[MINH HUỆ 28-02-2015] Tiếp theo Phần 3

Khóa giảng Pháp thứ tư: Từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 07 năm 1994

Nhận lời mời của Hiệp hội Khí công tỉnh Quảng Đông, Sư phụ Lý Hồng Chí đã tổ chức khóa giảng Pháp lần thứ tư từ ngày 19 tới ngày 27 tháng 07 năm 1994. Địa điểm tổ chức khóa giảng Pháp này đã phải thay đổi từ Hội trường đảng ủy thành phố Quảng Châu sang Hội trường hậu cần của quân đội vì số lượng người tham gia quá đông.

Trong những tràng pháo tay nồng nhiệt chào mừng, Sư phụ bước vào hội trường. Sư phụ mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Chúng tôi lắng nghe bài giảng một cách chăm chú. Lúc mới bắt đầu, nhiều người không hiểu nhiều lắm về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vẫn tham gia để chữa bệnh hoặc để nghe ngóng lý luận. Sau đó, mọi người đã hiểu và biết làm thế nào để tu luyện và đề cao tâm tính của mình.

Sư phụ cao ráo và mặc áo sơ mi màu trắng. Ngài không mang theo sổ sách, mà thay vào đó chỉ giảng bài theo nội dung được ghi chép trong một mẩu giấy được lấy ra từ túi áo. Sư phụ yêu cầu mọi người không được ghi chép, và nên tập trung vào nghe giảng.

Sư phụ cũng nói với mọi người nên biết suy nghĩ cho người khác bằng cách không dùng quạt tay, gây tiếng ồn khi đứng dậy, hay đến muộn làm ảnh hưởng tới người khác. Hàng ngày Sư phụ đều đến lớp rất sớm, có lúc sớm tới cả nửa giờ đồng hồ trước giờ ấn định.

Thanh lọc cơ thể

Sư phụ thường tiến hành thanh lọc cơ thể cho mọi người sau mỗi bài giảng. Ngài yêu cầu chúng tôi tập trung suy nghĩ về một căn bệnh mà chúng tôi có, và khi Sư phụ ra lệnh dậm chân để gỡ bỏ căn bệnh. Sau đó, mọi người cùng nhau dậm chân.

Một học viên hồi tưởng lại một trường hợp tương tự: “Tôi nhớ đó là ngày 21 tháng 07 năm 1994, khi gần kết thúc bài giảng, Sư phụ nói: ‘Các học viên chú ý, ngày hôm nay, tôi sẽ gỡ bỏ bệnh tim cho mọi người. Hãy ngồi xuống và đừng nghĩ gì cả.’ Ngay lập tức, cả mấy hội trường im lặng như tờ. Một lúc sau, Sư phụ nói mọi việc đã được giải quyết. Một người tham gia mắc bệnh tim bỗng phát hiện ra rằng căn bệnh của mình đã biến mất. Anh ấy rất vui mừng. Bác sĩ nói anh chỉ còn có thể sống thêm được tám năm nữa. Nhưng kể từ lúc đó, căn bệnh của anh ấy đã biến mất.”

Anh nói tiếp: “Vài ngày sau, Sư phụ nói: ‘Những người bị bệnh gan chú ý, tôi sẽ loại bỏ chúng trong ngày hôm nay.’ Một lúc sau, Sư phụ nói mọi việc đã xong. Vài người tham gia bị bệnh về gan không còn cảm giác đau ở vùng gan nữa. Thật kỳ diệu. Họ cảm giác có được một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh và đạp xe về nhà một cách dễ dàng.”

Một lần, Sư phụ nói sau khi vừa giảng Pháp xong: “Những học viên lâu năm chú ý. Cơ thể của các vị đã được thanh lọc. Hãy nghĩ về một người thân trong gia đình mình. Tôi sẽ gỡ bỏ bệnh tật cho họ.”

Một học viên nhớ lại: “Tôi nghĩ về mẹ tôi. Bà bị bệnh tim nặng. Sư phụ hỏi chúng tôi đã sẵn sàng chưa, chúng tôi nói đã sẵn sàng. Một lúc sau, Sư phụ nói mọi việc đã xong. Tôi về nhà và hỏi mẹ tôi về căn bệnh. Bà nói bà cảm thấy có cái gì đó khang khác trong tim, như thể có luồng ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào vậy. Sau đó, bà đã tới bệnh viện để kiểm tra và phát hiện ra rằng chứng bệnh tim của bà đã biến mất. Sư phụ đã chữa bệnh tim từ xa cho bà.”

Trong một buổi học, Sư phụ nói: “Tôi sẽ gắn Pháp Luân cho chư vị.” Ngay khi Sư phụ vừa nói xong, mọi người đều cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và có cái gì đó đang xoay chuyển nơi bụng dưới. Một học viên nhớ lại: “Vào lúc đó, tôi cảm thấy có luồng khí lạnh chạy thoát ra khỏi hai chân. Tôi bị viêm khớp đau nhức, và Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi.”

Một học viên khác nhớ lại: “Sư phụ yêu cầu mọi người viết bài chia sẻ kinh nghiệm sau khi đã tham dự được ba hay bốn bài giảng. Tôi đã viết một bài dài, bởi tôi đã có rất nhiều những trải nghiệm sau khi tham dự các bài giảng. Trong giờ giải lao, tôi cùng với cậu con trai chín tuổi của tôi bước lên sân khấu. Sư phụ đang ngồi ở đó.

Tôi nói: ‘Sư phụ Lý, tôi đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm và hy vọng Ngài sẽ dành chút thời gian để xem qua.’ Con trai tôi cầm bài viết đưa cho Sư phụ. Sư phụ rất vui và vừa xoa đầu con trai tôi vừa nói: ‘Cậu bé này rất ngoan.’ Con trai tôi có sức khỏe rất kém và không đạt được thứ hạng cao ở trường học.

Nhưng kể từ đó, con trai tôi đã trở nên khỏe mạnh và học rất tốt các môn học ở trường. Học lực của cháu thường xuyên đứng đầu trong lớp và được chuyển tới một trường trung học điểm. Vài năm sau, cháu được nhận vào lớp đào tạo nghiên cứu sinh tại trường Đại học Trung Sơn, và là thí sinh có thứ hạng cao nhất.”

Thanh lý trường luyện công

Khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 07, Sư phụ tới điểm luyện công gần Nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Châu. Một học viên có mặt tại đó nhớ lại: “Sư phụ bước vòng quanh và thanh lý môi trường ở điểm luyện công. Ngài cũng nói trong bài giảng rằng, rất tốt khi tới luyện Pháp Luân Công tại điểm luyện công này, bởi vì môi trường ở đó đã được thanh lý. Vì điều này mà nhiều học viên từ các quốc gia và các vùng khác nhau thích tới thăm điểm luyện công này khi tới Quảng Châu.”

Sư phụ cũng đề cập trong bài giảng rằng sáu bộ hay ủy ban trung ương đã thành lập một ủy ban chung để giám sát khí công. Mục đích của họ không phải là để phát triển hay thúc đẩy khí công, mà là để giám sát nguy cơ bất ổn trên diện rộng. Sư phụ cũng yêu cầu các học viên Pháp Luân Công tại điểm luyện công tiếp tục tu luyện tinh tấn để làm người tốt và đi cho chính con đường của mình, không được để cho những người xấu có cơ hội lợi dụng, vì chúng ta là tu luyện Đại Pháp của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/28/回忆李洪志师尊五次广州传功传法-4–305520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/13/149319.html

Đăng ngày 15-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share