Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-10-2018] Dù đã trải qua tám năm cầm tù chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một cư dân Quảng Đông lại bị kết án thêm tám năm tù nữa vì đã gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công cho cảnh sát.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, và đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Dương Thu Nhân, 44 tuổi, đã nhận bản án của Toà án Quận Thiên Hà vào ngày 25 tháng 9 năm 2018. Hiện ông đang kháng cáo vì ông không vi phạm bất cứ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, hay nói cho mọi người biết về cuộc bức hại.

2018-9-30-211659-0--ss.jpg

Ông Dương Thu Nhân

Bà Dương Kim Hoa, lập trình viên 34 tuổi, bị kết án 17 tháng tù, do cùng phiên tòa trong cùng ngày hôm đó xét xử.

Cả hai học viên bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2017, chỉ vì gửi thư có tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho cảnh sát để cho họ thấy tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và thuyết phục họ không tham gia vào cuộc bức hại.

Sau đó, công an giam giữ họ tại Trại tạm giam Quận Thiên Hà với tội danh “phá hoại cơ quan thi hành pháp luật”, một thuật ngữ được chính quyền Cộng sản Trung Quốc dùng để kết tội Pháp Luân Công.

Các học viên bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 10 năm 2017. Cả hai đều có vẻ hốc hác sau hơn năm tháng giam cầm.

Các luật sư và bản thân học viên đều lập luận rằng họ không vi phạm bất cứ điều luật nào khi gửi thư tài liệu, vì đó là quyền tự do ngôn luận được pháp luật bảo vệ.

Thẩm phán đã kết thúc phiên xét xử mà không công bố bản án.

Ông Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 khi ông mới ngoài 20 tuổi, và bệnh viêm gan của ông nhanh chóng biến mất. Cảm thấy biết ơn vì những lợi ích ông có được từ tu luyện, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Ông đã bị bắt và bị cảnh sát tống tiền hơn 30.000 Nhân dân tệ.

Năm 2002, ông lại bị bắt và bị kết án tám năm tù giam chỉ vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Ông đã trải qua những thời khắc quan trọng nhất của đời mình trong tù và trở về nhà vào năm 2009.

Báo cáo liên quan:

Hai cư dân Quảng Châu bị đưa ra xét xử vì niềm tin của mình, quan toà và công tố viên không xác định được họ phạm tội gì


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375196.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/10/172793.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share