Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2018] Tôi là một giáo viên tiểu học đã về hưu, năm nay 66 tuổi. Chồng tôi làm nông và chúng tôi có hai con trai. Gia đình chúng tôi tu luyện Đại Pháp được 22 năm, gồm 4 năm tu luyện trong bình yên và 18 năm dưới sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trên con đường tu luyện của mình, chúng tôi đã trải nghiệm được vô số điều kỳ diệu. Sư phụ ban cho chúng tôi cuộc sống mới và không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi với Ngài.

Bệnh tật biến mất

Tôi từng mắc nhiều chứng bệnh kinh niên như đau đầu, đau dạ dày, đau khớp cổ, loạn thần kinh chức năng và mất ngủ. Tôi thường phải nhập viện và uống rất nhiều thuốc. Năm 1994, mặt tôi xuất hiện nhiều vết lốm đốm màu nâu và tình hình ngày càng tệ hơn. Tôi không biết phải làm gì và rất lo sợ.

May mắn thay, vào tháng 7 năm 1995, có người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau một tuần học Pháp, luyện công và tu dưỡng bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, những vết đốm màu nâu trên mặt tôi đã biến mất và bệnh tình của tôi cũng khỏi hẳn.

Được tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu này, chồng và hai con tôi cũng bắt đầu bước vào tu luyện. Những căn bệnh kinh niên của chồng tôi như viêm thấp khớp, đau lưng, đau đầu và tỳ vị yếu cũng biến mất.

Cả gia đình tôi trở nên khỏe mạnh và vô cùng biết ơn Sư phụ.

Sư phụ cứu mạng tôi

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1997, khi đang ngủ, tôi cảm thấy khó chịu nên thức dậy. Khi bật đèn lên, tôi đột nhiên bất tỉnh. Chồng tôi kể rằng, khi thức giấc, ông ấy thấy tôi nằm bất tỉnh trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền và tay chân thì bất động. Chồng tôi dựng tôi ngồi dậy và bắt chéo chân lại. Sau đó, ông ấy bắt đầu đọc “Luận ngữ” và bài “Chân tu” của Sư phụ.

Sau hơn nửa tiếng thì tôi dần tỉnh lại. Tôi cảm thấy mình như một tảng băng cứng đang tan chảy. Tôi nghe thấy chồng tôi đang đọc Pháp và cũng muốn đọc theo, nhưng miệng lưỡi tôi cứng ngắc, vì thế tôi đã đọc thầm trong đầu. Dần dần, tôi có thể nhẩm được khe khẽ và đã nhanh chóng bình phục. Tôi biết Sư phụ đã cứu sống tôi.

Tôi ngồi dậy và bắt đầu đọc Pháp cùng chồng. Sau nửa giờ, tôi lại bất tỉnh. Chồng tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi nên ông ấy tiếp tục đọc Pháp. Sau đó tôi dần tỉnh lại.

Tôi cứ ngất đi rồi tỉnh lại như thế ba lần. Đến lần thứ ba khi mở được mắt ra, tôi nhìn thấy ba Pháp Luân lớn đang điều chỉnh thân thể cho tôi, sau đó chúng bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất. Tôi hiểu rằng mọi thứ bây giờ đã ổn. Tôi quỳ xuống và khấu đầu cảm tạ Sư phụ.

Sau bữa sáng, tôi đi làm như bình thường. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ nghiệp lực và cứu mạng tôi.

Mâu thuẫn với hàng xóm được giải quyết

Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, một người hàng xóm muốn xây một bức tường gạch ngăn giữa hai nhà, nhưng họ lại muốn xây trên phần đất của chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý và đã tranh cãi suốt một thời gian dài.

Sau khi đắc Pháp, gia đình tôi không còn tranh cãi với họ mà còn đồng ý để họ xây tường trên phần đất của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được dỡ bỏ khi quyết định làm như thế. Ngạc nhiên thay, họ cũng đã thay đổi ý định và xây tường trên đất của họ. Quan hệ xóm giềng trở lại bình thường.

Sư phụ cho chúng tôi cơ hội tu luyện tâm tính. Khi tâm tính đã được đề cao thì chúng tôi lại không mất thứ gì mà thay vào đó, tầng thứ cũng được đề cao.

Con trai quay lại trường đại học một cách kì diệu

Con trai lớn của tôi bỏ học bởi vì cháu không thích chuyên ngành đã chọn và đã về nhà phụ chúng tôi công việc đồng áng. Sáu tháng sau, cháu có cơ hội khác để thi đại học, nhưng lại chỉ có sáu tháng để ôn tập.

Trong bài kiểm tra có nhiều câu hỏi khó với con trai tôi. Cháu bắt đầu nhẩm Luận Ngữ và cảm thấy mình đang được Đại Pháp khai sáng trí huệ, vì thế cháu có thể làm được hết thảy các câu khó. Cháu đã vượt qua bài thi và được nhận vào trường.

Cháu là một sinh viên xuất sắc trong trường và được nhận học bổng hạng ưu.

Cháu trai nhận phúc báo nhờ Đại Pháp

Khi cháu nội tôi lên ba, thằng bé nhét một hạt đậu đen lớn vào lỗ mũi khi đang chơi. Hạt đậu đã mắc kẹt trong lỗ mũi khiến cháu khóc thét lên. Con dâu tôi không biết làm thế nào. Tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cả hai mẹ con đều niệm lớn. Ngay say đó, cháu bỏ tay che mũi ra và nói rằng cháu đã ổn rồi. Hạt đậu đen trong mũi đã biến mất và không ai biết nó ở đâu. Chỉ biết đó là một điều kì diệu.

Khi lên năm tuổi, cháu bị ngã và trán sưng vù lên rất to, cháu khóc lớn. Tôi dẫn cháu lại trước Pháp tượng của Sư phụ, chắp hai tay cháu trước ngực và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Vào lúc đó, một quả táo trên bàn thờ trước Pháp tượng của Sư phụ bỗng rơi xuống đất mà không hề có ai chạm vào. Tôi cảm thấy chính là Sư phụ ban cho, bèn cầm lên cho cháu ăn. Sau khi ăn xong quả táo thì cơn đau của cháu dứt hẳn và khối u trên trán cũng biến mất.

Có nhiều điều kì diệu xuất hiện trong gia đình tôi đến nỗi chẳng thể nào kể ra hết. Thật may mắn vì chúng tôi được làm đệ tử Đại Pháp. Chúng con vô cùng biết ơn Sư phụ và nguyện sẽ tu luyện tinh tấn để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Ngài.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/27/362084p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/11/169340.html

Đăng ngày 25-5-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share