Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2018] Năm nay tôi 88 tuổi. Ngày 22 tháng 6 năm 2018, tôi không may bị ngã và không đứng dậy được. Chân trái của tôi không thể chống đỡ sức nặng cơ thể và rất đau đớn. Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện. Phim chụp X quang cho thấy xương hông của tôi đã bị gãy.

Lúc đầu, bác sĩ đề nghị phẫu thuật. Sau đó, họ đề xuất điều trị duy trì để giảm thiểu rủi ro khi suy xét đến độ tuổi của tôi. Tôi ở lại bệnh viện, uống và tiêm thuốc mỗi ngày, nhưng sau 10 ngày, vẫn không có gì chuyển biến. Chỗ xương gãy của tôi vẫn sưng lên đau đớn.

Gia đình rất lo lắng cho tôi. Con gái tôi, là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã khuyên tôi nên ra viện và về nhà dành toàn tâm cho việc tu luyện. Cháu nói rằng một người tu luyện cả nhà được hưởng lợi ích.

Nhờ con gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng đã có cuộc sống yên bình trong suốt những năm qua. Tôi nghe theo lời khuyên của cháu và thường xuyên chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào việc này.

Sau ngày hôm đó tôi trở về nhà, con gái tôi đọc hai cuốn sách Đại Pháp cho tôi nghe. Khi lắng nghe cháu đọc, một cảm giác ấm áp và thoải mái xuất hiện trong tâm tôi. Cháu đọc xong tất cả chín bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi trong vòng chưa đến 10 ngày. Trong lúc đó, tôi cũng bắt đầu tự đọc sách và cố gắng hiểu nội hàm của cuốn sách.

Vào khoảng 6 giờ ngày thứ 10, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó xoay chuyển trên trán của mình. Tôi tự hỏi: “Gì thế nhỉ?”

Lúc đó, tôi nghĩ về biểu tượng Pháp Luân trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Chẳng phải đó là Pháp Luân mà tôi đã thấy trong cuốn sách sao? Tôi đột nhiên thốt lên: “Sư phụ Lý! Sư phụ Lý!”

Tôi quên mất cơn đau và ra khỏi giường không chút do dự. Tôi tự đi đến phòng khách. Tôi nói to: “Tôi đã nhìn thấy Pháp Luân! Tôi đã nhìn thấy Pháp Luân!”

Tôi hào hứng như một đứa trẻ và chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhiều người. Mọi người đều nghĩ về điều này: Ngay cả một thanh niên trẻ cũng phải mất 100 ngày để phục hồi xương gãy, thế mà một ông lão gần 90 tuổi như tôi lại không cần đến từng đó thời gian.

Không có Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ, sinh mạng của tôi có lẽ đã chấm dứt khi gặp tình trạng nguy hiểm như vậy, nhưng tôi đã bình phục sau 20 ngày và có thể tự đi lại được. Chẳng phải thật thần kỳ sao?

Kể từ đó, tôi có thể tự đi lại và tắm rửa. Hơn nữa, tôi có thể đi bộ từ tầng bốn xuống tầng một và trở lên tầng bốn.

Tôi hạnh phúc mỗi ngày. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi vui vẻ. Tôi giải thích với họ rằng đó là biểu hiện cho vẻ đẹp của Đại Pháp và tôi là một minh chứng sống về điều đó. Tôi nói với mọi người rằng tôi có thể ra khỏi giường và tự đi bộ chỉ 20 ngày sau khi bị gãy xương hông.

Tôi nói với mọi người rằng tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Và tôi cố gắng nói với thật nhiều người về sự tuyệt vời của Đại Pháp.

Tôi trở lại bệnh viện để kiểm tra vào ngày thứ 53 sau khi hồi phục. Phim chụp X quang cho thấy không có vết xương gãy. Các bác sĩ đều rất ngạc nhiên.

Gia đình tôi nói đùa rằng họ đã chuẩn bị cho tôi một chiếc xe lăn và bây giờ thì nó đã thành vô dụng. Tôi muốn gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến Sư phụ Lý Hồng Chí!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/373694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172654.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share