Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2015] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hoá phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của những việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vũ trụ sẽ ban thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được phúc báo, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo. Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những ai đã làm điều sai trái. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp 16 năm trước, nhiều người tham gia vào cuộc bức hại, từ các quan chức đảng cao cấp đến những quan chức, nhân viên cấp tỉnh, quận, huyện, v.v., đều đã phải nhận quả báo về những việc mình làm.

Sau đây là vài ví dụ về những người đã phải nhận quả báo ở Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc.

Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc được thành lập khi Viện Y học Hàm Ninh và trường Cao đẳng Sư phạm Hàm Ninh sáp nhập lại làm một. Có một điểm luyện công tại khuôn viên của Viện Y học Hàm Ninh trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Sau năm 1999, điểm luyện công đã trở thành mục tiêu tấn công và đã bị đóng cửa. Nhiều giảng viên của trường tham gia vào cuộc bức hại đều đã phải nhận quả báo.

1. Đoạn Vũ Cương, 50 tuổi, phó giám đốc bệnh viện trực thuộc số 2 của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc. Trong nhiệm kỳ công tác của mình, ông ta thường phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập của pháp môn trong các cuộc họp và rất tích cực phối hợp với Trung Cộng trong việc bức hại các học viên. Năm 2014, ông ta được chẩn đoán bị ung thư gan và đã chết vào ngày 23 tháng 4 năm 2015.

2. Diêu Tinh Kỳ, 60 tuổi, nguyên giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển. Năm 2013, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã chết vào mùa thu năm 2014. Trong nhiệm kỳ công tác của mình, ông ta đã công khai phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập pháp môn.

3. Hạ Tân Hoa, 50 tuổi, nguyên phó viện trưởng Viện Y học lâm sàng. Tháng 11 năm 2014, ông ta đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Khi còn tại chức, ông ta theo ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập pháp môn, phối hợp với chính quyền bức hại các học viên, kể cả khi đã được các học viên giảng chân tướng.

4. Tôn Toàn Tân, 50 tuổi, phó giám đốc bệnh viện trực thuộc số 2 của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc. Năm 2013, ông ta bị cách chức, và bị kết án 10 năm tù giam tại nhà tù Hàm Ninh vì tội tham nhũng. Khi còn tại chức, ông ta công khai phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập, khấu trừ và giảm lương của các học viên và phân biệt đối xử với họ. Ông ta đã từ chối lắng nghe các học viên giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.

5. Trần Địch Anh, 50 tuổi, là biên tập viên ban biên tập báo chí của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc. Khi là tổng biên tập của tạp chí của Viện Hàm Ninh, ông ta đã giám sát việc xuất bản các bài báo phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Những bài báo đó đã đầu độc phần lớn sinh viên và giảng viên của viện. Năm 2010, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Chi phí cho cuộc phẫu thuật đã tiêu tốn của ông ta hơn 100.000 tệ.

6. Lưu Ba, 40 tuổi, là cựu nhân viên an ninh thuộc bộ phận An ninh của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc. Tháng 01 năm 2015, Lưu bị gãy cổ tay. Khi còn làm việc, ông ta đã chủ động phối hợp với ĐCSTQ bắt giữ các học viên tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, khiến rất nhiều học viên bị bắt và bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức.

7. Ngô Cơ Hoa, 40 tuổi, ở thành phố Sùng Dương, là nhân viên an ninh thuộc bộ phận An ninh của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc . Do tin vào những lời tuyên truyền của ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, ông ta đã tịch thu và tiêu hủy nhiều những tài liệu giảng chân tướng của Đại Pháp. Tháng 7 năm 2011, Ngô bị tai nạn xe hơi khiến hai người chết ngay tại chỗ, trong đó một người là vợ ông ta. Ông ta bị thương nặng và phải nằm viện mất vài tháng và phải dốc hết tài sản vào chi phí thuốc men.

8. Lê Nguy Nguy, 30 tuổi, cựu nhân viên an ninh thuộc bộ phận An ninh của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc .Tháng 8 năm 2013, ông ta bị đau chân khiến không thể đi lại được, bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng cũng khiến ông ta phải chịu những cơn đau dữ dội. Khi còn đang làm việc, ông ta chủ động phối hợp với ĐCSTQ bắt giữ các học viên tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khiến rất nhiều học viên bị bắt giữ và bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức.

9. Thư Tông Thọ, 40 tuổi, phó giám đốc bộ phận An ninh của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc . Ngày 09 tháng 11 năm 2011, ông ta đã phối hợp với phòng an ninh nội địa bắt giữ học viên Chương Kỳ. Hai ngày sau, Thư bị gãy chân, đến tháng 12, con trai ông ta bị gãy cánh tay phải.

10. Hùng Tông Thắng, 50 tuổi, cựu giám đốc bộ phận An ninh của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc . Do tích cực tham gia vào cuộc bức hại, khiến sáu học viên đã bị kết án lao động cưỡng bức, khiến một người bị rối loạn thần kinh, vài người bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não, và nhiều người khác bị lục soát nhà cửa. Năm 2006, Hùng Tông Thắng bị cách chức vì tham nhũng.

11. Lý Hữu Thanh, 50 tuổi, Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc . Tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, ông ta đã tích cực hợp tác và thực hiện các chính sách bức hại của ĐCSTQ nhằm bức hại nhiều sinh viên và giảng viên. Năm 2009, ông ta bị ốm phải nằm liệt giường, thường xuyên phải nằm viện, sống không bằng chết.

12. Nhạc Đông Sinh, 60 tuổi, nguyên giám đốc bộ phận lưu trữ ảnh y khoa của Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc . Tháng 7 năm 2011, tự ông ta viết một “báo cáo đen” mà trực tiếp dẫn đến vụ bắt giữ học viên Uông Lễ. Ông Uông đã bị giam một năm rưỡi tại trại lao động cưỡng bức. Nhạc sau này bị các chứng bệnh về u nang gan và bệnh ngoài da, khiến ông ta đau đớn, thống khổ khôn xiết.

13. Bạch Dục Đình, 50 tuổi, phó hiệu trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Bắc kiêm phụ trách bộ phận nhân sự. Trong nhiệm kỳ làm việc của mình, ông ta đã sa thải nhiều học viên. Vào tháng 4 năm 2015, vợ ông ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/28/308108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/6/150930.html

Đăng ngày 21-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share