Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2015] Cách đây 5 năm, cháu trai tôi bị chẩn đoán bị bệnh thiếu máu di truyền nặng, một bệnh máu hiếm gặp, khi ấy cháu mới 4 tuổi.

Tình trạng của cháu trai tôi nghiêm trọng đến mức không còn có thể kiểm soát bằng thuốc men. Giải pháp duy nhất đối với cháu là ghép tủy xương ở Bắc Kinh, chi phí phẫu thuật tổng cộng là hơn 600.000 Nhân dân tệ.

Tôi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công khi cháu được chẩn đoán bệnh. Khi tôi được thả, cháu đã gần 5 tuổi. Vào thời điểm đó, bụng của cháu sưng tướng lên và cháu đi lại khó khăn. Da mặt cháu xanh xao và môi của cháu tím bầm. Lá lách của cháu trở thành hoại tử và cần phải cắt bỏ.

Cháu phải đến bệnh viện hàng ngày để truyền máu. Vì gia đình chúng tôi không đủ điều kiện để cấy tủy sống, nên đây là điều mà tất cả chúng tôi có thể làm để duy trì sự sống cho cháu.

Tôi đã đưa cháu về nhà mình và cho cháu nghe các bài giảng của Sư phụ Lý hàng ngày. Tôi cũng dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Do thể trạng của cháu yếu ớt, nên các bệnh viện lớn đã từ chối nhận cháu để làm phẫu thuật cắt bỏ lá lách. Cuối cùng, cháu đã được một bác sỹ trẻ ở bệnh viện nhỏ tiếp nhận. Suốt ca phẫu thuật, cháu không kêu ca và vẫn rất bình tĩnh. Tôi biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được cháu.

Cháu trai tôi tin tưởng vào Đại Pháp. Cháu đã kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày.

Bây giờ cháu gần 9 tuổi và có sức khỏe tốt. Cháu sắp bước vào lớp 3. Cháu rất vui tươi và tràn đầy năng lượng.

Cháu cũng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã cứu cháu khỏi căn bệnh chết người. Cháu kiên định tin tưởng vào Đại Pháp. Hiện nay, cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng đêm trước khi cháu đi ngủ.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2015/7/18/孙子地中海贫血病痊愈-312480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/28/151779.html

Đăng ngày 26-08-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share