Bài viết của Tử Tư

[MINH HUỆ 16-12-2014] Bất chấp những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc phá hủy các giá trị tín ngưỡng truyền thống, người dân Trung Quốc vẫn tin rằng những ai hành ác sẽ phải nhận hậu quả dưới hình thức nghiệp báo.

Các học viên Pháp Luân Công ở Hàm Đan đã thu thập những trường hợp đã phải chịu nghiệp báo nhằm mục đích c ảnh tỉnhcác thủ phạm ngừng tham gia vào việc bức hại môn tu luyện tinh thần này vì lợi ích riêng của họ. Câu ngạn ngữ “Nhân nào quả ấy” vượt quá phạm trù kiểm soát của ĐCSTQ.

Những trường hợp sau đây là vài ví dụ về quả báo mà thường được người dân ở Hàm Đan bàn luận.

Cát Thiếu Xuân (吉少春) cùng với các nhân viên thuộc Đồn cảnh sát huyện Khúc Chu ở Hàm Đan đã tra tấn cực kỳ tàn bạo các học viên. Các học viên địa phương đã nhiều lần khuyên nhủ ông ta ngừng tham gia vào việc bức hại. Nhưng thay vì dừng lại, ông ta gào lên: “Tôi chỉ muốn bức hại Pháp Luân Công, bức hại học viên các người, bức hại Sư phụ các người. Sao tôi vẫn chưa gặp báo ứng?” Ngày 23 tháng 08 năm 2012, ông ta lái xe cảnh sát đâm vào một xe máy kéo ở huyện Phì Hương và chết ngay tại chỗ.

Đảng Điện Quâ n (党殿军), một trưởng bộ phận thuộc Cục công an huyện Hàm Đan, đã từ chối lắng nghe lời khuyên của các học viên ngừng tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công. Một lần, Đảng cùng với các nhân viên khác đã tra tấn học viên Tô Học Linh bằng cách đấm, đá, và sốc điện cô. Ông ta thậm chí còn dẫm lên đầu và lên ngực cô, khiến cô hôn mê bất tỉnh hơn hai giờ đồng hồ. Đảng thậm chí còn vỗ ngực huênh hoang: “Tôi, Đảng Điện Quân, là đảng viên Đảng Cộng sản! Là người vô Thần! Tôi không sợ quả báo!” Năm 2004, Đảng đã chết vì bệnh ung thư khi chỉ mới hơn 40 tuổi.

Lý Chí Đức (李志德), cựu Cục trưởng Cục công an huyện Thành An, là thủ phạm chính gây ra cái chết của các học viên Tầm Thụy Lâm ( 寻瑞林), Vương Thư Quân (王书军), Địch Liên Sinh (翟连生), Hạ Văn Trọng (夏文仲). Ngày 31 tháng 08 năm 2002, trong khi chỉ đạo bắt giữ 68 học viên Pháp Luân Công, ông ta gào lên: “Tôi là quỷ đây. Tôi chỉ muốn giết chết các người.” Ông ta sau đó đã chết vì bị ung thư thực quản.

Triệu Tu Tài (赵修才), chủ một nhà hàng ở thành phố Vũ An, đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền thù ghét của Đảng Cộng sản chống lại Pháp Luân Công. Ông ta nguyền rủa Pháp Luân Công và nhà sáng lập khi nhìn thấy những dòng chữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được sơn trên bức tường cạnh đường. Ông ta hét lên: “Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản, tôi không tin vào Thần Phật, tôi không sợ quả báo.” Hai tháng sau, ông ta đã chết trong một tai nạn xe hơi khi đang trên đường đi mua thực phẩm cho nhà hàng của mình khi ở độ tuổi hơn 50.

Viên Hoành Hiện (袁宏现) ở Mã Liên Cố, huyện Khúc Chu, Hàm Đan đã nghe theo lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ và nguyền rủa Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Ngày 20 tháng 10 năm 2006, ông đã mượn của người hàng xóm chiếc xe mô tô chở vợ và hai con nhỏ tới phiên chợ ở làng bên. Khi đang đi trên cầu, xe mô tô của ông đã va vào một chiếc xe ba bánh. Vụ tai nạn đã làm ông chết ngay tại chỗ, vợ và hai con của ông phải nhập viện cấp cứu. Mẹ ông sau đó đã phát hiện thấy nội tạng của ông bị mổ lấy đi.

Lý Quế Hồng (李桂洪), cựu Cục trưởng Cục công an thành phố Hàm Đan, là một trong những kẻ chủ mưu chính thúc đẩy cuộc bức hại Pháp Luân Công trong vùng. Ông ta đã được công nhận là một “cảnh sát danh dự, đặc biệt toàn quốc” vì tham gia lạm dụng, tra tấn các học viên. Tuy nhiên, vào tháng 08 năm 2012, ông ta đã bị ĐCSTQ điều tra về tội tham nhũng.

Ông ta bị đột quỵ vào tháng 03 năm 2013 trong khi đang đi thăm Thượng Hải, và đã sống sót sau khi phải trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp với thương tổn não bộ vĩnh viễn. Vợ ông ta cũng bị đột quỵ và đang trong trạng thái sống thực vật. Người dân ở Hàm Đan nhận xét rằng chính những việc làm xấu xa của ông ta đã mang tai họa đến cho gia đình mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/16/301576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/17/147339.html

Đăng ngày 18-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share