Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2015] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa phương Tây và Trung Quốc, nguyên tắc hoàn trả nghiệp, đó là phải chịu trách nhiệm cho những việc mà mình đã gây ra, đã được thừa nhận rộng rãiĐiều được giảng dạy căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ tưởng thưởng cho những hành động mà đồng hóa với nguyên tắc này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu báo ứng. Nói cách khác, làm việc tốt sẽ nhận được phúc lành, trong khi làm việc xấu sẽ gặp quả báo tương ứng. Quan điểm truyền thống “Gieo nhân nào gặt quả ấy” nằm ngoài quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các bài viết như bài viết này có ý nghĩa như là một lời cảnh báo từ bi về nguyên tắc này cho những ai đã phạm phải những điều sai trái. Trong khi rất nhiều người bức hại Pháp Luân Công là “làm theo mệnh lệnh,” Thiên lý cũng sẽ yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ khi họ biết quay đầu hối cải thì mới có thể tránh được báo ứng.

Trâu Bích Hoa, phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Thượng Hải, đã qua đời vì đau tim vào ngày 10 tháng 12 năm 2014. Thọ 47 tuổi.

246d684d6ba03431a43e6a988fcb018c.jpg

Ảnh của Trâu Bích Hoa

Trâu Bích Hoa được thăng chức vào vị trí này vào tháng 10 năm 2012. Từ năm 2008 đến năm 2012 ông ta là chánh án của Tòa án quận Trường Ninh Dưới quyền của Trâu Bích Hoa, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và kết án phi pháp tại Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải. Dưới đây là những mô tả về các vụ bắt giữ và ngược đãi nhiều học viên Pháp Luân Công mà Trâu Bích Hoa chịu trách nhiệm trực tiếp.

Thanh tra cảnh sát qua đời sau 46 ngày sau khi bị tấn tàn bạo

Học viên Pháp Luân Công Triệu Bânở tỉnh Sơn Đông, là một thanh tra cảnh sát và là nhân viên y tế tại Nhà tù Duy Phường ở tỉnh Sơn Đông. Sau khi rời bỏ chức vụ, anh làm việc cho anh Bàng Quang Văn, cũng là một học viên, ở Thượng Hải vào mùa xuân năm 2012. Cả hai đã bị bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 27 tháng 04. Họ bị cấm không được thuê luật sư bào chữa.

Anh Triệu Bân và anh Bàng Quang Văn bị xét xử phi pháp vào ngày 11 tháng 07 năm 2012. Anh Triệu bị kết án bốn năm và anh Bàng là năm năm. Họ gửi đơn kháng cáo đến tòa án phúc thẩm nhưng đã bị từ chối.

Anh Triệu Bân bị đưa đến Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải vào ngày 03 tháng 09 năm 2013. Anh bị tra tấn tàn bạo ở trong tù bởi vì anh đã từ chối yêu cầu của chính quyền ép buộc anh từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Anh qua đời sau đó 46 ngày, vào ngày 19 tháng 10 năm 2013.

Kỹ sư phần mềm tài năng bị kết án năm năm tù

Anh Hà Băng Cương, sinh ra ở Thượng Hải, đã đạt giải nhì trong một cuộc thi phát triển một hệ thống máy tính hỗ trợ âm thanh dành cho người khiếm thị khi anh mới 15 tuổi. Anh đã được tuyển thẳng vào Đại học Phục Đán vào năm 1994, sau đó là nghiên cứu sinh của Đại học Phục Đán vào năm 1998.

Anh là quản lý của một cửa hàng kinh doanh máy tính khi bị các đặc vụ của Phòng 610 bắt giữ vào ngày 15 tháng 04 năm 2010.

Trong thời gian bị giam giữ, anh Hà bị nhiều vết thương ở chân do tra tấn. Anh đã được phóng thích để điều trị y tế vào tháng 03 năm 2011, nhưng vào ngày 17 tháng 04 năm đó, cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ anh một lần nữa, họ nói rằng quyền bảo lãnh của anh đã bị hủy bỏ. Ngày hôm sau, anh Hà đã bị kết án phi pháp năm năm tù.

Nhà khoa học máy tính tài năng bị kết án tám năm tù

Anh Diêu Viễn là một nhà khoa học máy tính ở tỉnh Hồ Bắc. Anh đã chuyển đến sống ở Thượng Hải sau khi bị mất việc bởi vì niềm tin vào Pháp Luân Công. Anh và vợ bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 01 năm 2011 vì phân phát các tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản. Cả hai vợ chồng bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Trường Ninh. Anh Diêu Viễn bị Tòa án quận Trường Ninh kết án tám năm tù. Vợ anh được phóng thích sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Trong thời gian giam giữ, anh Diêu Viễn đã từ chối ký vào hối quá thư và kiên định giữ vững tín ngưỡng của mình. Anh đã bị tra tấn dã man bằng nhiều cách, bao gồm cả phương thức tra tấn “giường chết” và bị còng tay và chân vào nhau trong thời gian dài.

Chuyên gia ngân hàng bị kết án ba năm rưỡi tù

Học viên Tung Huấn Dũng đã chuyển từ tỉnh Giang Tô lên Thượng Hải sau khi bị mất việc làm do cuộc bức hại. Anh bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 04 năm 2010 vì dán các tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, sau đó anh bị kết án ba năm rưỡi tù giam tại nhà tù Đề Lam Kiều.

Trong khi bị giam giữ, anh Tung bị đánh đập tàn nhẫn, bị cấm ngủ và bị sốc điện.

Giảng viên máy tính bị kết án hai năm rưỡi tù

Học viên Trương Anh bị bắt giữ tại Thượng Hải vào ngày 08 tháng 09 năm 2009 và bị buộc tội “giảng dạy kỹ năng máy tính.” Tòa án quận Trường Ninh đã kết án cô hai năm rưỡi tù giam vào ngày 04 tháng 06 năm 2010. Tòa án phúc thẩm đã từ chối kháng cáo của cô Trương. Cô bị bức hại tàn bạo trong thời gian bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/1/305732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/10/149266.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share