Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-8-2018] Hai học viên Pháp Luân Công và chồng của họ (những người không tu luyện Pháp Luân Công) đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, cùng với 43 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ trong một đợt bắt giữ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Liêu Ninh.

Dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh Nhân dân Tỉnh Liêu Ninh, một lực lượng đặc nhiệm được thành lập để dàn dựng các vụ bắt giữ hàng loạt bất ngờ, lực lượng này kêu gọi công an trong những vùng ảnh hưởng triển khai các hoạt động cụ thể, bao gồm cả việc tăng cường giám sát.

Cô Điền Lệ Lệ, 38 tuổi, và chồng cô là anh Lỗ Quốc Phong hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Thẩm Dương.

Bà Lý Thúy Hồng, 44 tuổi, bị giam ở trại tạm giam Nam Câu. Ngày 4 tháng 9, chồng bà là ông Đường Ngọc Vỹ đã bị mất ý thức khi ở trong trại tạm giam và đã được thả ra sau khi trả cho cảnh sát 4.000 tệ tiền bảo lãnh tại ngoại.

Bà Lý Thúy Hồng

Ông Đường Ngọc Vỹ bị bắt lần đầu tại xưởng cơ khí của gia đình. Cảnh sát lục soát nhà của họ và đưa ông Đường về đồn cảnh sát. Bị chấn động bởi những gì xảy ra, ông Đường suy sụp sau một cơn động kinh và cảnh sát trả ông về nhà để điều trị y tế.

Không hay biết rằng cảnh sát đã thả chồng về nhà, bà Lý đi tới đồn cảnh sát để yêu cầu thả người, và bà cũng bị bắt giữ.

Sau khi tỉnh lại và biết vợ mình bị bắt giữ, ông Đường đã đi tới đồn cảnh sát để tìm vợ và lại bị bắt lần nữa.

Vợ chồng bà Lý kết hôn năm 2010. Đây là lần kết hôn thứ hai của bà. Người chồng đầu tiên của bà là một nông dân, ông đã buộc phải ly dị bà Lý khi không thể trả 16.500 tệ tiền phạt cho cảnh sát khi bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bác bà Lý đã nộp phạt cho bà, và sau đó bà làm việc trong khách sạn của ông để trả nợ. Sau khi bà hoàn trả hết nợ, bác của bà cũng qua đời.

Khi đó bà Lý mới hơn 30 tuổi. Không còn gia đình và công việc, bà sống nay đây mai đó và làm việc lặt vặt để kiếm sống. Bà làm việc trong xưởng cơ khí, xưởng may mặc, và bồi bàn ở khách sạn. Có lúc bà không có chỗ để ngủ và thường phải qua đêm ở ngoài trời.

Sau khi cưới ông Đường, bà Lý tràn đầy hy vọng về một cuộc sống bình thường, nhưng mọi thứ hóa ra không như bà mong đợi.

Năm 2017, ông Đường bị đột quỵ thiếu máu cục bộ ở chỗ làm và mất ý thức. Ông nằm viện bốn ngày và ở trong tình trạng nguy kịch, với áp lực nội sọ cao và bị rò dịch não tủy.

Ông đã được phẫu thuật và kể từ đó ông bị bệnh động kinh.

Cô Điền Lệ Lệ

Cô Điền Lệ Lệ học Pháp Luân Công từ mẹ cô khi cô còn nhỏ. Mặc dù cô dừng tu luyện khi Đảng cộng sản [Trung Quốc] phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, mẹ cô vẫn tiếp tục tu luyện và vài lần bị bắt và giam giữ trong các trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức.

Nhiều năm bị tra tấn và tẩy não khiến mẹ cô bị thương tổn nặng nề. Sau khi được thả tự do, bà thường bị lẫn. Bà bị suy giảm thị lực và mất thăng bằng khi đi lại.

Mặc dù tình trạng của mẹ cô Điền như vậy, cảnh sát và chính quyền địa phương vẫn thường xuyên tới nhà sách nhiễu bà. Khi bà từ chối mở cửa, họ phá cửa xông vào và lục soát nhà bà. Cha cô Điền đau buồn đến mức phải nhập viện vài lần.

Trong khi giúp mẹ bình phục, cô Điền cũng quay trở lại tu luyện.

Khi cảnh sát phát hiện ra, họ bắt cô vào ngày 23 tháng 8 năm 2018. Chồng cô, anh Lỗ Quốc Phong không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ.

Lần này, cảnh sát không bắt mẹ cô Điền bởi họ thấy tinh thần bà không tỉnh táo và đi lại gặp khó khăn.

Cha cô Điền bị bệnh tim và bác sỹ khuyên nên phẫu thuật. Nhưng nhiều năm bị bức hại, nhà của họ bị lục soát vài lần, hiện tại cô Điền lại bị bắt giữ, gia đình cô lâm vào cảnh bần cùng, không đủ tiền chi trả cho ca phẫu thuật.

Thêm vào đó, mẹ chồng cô Điền lại vừa đi viện về và không có ai chăm sóc bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/27/372966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/12/171868.html

Đăng ngày 30-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share