Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2017] Một cư dân ở huyện Lê Thụ đã bị kết án vì đức tin của mình, đơn kháng cáo của ông bị bác bỏ. Chính quyền địa phương đã chuyển ông đến nhà tù mà không thông báo cho gia đình của ông biết theo quy định của pháp luật.

Tháng 6 năm 2016, ông Trương Cảnh Toàn và vợ là bà Lưu Kim Như đã bị bắt giữ tại nhà vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ông Trương đã bí mật bị xét xử vào tháng 11 năm 2016 và bị kết án tám năm rưỡi tù giam. Ông đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm thành phố Tứ Bình vào tháng 1 năm 2017. Tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết vào cuối tháng 3, giữ nguyên bản án của ông mà không tổ chức một phiên xét xử theo quy định.

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Trại tạm giam thành phố Tứ Bình đã chuyển ông Dương đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh mà không thông báo cho gia đình ông, họ không biết về việc này mãi cho đến vài tuần sau đó.

Ông Dương, hiện đang bị cầm tù, vô cùng lo lắng về tình trạng của vợ mình, người hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đứt bốn sợi gân trong vụ bắt giữ thô bạo. Hai vợ chồng đã không gặp nhau kể từ sau vụ bắt giữ.

Các báo cáo liên quan:

Một người đàn ông bị kết án tám năm rưỡi tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công

Tỉnh Cát Lâm: Luật sư biện hộ không được phép gặp thân chủ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346239.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/30/163034.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share