Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-8-2018] Một người đàn ông bị bức hại đến không thể tự lo liệu sinh hoạt của bản thân, thần trí mơ màng, được phát hiện đã tử vong khi ở nhà một mình vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, trong khi cha và em trai anh vẫn đang bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cái chết của người đàn ông 49 tuổi này xảy ra chỉ ba năm sau cái chết của mẹ anh.

Anh Dương Tuấn Phong và mẹ anh bà Lâm Tùng Bách, hai người quá cố này là hai trong số những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến mất đi sinh mạng chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng Bảy năm 1999.

Người mẹ và con trai đã qua đời ở thành phố Thư Lan này không phải là hai thành viên duy nhất trong gia đình bị bức hại vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cha của anh Dương Tấn Phong là ông Dương Quốc Khu, và em trai là Dương Tuấn Kỳ cũng liên tục bị bắt giữ, sách nhiễu vì kiên định đức tin của họ.

Cả bốn thành viên trong gia đình anh Dương Tuấn Phong đều bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào tháng 7 năm 2017. Tại thời điểm họ được trả tự do, anh Dương Tuấn Phong bắt đầu bị bệnh tâm thần, và không thể đứng thẳng người. Trong khi đó, mẹ của anh bắt đầu bị mất trí cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Bà qua đời vào đầu năm 2015, chồng bà và cậu con trai thứ của bà lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 25 tháng 5, vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Ông Dương Quốc Khu và anh Dương Tuấn Kỳ mỗi người bị kết án sáu năm tù giam và họ không hề hay tin về cái chết trong cô độc của anh Dương Tuấn Phong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/31/373152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/1/171726.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share