Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-2-2017] Vào một buổi trưa hè năm 2016 khi tôi đang nói chuyện với một khách hàng về Pháp Luân Công ở cửa, thì một người đàn ông trung niên với dáng vẻ buồn bã bước vào tiệm và đứng gần lắng nghe. Sau khi người khách hàng kia rời đi, ông ấy theo tôi vào tiệm và hỏi tôi có phải là một học viên Pháp Luân Công không. Tôi trả lời ông ấy rằng tôi là một học viên.

“Cuối cùng tôi đã tìm đúng người,” ông ấy thở phào nhẹ nhõm. “Tôi ngưỡng một bạn. Bạn dám nói về Pháp Luân Công trên phố. Tôi có thể nói rằng bạn là một người tốt ngay khi tôi nhìn thấy bạn.”

Ông ấy đã hỏi tôi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công mà đã khiến ông ấy trăn trở. Tôi đã kể về những trải nghiệm tu luyện của mình và sự phi thường của Pháp Luân Công, những tội ác tàn bạo mà Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, đã phạm phải, và ác báo mà bè lũ của Giang đang gặp. Ông ấy đã chăm chú lắng nghe.

Ông ấy nói rằng ông là một công an ở Bắc Kinh và chỉ huy một tá nhân viên. Ông ấy trở về thành phố để thăm gia đình. Khi đang đi trên đường, ông cảm thấy rằng mình đang tìm kiếm cái gì đó, và ông nhận ra rằng mình phải tìm kiếm điều gì khi nghe thấy những từ Pháp Luân Công.

“Hiện tại Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Bắc Kinh,” ông nói. “Nhưng chúng tôi bị trừng phạt mỗi khi bức hại các học viên. Chúng tôi sợ và không dám làm những việc này nữa. Chúng tôi còn không biết rõ tại sao nó lại bị bức hại, huống gì nói đến chuyện thoát được ra khỏi chuyện này. ”

Ông tiếp tục: “Gần đây một cấp trên của tôi bị bệnh và phải nhập viện. Ông ấy biết lý do tại sao. Ông ấy đã bỏ việc sau khi xuất viện. Tôi ngưỡng mộ ông ấy và cũng muốn bỏ việc. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Tôi đang gặp rắc rối. Tôi đã về nhà để thăm gia đình. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ kỹ càng về việc này.”

Ông ấy đến tiệm của tôi ba ngày liên tục. Sau đó, ông ấy đã biết chân tướng về Pháp Luân Công và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nói rằng ông sẽ bỏ việc.

Tôi rất vui sau khi nghe vậy. Tôi mừng vì ông đã biết chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, tôi đã đề nghị ông không nên bỏ việc. Thay vào đó, ông nên bảo vệ các học viên.

“Đây là một ý kiến hay,” ông ấy trả lời. “Trên thực tế, trong khi tôi công khai quấy nhiễu các học viên, thì tôi đã âm thầm giúp đỡ họ.”

Ông rời khỏi tiệm của tôi như một người mới. Ông cảm tạ Pháp Luân Công và hạnh phúc vì tìm được một con đường sáng lạn cho tương lai của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/5/342697.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/17/162211.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share