Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2014] Cảnh sát từ Phòng cảnh sát khu Kiều Khẩu, tỉnh Vũ Hán câu kết với ủy ban dân cư địa phương xông vào và lục soát nhà của học viên Pháp Luân Công, bà Trương Khôn Lan. Họ bắt giữ bà phi pháp, tịch thu các tài liệu về Pháp Luân Công và lấy mẫu máu của bà từ ngón tay trỏ cho dù bà không đồng ý.

Từ năm 1999, chế độ cộng sản Trung Quốc vẫn đang mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công hòng kiếm lợi bất chính. Họ tiến hành thử máu của các học viên, lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu, tìm kiếm người có tạng phù hợp và thu hoạch tạng của các học viên để kiếm lợi mà không cần họ đồng ý.

Một người đàn ông họ Cao, đến nhà bà Trương vào quãng buổi chiều ngày 24 tháng 09 năm 2014, giả mạo [đến tiến hành] một cuộc điều tra hộ khẩu yêu cầu bà mở cửa. Khi bà mở cửa, sáu người đàn ông đột ngột xông vào. Họ lục soát nhà bà Trương, tịch thu các cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công, và bắt bà đến đồn cảnh sát địa phương. Bà Trương không nói cho cảnh sát biết bà lấy tài liệu ở đâu cũng như không ký bất kỳ tài liệu nào. Ba cảnh sát giữ chặt cánh tay phải và lấy máu từ ngón tay trỏ bất chấp sự kháng cự của bà.

Hồi tháng 05 năm 2012, cũng có tám người đàn ông xông vào nhà bà Trương tuyên bố là họ đến từ Phòng cảnh sát khu Kiều Khẩu. Lúc đó chỉ có chồng bà ở nhà. Sau đó bà Trương kể lại rằng, thật ra họ là nhân viên từ Phòng 610 khu Kiều Khẩu. Họ đã tịch thu tất cả sách và đĩa DVD về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/13/298926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/26/146557.html

Đăng ngày 05-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share