Bài của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ Net ở Houston

[MINH HUỆ 15-09-2013] Ngày 12 tháng 10 năm 1996 là ngày mà các đệ tử Đại Pháp ở Houston bang Texas, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ quên. Vào ngày đặc biệt này, Sư phụ Lý Hồng Chí đã tới thành phố Houston để giảng Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên. Kể từ đó, có rất nhiều người đã tới đắc Pháp và thu được nhiều lợi ích từ môn tu luyện tuyệt vời này.

Thành phố Houston ban hành hai Tuyên bố vinh danh Sư phụ Lý Hồng Chí

Hai năm trước khi Sư phụ lần đầu tiên tới đây, thành phố Houston đã vinh danh Sư phụ là công dân danh dự và bầu chọn Ngài là đại sứ thiện chí vào ngày 03 tháng 08 năm 1994.

Tuyên bố vinh danh Sư phụ Lý là Công dân Danh dự và Đại sứ Thiện chí

Thành phố cũng ban hành một tuyên bố khác vào ngày Sư phụ tới thăm Houston, tuyên bố ngày 12 tháng 10 năm 1996 là ngày “Lý Hồng Chí”. Tuyên bố viết:

Tuyên bố “Ngày Lý Hồng Chí”

“Với tư cách là người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một hệ thống tu luyện tinh thần cao cấp, Ngài Lý Hồng Chí đã nhận được sự tôn kính và tán thưởng của người dân trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn – những đặc tính của vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp chú trọng đến cải thiện sức khỏe và khiến người tu luyện chân chính hướng đến cảnh giới cao.

“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua giới hạn của văn hóa và sắc tộc. Nó đưa chân lý của vũ trụ đến từng góc của thế giới và là cầu nối khoảng cách giữa đông và tây…”

Sư phụ giảng Pháp lần đầu tiên ở Houston

Đó là vào 12 tháng 10 năm 1996, một ngày mùa thu đẹp trời, và rất nhiều học viên từ mọi tầng lớp xã hội và nhiều miền trên thế giới tụ hội tại Viện văn hóa Trung Hoa thành phố Houston để nghe Sư phụ giảng Pháp.

Sư phụ giảng liên tục trong sáu giờ đồng hồ, thậm chí không dừng lại để uống nước. Trong 10 phút nghỉ giữa giờ, Sư phụ cũng không nghỉ mà dùng để nói chuyện với học viên. Một số học viên lần đầu tiên gặp Sư phụ và họ cảm động không nói lên lời. Họ quây xung quanh Sư phụ và rất cảm động khi Sư phụ đáp ứng yêu cầu ký tên cho họ.

Lịch làm việc của Sư phụ ở Houston rất dày đặc. Sau nhiều giờ giảng Pháp liên tục, Sư phụ trở về một khách sạn để tiếp tục giảng Pháp, mặc dù quy mô ở đó nhỏ hơn. Cuối ngày, các học viên đã chụp ảnh kỷ niệm cùng Sư phụ.

Sáng hôm sau một số học viên tiếp tục đến Viện văn hóa Trung Hoa Houston để chia sẻ kinh nghiệm và luyện công cùng nhau. Họ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi Sư phụ xuất hiện và kiên nhẫn trả lời toàn bộ câu hỏi họ đặt ra.

Sư phụ làm gương cho các học viên

Vào năm 1996, ở Trung Quốc đã có khoảng mấy chục triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên tại Houston, trước khi Sư phụ tới giảng Pháp chỉ có một số ít học viên.

Để nhiều người hơn có thể trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp, một số học viên ở Houston đã gửi thư mời Sư phụ tới thăm thành phố. Một học viên ở Trung Quốc xin được trả toàn bộ chi phí đi lại nhưng Sư phụ đã gửi lại chi phiếu 2.000USD về Trung Quốc. Sư phụ cũng nói với Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh dặn các học viên tại Houston đừng tiếp đón Sư phụ khoa trương quá. Do đó, những học viên ở Houston đã phải hủy bỏ lễ chào mừng long trọng mà họ dự định tổ chức.

Theo lời một học viên từng tham dự đón tiếp Sư phụ: “Sư phụ rất từ bi và hòa ái, việc ăn ở của Sư phụ hết sức đơn giản. Sư phụ không muốn làm phiền đến học viên khác. Bên cạnh Sư phụ chỉ có một vài học viên đi theo, họ rất lặng lẽ, không ồn ào. Những lời nói, hành vi của Sư phụ làm gương cho chúng tôi thấy cần phải hành xử như thế nào. Tất cả chúng tôi đều vô cùng cảm động”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/15/回忆师父在美国休士顿讲法的日子-279597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/23/142366.html

Đăng ngày 30-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share