có nó.” Tôi đưa ông một đĩa CD chứa phần mềm và hỏi ông: “Ông đã đọc tài liệu về Pháp Luân Công chưa? Ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới chưa?” Ông nói: “Tôi đã thoái từ lâu lắm rồi bằng cách dùng phần mềm đột phá sự phong tỏa Internet.” Ông không cho thấy sự miễn cưỡng khi nói với tôi điều đó. Tôi nói: “Tốt, rất tốt. Ông đã có sự lựa chọn đúng đắn.”

Tôi nghe một người nói với bạn của anh: “Đừng mang Cửu Bình về Trung Quốc. Anh sẽ gặp rắc rối nếu họ bắt được anh.” Người kia nói: “Việc gì phải sợ? Tôi sẽ để nó trong hộp dưới đáy va-li của tôi. Họ sẽ không thể bắt được tôi.” Một số người ra khỏi xe buýt trước khi rời đi và xin thêm một số bản Cửu Bình. Họ nói: “Tôi xin lỗi, nhưng có quá nhiều người, vì vậy bạn có thể cho tôi xin thêm báo được chứ?” Tôi bèn đưa thêm báo cho họ.

Một số hướng dẫn viên du lịch khá thân thiện với tôi. Khi thấy chúng tôi, họ nói với du khách trong đoàn rằng: “Đừng lo. Mọi người có thể lấy báo và đọc nó.” Một số người thậm chí còn cởi mở hơn và nói: “Tiếp tục đi, hãy để tôi giúp bạn phát báo.” Một số hướng dẫn viên du lịch thấy chỉ có một vài người nhận báo nên nói với tôi: “Đừng lo, tôi sẽ nói với họ về điều các bạn đang làm khi lên xe buýt.”

Những câu chuyện này đã cho thấy rằng người dân đã thức tỉnh và hiểu được sự thật về Đại Pháp. Các bạn đồng tu đang làm công tác giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Việc này giải thể tà ác và cứu độ thế nhân. Tôi biết rằng nhiều bạn đồng tu đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp một cách âm thầm và không thấy được hiệu quả việc làm của họ, cho nên tôi đã viết về những sự kiện này để giúp họ biết rằng việc làm của họ đã thực sự tạo ra sự khác biệt.

Viết ngày 17 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/18/210628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/30/111933.html
Đăng ngày 01-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share