Bài của một học viên ở Áo

[MINH HUỆ 30-05-2012] Tôi tên là Maria và tôi đến từ nước Áo. Tôi thường không vui vẻ khi còn nhỏ. Tôi không thể chơi chung với những đứa trẻ khác, tôi thường xấu hổ và lặng lẽ, và tôi bị cô lập bởi tính hướng nội của tôi. Tôi có rất ít bạn.

Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu tìm kiếm điều gì đó nhưng tôi đã không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Tôi rất hứng thú tìm hiểu về tín ngưỡng tâm linh và tôi đã học về khí công và Phật giáo. Anh trai tôi là Frances nói rằng anh ấy đã tìm thấy được Pháp Luân Công qua mạng Internet, anh và vợ mình đều đang tu luyện.

Tôi có được cuốn Chuyển Pháp Luân từ Frances, nhưng tôi đã không đọc lúc đầu. Thỉnh thoảng tôi đi cùng Frances và vợ anh ấy đến công viên để luyện Pháp Luân Công. Tôi trông cháu gái tôi là Ava, khi họ luyện công. Một ngày ở công viên, tôi nhận thấy rằng họ hoàn toàn hòa mình vào các bài công pháp. Các động tác của họ thật uyển chuyển và nhẹ nhàng, đặc biệt là khi họ đang luyện bài công pháp số năm. Họ ngồi trong thế song bàn và hoàn toàn bất động. Âm nhạc nghe cũng rất du dương. Tôi xúc động sâu sắc bởi bầu không khí thanh bình này. Sau khi họ luyện xong, trông họ rất thoải mái và vui vẻ. Sự trầm tĩnh và an hòa của họ đã thuyết phục được tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp làm điều tuyệt diệu cho sức khỏe con người, và cũng nâng cao tâm tính con người. Sau đó tôi trở nên quyết tâm trở thành một người tốt. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công và giữ vững tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi luôn có những khó khăn khi giao thiệp với các đồng nghiệp nữ. Thường có những tranh luận và không khí làm việc luôn tệ hại. Nhiều mâu thuẫn là do tôi. Tôi vốn không muốn nổi giận với các đồng nghiệp, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Qua việc học Pháp Luân Đại Pháp và những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, tôi nhận ra rằng tôi quá ích kỷ trong công việc. Tôi làm trong nghành công nghiệp dịch vụ và là một người chăm chỉ, tuy nhiên, tôi cũng trông đợi những đồng nghiệp của mình sẽ làm giống vậy. Tôi đã muốn mọi việc được làm theo cách của tôi.

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện của Phật Pháp. Qua học Pháp, tôi đã học cách đặt sang bên suy nghĩ ích kỷ và trau dồi tính kiên trì và từ bi đối với những người khác. Thật là huyền diệu. Bây giờ tôi thấy rất nhiều điều lạc quan trong tâm. Chú tôi nói rằng tôi đã làm ông ấy kinh ngạc bởi tôi đã trở thành người khiêm tốn và có ích, trong khi đạo đức của xã hội đang liên tục xuống dốc. Tôi biết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi như vậy.

Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần cốt yếu của cuộc đời tôi. Tôi đã tu luyện Đại Pháp mười một năm và học Pháp và luyện công nghiêm túc. Tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn hàng ngày và nó cho tôi sức mạnh.

Một năm trước, cháu gái tôi Ava, hỏi tôi rằng điều gì đem đến cho tôi niềm hạnh phúc nhất trong đời. Tôi đã trả lời:“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc từ năm 1999. Một trong những lý do chính để bức hại là Pháp Luân Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, trong khi ĐCSTQ là theo thuyết vô thần. Họ ganh tị với Pháp Luân Công và lo sợ sẽ mất đi quyền lực.

Tôi thấy nhiệm vụ của tôi trong đời là giúp mọi người nhận ra được sự dối trá của ĐCSTQ và phơi bày sự bất công đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Những người muốn trở thành những người tốt sẽ nên được hưởng tự do tín ngưỡng.

Từ Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/30/【征稿选登】奥地利学员-修大法是我最大的幸福-257961.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/8/133861.html

Đăng ngày 25– 6- 2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share