Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-8-2018] Giáo sư đại học, cô Hứa Vinh, khi đang chăm sóc mẹ nằm liệt giường tại một bệnh viện trong kỳ nghỉ hè thì nhận được liên lạc từ bộ phận an ninh của trường yêu cầu cô tới trường vì có cuộc họp quan trọng.

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, cô Hứa, giáo sư cộng tác tại Đại học Chính trị và Pháp luật Bắc Kinh, vội vã trở về trường. Nhân viên an ninh hỏi cô rằng có phải cô tu luyện Pháp Luân Công và đã giới thiệu môn tập tới các đồng nghiệp trong trường hay không. Họ giữ cô ở trường cho tới tận hai giờ sáng, khi đó cảnh sát đã đến và bắt cô.

Đầu tháng 7, trong khi trông thi cùng với bốn đồng nghiệp khác, cô Hứa đã chia sẻ với họ một số thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một đồng nghiệp đã báo cáo cô với nhà trường, sau đó họ trình báo với công an.

Sau khi cô Hứa bị bắt, cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công của cô. Họ buộc cô tội danh “tham gia tổ chức tôn giáo nhằm phá hoại việc thi hành pháp luật”, và giam giữ cô tại Trại tạm giam Đại Hưng ở Bắc Kinh. Trong thời gian bị giam giữ, họ đã thẩm vấn cô một vài lần.

Cùng lúc đó, Trường Đại học Chính trị và Pháp luật Bắc Kinh đã phối hợp cùng cảnh sát để tìm ra những giảng viên các khoa khác hoặc sinh viên tu luyện Pháp Luân Công. Họ cũng cố gắng che giấu thông tin về việc giam giữ cô Hứa.

Cô Hứa được thả vào ngày 13 tháng 8 năm 2018, sau khi bị giam giữ trong một tháng. Không chắc chắn liệu cô có còn bị chính quyền tiếp tục truy tố hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/23/372809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/26/171658.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share