[MINH HUỆ 20-03-2016] Bác Trạm giúp việc trong gia đình tôi. Bác ấy là người hoạt bát và hay trò chuyện. Tuy nhiên, sau khi trở lại gia đình tôi vào đầu năm mới 2014, bác đột nhiên trở nên xanh xao và ốm yếu. Bác đã nói rằng bác bị bệnh zô-na gây đau đớn quanh vùng thắt lưng.

Bác đã hỏi các bác sỹ ở hai bệnh viện và được biết rằng bác cần phải trải qua đợt điều trị khoảng một tháng. Bác không có bảo hiểm y tế và lo lắng về chi phí. Bác đã 60 tuổi và lo lắng rằng tình trạng của bác có thể xấu đi và trở nên đe dọa đến tính mạng.

Tôi nói: “Cháu có cách để giúp đỡ bác đấy.”

Tôi nói với bác về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đối với môn tập của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tôi bảo bác chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày. Bác đã nhờ tôi viết các chữ đó vào một mảnh giấy để chồng bác có thể giúp bác đọc, vì bác là người mù chữ. Bác cũng đã đồng ý thoái Đảng.

Bác trở lại một tuần sau đó và chắp tay trước ngực của mình. “Cảm ơn cháu! Bác khỏi rồi.” bác kêu lên. Tôi bảo bác nên tạ ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp thay vì cảm ơn tôi.

Ngay khi bác về nhà, bác đã dán mảnh giấy mà tôi đưa lên tường, và chồng bác dạy bác đọc các chữ đó. Bác ghi nhớ từng chữ và liên tục nhẩm niệm. Trong vòng hai ngày, vết zô-na của bác đã biến mất, và vẫn còn đau.

Khi bác đi khám sức khỏe hai tháng sau đó, vết zô-na đã hoàn toàn biến mất.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2016/3/20/325572.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/10/156231.html

Đăng ngày 24-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share