Bài viết của Phúc Trạch

[MINH HUỆ 19-3-2016] Sau khi cưới vợ, tôi nhận ra rằng tính tình vợ mình không dễ chịu. Cô ấy thường cáu kỉnh và sau vài ngày lại kiếm chuyện đánh lộn với tôi. Tôi không vui và bắt đầu nghĩ đến việc ly dị.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy không chỉ lặng lẽ làm việc ngoài đồng cùng tôi, mà còn chăm lo tất cả các công việc nhà mà không chút phàn nàn. Tất cả bệnh tật của cô ấy biến mất và cô ấy cũng không còn nóng tính nữa.

Thỉnh thoảng khi chúng tôi cãi nhau, thì sau đó cô ấy sẽ xin lỗi và xin tôi tha thứ. Cô nói rằng môn tu luyện của cô dạy rằng khi xảy ra mâu thuẫn, cô nên hướng nội. Cô ấy cứ nhất quyết rằng đó là vấn đề của cô và cô sẽ làm tốt hơn.

Mối quan hệ giữa cô và hàng xóm cũng trở nên hài hòa hơn. Cô luôn suy nghĩ cho người khác trước.

Anh chị em của vợ tôi làm việc bên ngoài làng, vì vậy vợ tôi tự nhận trách nhiệm chăm sóc cho bố mẹ đã già cả. Họ sống cách xa chúng tôi vài cây số, nhưng vợ tôi vẫn thường đi bộ đến đó để thăm và làm các công việc nhà cho họ.

Vợ tôi cũng chăm sóc mẹ tôi, bà sống cùng chúng tôi. Mẹ tôi thường khoe rằng con dâu bà chăm sóc bà rất tốt. Qua vợ tôi, tất cả chúng tôi đều thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ tôi bị bắt giữ

Tuy nhiên, tháng 12 năm 2014, khi đang buôn bán ở chợ, vợ tôi đã bị cảnh sát bắt giữ chỉ vì đức tin của mình.

Khi mẹ vợ tôi và mẹ tôi đến phòng cảnh sát để yêu cầu họ thả vợ tôi, cảnh sát đã đối xử tệ với họ và đuổi họ ra khỏi cơ quan.

Họ ngồi trên sàn bê tông của hành lang với hy vọng có thể có cơ hội nói chuyện với cảnh sát. Một cảnh sát đã mở cửa sổ để khiến họ run rẩy vì sự khắc nghiệt của thời tiết mùa đông. Sau đó, cảnh sát lôi họ ra ngoài, một người trong số họ đã đá mẹ vợ tôi.

Về nhà, mẹ vợ tôi bị đau ở bụng và ngực. Bà rên rỉ suốt đêm và chúng tôi không thể nào khiến bà dễ chịu hơn. Buổi sáng, tôi gọi điện cho cảnh sát, nhưng họ không chịu trách nhiệm cho vụ việc. Sau đó, chúng tôi đưa bà tới bệnh viện, ở đó bà được chẩn đoán bị chấn thương mô mềm.

Một bác sĩ dùng một ống nghe tim phổi để nghe tim của mẹ vợ tôi và hỏi tuổi của bà. Khi anh biết bà đã 83 tuổi, anh rất ngạc nhiên và nói rằng tim của bà giống như của người 50 tuổi.

Trước đây, mẹ vợ tôi mắc nhiều bệnh tật, nhưng hiện giờ hầu hết đều đã khỏi. Tôi nhớ những gì vợ tôi đã nói: “Đối tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mọi người sẽ được phúc báo.”

Sau này, tôi kể câu chuyện này cho chị họ của tôi, vốn cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy nói: “Vợ em là một người tốt. Các bác cũng được phúc báo vì đã ủng hộ chính nghĩa, thiện đãi Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/19/324770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/10/156233.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share