[MINH HUỆ 15-06-2014] Gần đây 167 người dân tại Trung Quốc đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đơn thỉnh nguyện “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” được người dân ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc truyền tay nhau ký từ giữa tháng 04 và tháng 05 năm 2014. Đơn thỉnh nguyện viết rằng: “Giang Trạch Dân tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, trực tiếp ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người vô tội và khiến nhiều người hơn nữa sống trong sợ hãi. Phần còn lại của thế giới không thể tìm ra sự thật về cuộc bức hại này do sự kiểm duyệt thông tin chặt chẽ. Xin vui lòng ký đơn thỉnh nguyện này nhằm thể hiện sự hỗ trợ của các bạn vì lương tâm và công lý. Hãy giúp tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Quốc.”

Người dân đã bày tỏ mối lo ngại của họ về các hỗn loạn xã hội và những vụ tấn công khủng bố đang gia tăng, [chúng] được gây ra bởi sự cổ xúy bạo lực và áp bức của ĐCSTQ, sự đàn áp của nó đối với Phật giáo truyền thống và hành động tà ác của nó qua nhiều thập kỷ cai trị. Người dân cần và muốn một môi trường xã hội hòa bình, và họ đã tìm ra hướng đi khi lấy Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp làm nguyên tắc chỉ đạo.

Thực tế chứng minh rằng Pháp Luân Công là khác với những gì ĐCSTQ tuyên truyền. ĐCSTQ ngăn cản người dân trở thành người tốt, thậm chí đang bắt những học viên vô tội mà không cần lý do. Hiện có trên 10 nghìn học viên đã bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Lang Phường.

Các ý kiến khuyến khích

Người dân nói: “Pháp Luân Công cho chúng tôi lý tưởng và hy vọng mới. ĐCSTQ đã lừa dối chúng tôi nhiều thế kỷ, nó là nguồn gốc của bất ổn xã hội.”

Họ nói: “Chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng các học viên Pháp Luân Công – họ là những tấm gương tốt. Chúng tôi sẵn lòng ký tên ủng hộ Pháp Luân Công.”

Một người đàn ông nói: “Một người hàng xóm của tôi là học viên Pháp Luân Công và luôn quét sạch hành lang hàng ngày. Tôi rất hài lòng. Tôi muốn ký ủng hộ Pháp Luân Công.”

Một phụ nữ nói: “Một đồng nghiệp của tôi vốn không thể chịu được dù chỉ một một chút thiệt thòi lợi ích cá nhân, nhưng anh ấy đã hoàn toàn thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ anh ấy tạo nên một tấm gương: không tranh đấu vì lợi ích, mà nhường lợi ích cho người khác. Đây là Pháp Luân Công thay đổi một người đến mức như vậy, nó quả thực là siêu thường.”

Một cán bộ chính trị nói: “Tôi luôn cảm thấy khó khăn trong suốt nhiều thập kỷ công tác trong chính phủ. Tôi không cảm thấy bớt căng thẳng cho tới khi về hưu. Không một ai có cuộc sống hạnh phúc ở đất nước này, giàu và nghèo, ông chủ hay công nhân. Chỉ có Pháp Luân Công là tốt!”

Một cụ bà nói: “Người hàng xóm trước kia của tôi là một học viên Pháp Luân Công. Ông ấy là đốc công, rất khỏe mạnh và niềm nở. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bắt ông ấy vào Trung tâm tẩy não Lang Phường để ‘duy trì sự ổn định’. Ông ấy trở về nhà không lâu sau đó nhưng đã mất ý thức. ĐCSTQ này thật quá đồi bại, chúng sử dụng các loại thuốc độc hại trên người tốt. ĐCSTQ sẽ bị giải thể.”

Một người đàn ông nói: “Một người bạn của tôi từ Bắc Kinh là một học viên. Anh ấy bị chặn tại cửa kiểm tra bởi vì biển xe ô tô của anh ấy không được cấp tại Bắc Kinh (trong suốt đại hội Đảng). Họ bắt anh ấy vào Trung tâm tẩy não Lang Phường hơn một tháng, tới khi đại hội kết thúc. Người dân không được yên bình dưới sự cai trị của ĐCSTQ.”

Một cô gái trẻ nói: “Một bạn học của tôi đi thăm quan ở vùng nông thôn. Sau khi cô ấy đỗ xe và để lại, cảnh sát đã tìm kiếm chiếc xe. Họ tìm thấy ba biểu ngữ trong ngày kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, vì vậy họ đưa cô ấy đi và giữ xe của cô ấy trong vài tháng. Không nơi đâu là an toàn ở cái đất nước này.”

Một em bé nói với chúng tôi: “Một ngày, mẹ cháu đang đọc sách Pháp Luân Công trong phòng, cháu đang vừa xem tivi vừa cắt móng tay trong phòng khách. Bất ngờ một cái móng tay bắn vào mắt cháu. Cháu hét lên và nghe thấy mẹ cháu hô to ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sau đó cái móng rơi ra. Mẹ cháu chạy ra, nói là mẹ sẽ bảo cháu hô to ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ nhưng lại tự mình hô bởi vì khẩn cấp. Cháu nói là cháu ổn rồi, điều này thật kỳ diệu. Sau sự cố này, cháu không còn phản đối mẹ cháu nữa. Khi mẹ đưa cho cháu xem đơn thỉnh nguyện, cháu ký ngay mà không do dự. Cháu ủng hộ mạnh mẽ chấm dứt cuộc bức hại.”

Một học viên đến nhà một người bạn để xin chữ ký, ở đó một người đàn ông lớn tuổi đã nghe lén học viên giải thích Pháp Luân Công cho vợ. Khi ông nghe thấy đó là sự kêu gọi để chấm dứt cuộc bức hại, ông chạy ra và hỏi: “Tôi có thể giúp đỡ như thế nào? Tôi muốn thỉnh nguyện.” Học viên trả lời: “Chữ ký của ông trên đơn thỉnh nguyện này là một lời kêu gọi.” Ông ấy vui vẻ ký tên vào.

Một phụ nữ lớn tuổi khác nói: “Hàng xóm của tôi ký ủng hộ Pháp Luân Công một thời gian trước và có phúc báo. Cháu trai của ông ấy tìm được một công việc tốt. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này để ký ủng hộ. Pháp Luân Công là tốt. Chỉ cần ĐCSTQ bức hại họ, chúng tôi phải phản đối nó.”

Hiện nay ngày càng nhiều người tiếp tục ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Nhờ nỗ lực giảng chân tướng bền bỉ của các học viên và việc cuốn Cửu Bình xuất bản năm 2004 phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ, ngày càng nhiều người Trung Quốc hiểu rõ chân tướng và không muốn liên đới với ĐCSTQ. Hơn nữa, ngày càng nhiều kẻ hành ác gặp phải báo ứng, nhiều người trong số đó đã thức tỉnh và hiện nay họ chống lại cuộc bức hại và bí mật giúp đỡ các học viên. Việc sử dụng lừa dối và mua chuộc của ĐCSTQ đang mất tác dụng, do hơn 160 triệu người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/15/河北廊坊167位市民签名反对中共迫害-293504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/25/1784.html

Đăng ngày 17-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share