Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2014] Thường vào ngày cuối tháng là dịp thăm thân nhân ở Nhà tù Tân Hải, Thiên Tân, nhà tù này cũng là nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Không chỉ có người nhà, các học viên cũng đến theo các nhóm nhỏ, giữ khoảng cách từ cửa ra vào, và thường lặng lẽ hỗ trợ những người bị giam cầm. Họ hy vọng các học viên bị giam cầm có thể về nhà sớm mà không bị ép buộc từ bỏ niềm tin của họ bằng tra tấn và tẩy não tại nơi này.

Việc hỗ trợ mang tính chất cộng đồng như vậy được xác định rõ là mối đe dọa chính quyền địa phương. Ủy ban dân cư đã đe dọa các học viên trong địa bàn nhằm ngăn họ không được lại gần khu vực nhà tù. Các lính canh, Phòng 610 địa phương và Đội An ninh Nội địa cũng tiến hành quay phim, giải tán và quây bắt các học viên bên ngoài nhà tù.

Lần bắt giữ gần đây nhất là ngày 13 tháng 06 năm 2014. Đội An ninh Nội địa của khu đã cử đi bốn xe cảnh sát, năm xe được ngụy trang kín đáo với gần 20 công an nhằm bắt giữ sáu học viên. Bốn người sau đó được thả. Họ đã giam cầm phi pháp hai học viên Lý Thục Hà (李淑霞), một giáo viên tiểu học về hưu, và bà Hàn Văn Mẫn (韩文敏).

Bà Lý Thục Hà

Theo một nhân chứng, có một nhóm cảnh sát đứng bao vây bà Lý ở vỉa hè ngay trước Nhà tù Tân Hải vào ngày 13 tháng 06. Lúc đó, bà đang ngồi trên lề đường thì công an xông tới giật hai tay của bà. Một người quen của bà Lý cũng nói rằng đã trông thấy bà Lý tại Đồn công an Thắng Lợi vào chiều hôm đó.

Khi cháu gái bà Lý đi học về, cô bé đã nhìn thấy nhiều công an đang lục soát và lấy đi nhiều tài sản cá nhân tại nhà mình, trong đó có nhiều sách và tờ rơi về Pháp Luân Công.

Bà Hàn Văn Mẫn

Ngay khi biết tin mẹ mình bị bắt, con gái bà Hàn đã nghe ngóng được tin bà đang ở Đồn công an Thắng Lợi và đến đó.

Một công an sau đó đã nói với cô rằng bà Hàn sẽ được thả sau ba ngày. Người này đã đưa cho cô một biên bản để ký tên. Vui mừng vì biết mẹ mình sớm được thả, cô đã nghe lời khuyên của viên công an này và rời đi. Nhưng sau đó cô nhận ra đã bị lừa – bởi tờ biên bản đó là thông báo về việc mẹ cô sẽ bị tạm giam trong hơn một tháng.

Khi cô hỏi lý do vì sao mẹ cô bị bắt ở đồn công an, một viên công an khác đã trả lời rằng họ chỉ làm theo lệnh từ Cục Công an thành phố Thiên Tân. Khi cô nói khu vực ra vào của nhà tù, vốn là nơi công cộng và người dân không thể bị bắt khi đứng ở đấy, một công an trẻ tuổi đã hét lên: “Mục đích của chúng tôi là bắt giữ toàn bộ [học viên Pháp Luân Công]!”

Bà Đường Lan Anh

Bà Đường Lan Anh (唐兰英), 75 tuổi, sống ở khu Đại Cương. Bà đi khỏi nhà vào trưa ngày 13 tháng 06 và đến Nhà tù Tân Hải. Bà Đường nói rằng sau khi xuống khỏi xe buýt, bà nhìn thấy có một nhóm người kỳ lạ đứng ở trước cửa nhà tù.

Một nhóm công an mặc thường phục đã dừng trước mặt bà và hỏi: “Bà đang làm gì ở đây?” Họ đã lấy ví tiền của bà và tìm thấy chứng minh thư. Vì họ đứng sẵn ở đó để chờ bà, một trong những người này đã đọc to tên bà: “Đường Lan Anh. Bà ấy là một học viên Pháp Luân Công. Đưa bà này đi.” Họ đã đẩy bà Đường vào một chiếc xe ở gần đó và đưa bà đến Đồn công an Cảng Bắc.

Trong lúc thẩm vấn, công an đã hỏi bà về danh tính của một học viên khoảng 60 tuổi. Bà Đường được thả vào chiều hôm đó

Những trường hợp tương tự

Sự kiện ngày 13 tháng 06 không phải ví dụ đầu tiên về việc chính quyền trả đũa các học viên ở bên ngoài nhà tù.

Khi sức khỏe của học viên Chu Hướng Dương (周向阳) trở nên nguy kịch do bị tra tấn ở Nhà tù Tân Hải vào tháng 02 năm 2012, cha mẹ anh đã kháng nghị yêu cầu trả tự do cho anh. Sau đó công an đã bắt cha mẹ anh ở bên ngoài nhà tù vào ngày 20 tháng 02 năm 2012. Những học viên đi theo họ cũng bị bắt.

Công an cũng bắt giữ hai học viên ở khu Tân Hải Tân vào tháng 05 năm 2014 sau khi họ bị camera giám sát ghi hình ở bên ngoài nhà tù trong một lần thăm viếng.

Các học viên tuyệt thực tại nhà tù

Nhiều học viên bị giam ở Nhà tù Tân Hải đang tuyệt thực để phản đối bức hại. Học viên Hoàng Lễ Kiều (黄礼乔), một kỹ sư tại Nhà máy hàn ống thép Thiên Tân là một trong số đó.

Cũng bởi vợ ông không được phép đến nhà tù để thăm ông, nên khi đến nhà tù vào ngày 16 tháng 05, bà hét lớn tại cổng ra vào: “Ông Hoàng Lễ Kiều, vợ ông đến thăm ông đây!” Hành động của bà đã gây được sự chú ý của nhiều khách qua đường.

Hiện lính canh và viên chức ở nhà tù đang phải đối mặt với nhiều đơn kiện. Các học viên và gia đình họ vẫn tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho công chúng để giải cứu những học viên bị giam giữ phi pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/天津滨海监狱在接见日绑架多位法轮功学员亲友-293891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/5/1922.html

Đăng ngày 23-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share