Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2016] Nhiều nhân viên cảnh sát là những người tốt và có ý thức mạnh mẽ về công lý. Tuy nhiên, họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối và lôi kéo vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một khi hiểu rõ về chân tướng của cuộc bức hại, nhiều người trong số họ đã thay đổi thái độ và quay trở lại giúp đỡ các học viên.

Câu chuyện dưới đây kể về một nhân viên cảnh sát ở khu vực chúng tôi. Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, anh đã từng sách nhiễu các học viên, nhưng sau khi minh bạch về chân tướng, thái độ của anh đã thay đổi.

Trở thành một người tốt.

Một ngày trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một cảnh sát trẻ gõ cửa nhà tôi vào khoảng 9 giờ tối. Tôi ra mở cửa và mời anh vào nhà.

Người cảnh sát bước vào, ngồi trên ghế sofa và nói: “Tôi là cảnh sát chịu trách nhiệm quản lý khu vực này. Thế vận hội đang đến gần, vì vậy chúng tôi được lệnh đến “thăm hỏi” nhà anh và lập báo cáo về việc anh có còn tu luyện Pháp Luân Công không và anh có thái độ như thế nào về Thế vận hội đang sắp diễn ra.”

Tôi đáp: “Học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Lập báo cáo họ lên cấp trên sẽ không tốt cho anh.”

“Đây là quyết định của đồn cảnh sát. Chúng tôi phải đi “thăm hỏi” tất cả các học viên Pháp Luân Công ở trong vùng. Nếu anh từ chối trả lời câu hỏi ở đây, anh phải đến đồn cảnh sát với tôi. Nếu hôm nay tôi không làm việc này thì người khác sẽ làm.” Anh nói với tôi bằng một giọng đầy uy hiếp.

Tôi thiện ý khuyên anh không nên lập báo cáo về các học viên Pháp Luân Công, bởi anh có thể gặp quả báo nếu làm điều đó. Trong lúc chúng tôi ngồi nói chuyện, vợ tôi ở trong buồng phát chính niệm thanh trừ toàn bộ thế lực tà ác ở xung quanh.

Cảm thấy sự chân thành của tôi, viên cảnh sát trẻ đã trở nên mềm mỏng hơn. Khi căng thẳng đã dịu bớt, tôi giảng chân tướng cho anh và kể cho anh về sức mạnh thần kỳ của Pháp Luân Công đã giúp chúng tôi chữa khỏi bệnh và cải thiện mối quan hệ vợ chồng như thế nào.

Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng một tiếng đồng hồ.

Trước khi rời đi, anh cảm kích nói với tôi: “Anh bạn đừng lo. Tôi sẽ không lập báo cáo về anh đâu mà sẽ để ý trông chừng vụ này cho anh.”

Tôi rất vui vì anh đã hiểu ra chân tướng và thức tỉnh khỏi sự lừa dối của ĐCSTQ. Thế là một sinh mệnh nữa đã được đắc cứu!

Gửi tín hiệu cảnh báo cho tôi

Sau đó một thời gian dài, anh không đến nhà chúng tôi nữa. Nhưng thỉnh thoảng, trước những “ngày nhạy cảm” trong lịch hoạt động của ĐCSTQ, anh vẫn gọi điện cho tôi và nhắc nhở chúng tôi hãy cẩn thận.

Tôi không biết phân cục cảnh sát chỗ anh có kế hoạch bắt tôi vào đầu năm 2010. Trước đó anh đã gọi điện cho tôi và nói vài ngày sau anh sẽ qua mời tôi đi ăn tối. Tôi cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng nói của anh, nhưng vì cũng sắp đến Tết nên tôi không chú tâm cho lắm.

Vài ngày sau, anh lại gọi điện cho tôi và nói rằng anh đang trên đường đến nhà tôi. Vừa mới cúp máy, tôi đã thấy anh đang đến gần nhà mình. Đi cùng anh là một người mặc quần áo thường phục và hai người mặc đồng phục cảnh sát. Họ đến để bắt tôi.

Tôi không đổ lỗi cho anh về việc này vì tôi biết chức vụ của anh không đủ lớn để ngăn họ lại. Sau đó tôi mới hiểu ra cú điện thoại lần trước của anh là để cảnh báo cho tôi về lệnh bắt này và nhắc tôi hãy tránh đi.

Làm việc tốt cho Đại Pháp

Anh ngồi bất đắc dĩ trên ghế trong khi ba viên cảnh sát kia lùng sục khám xét nhà tôi. Họ tìm thấy tất cả các sách Đại Pháp của tôi và để lên nóc của một chiếc tủ quần áo.

Nhân lúc mấy viên cảnh sát kia không để ý, tôi nhờ anh giấu hai cuốn Chuyển Pháp Luân vào buồng trong. Hai cuốn sách đó đã không bị tịch thu vì việc làm tốt của anh.

Sau đó, vợ chồng tôi bị bắt đến đồn cảnh sát. Tôi đã tận dụng cơ hội này để khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau hôm đó anh đã lên mạng và đăng thông báo thoái đảng của mình.

Vợ tôi được thả ngay tối hôm bị bắt. Hai ngày sau, anh gọi điện cho cô và bảo cô hãy chuẩn bị một ít quần áo để hôm sau anh lái xe đưa đến thăm tôi.

Khi tôi bị áp giải từ trại tạm giam đến phiên tòa dự thẩm, anh đã đến tận nơi và đưa cho tôi hai chai nước khoáng trước mặt cả đoàn dự thẩm và nhắc tôi hãy bảo trọng.

Anh cũng trợ giúp cho gia đình tôi rất nhiều. Tết Âm lịch năm 2010, anh đến nhà và đưa cho vợ tôi hai thẻ quà tặng mua sắm tại siêu thị và một chai dầu ăn.

Với sự giúp đỡ của anh, tất cả tài liệu và đồ đạc mà cảnh sát tịch thu hôm lục soát nhà tôi đã được đem trả lại. Sau đó, tôi có gặp một chút phiền toái trong việc đăng ký hộ khẩu nên đã gọi điện nhờ anh giúp đỡ. Anh hứa sẽ giúp tôi giải quyết việc này nhanh nhất có thể.

Phần kết

Nhân viên cảnh sát trẻ ấy đã phải chịu áp lực rất lớn khi giúp đỡ tôi. Tôi không nghĩ là tôi biết hết từng việc tốt mà anh đã làm, nhưng ông trời thì biết tất cả. Tôi tin rằng người tốt sẽ được phúc báo. Cuối cùng, sau tất cả những thử thách mà anh trải qua, anh đã được thăng chức làm phó sở cảnh sát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/13/331281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/23/157933.html

Đăng ngày 20-8-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share