Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2012] Sau khi đọc bài viết “Chỉ bằng cách hoàn toàn vô ngã chúng ta mới có thể phủ nhận sự an bài của cựu thế lực‘” trên trang Minh Huệ, tôi luôn cân nhắc việc này trong tâm. Mới đây tôi đã phải đối mặt với một khổ nạn sinh tử vì tình với người thường. Tôi cũng nhận thấy nhiều học viên phải vật lộn với những khổ nạn nảy sinh từ chấp trước có tính chất tương tự. Tôi hy vọng rằng trải nghiệm của tôi sẽ đóng vai trò như là một lời cảnh báo cho những người không chịu xả bỏ ý niệm người thường hoặc chấp trước cố hữu.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi vì tôi muốn kết hôn. Mong muốn của tôi thành sự thật và tôi kết hôn với một học viên. Hai năm trước, Sư Phụ điểm hóa cho tôi rằng tôi vẫn còn dính mắc vào một chấp trước về tình với chồng của mình, nhưng tôi chỉ bỏ qua nó. Đầu năm nay, tôi phát hiện ra rằng chồng tôi đang hẹn hò với một học viên khác dẫu chưa đến mức độ quan hệ tình dục.

Tôi tin rằng chồng tôi đã có một sự hiểu biết tốt về Pháp vì anh ấy đã vượt qua nhiều khảo nghiệm khác một cách đường đường chính chính. Tuy nhiên, bởi vì những ý niệm và chấp trước cố hữu, cũng như không học Pháp tinh tấn bởi khối lượng công việc nặng nề, tà ác đã lợi dụng sơ hở của anh ấy. Sau khi một người bạn học viên khá thân với tôi kể cho tôi về mối quan hệ đó, tôi đã đối mặt với chồng tôi. Anh ấy nhận ra mối nguy hiểm mà mối quan hệ này tạo ra cho việc tu luyện của anh ấy, vì thế anh ấy đã chấm dứt mối quan hệ đó.

Hai tháng trôi qua nhưng tôi vẫn cảm thấy tổn thương từ việc phát hiện ra sự gian trá của chồng mình. Bất cứ khi nào tôi hình dung ra cảnh chồng tôi và người phụ nữ này đi lại với nhau, tôi cảm thấy như thể có một con dao đang cắt vào tim tôi. Tôi biết rằng nỗi đau ấy xuất phát từ chấp trước vào cảm xúc của tôi, thứ mà tôi đã bám chặt lấy. Nó đã trở nên quá mạnh đến nỗi tôi không thể vượt qua được khổ nạn. Cựu thế lực đã cố gắng kéo tôi xuống và  hủy hoại tôi. Đáng buồn thay, trong một thời gian dài, tôi không có đủ chính niệm và vì vậy rơi tôi rơi vào tình trạng thụ động. Tôi không thể thoát khỏi nó, không thể tập trung học Pháp, và do đó liên tục tự tra tấn bản thân tôi. Trạng thái này ảnh hưởng tới mọi thứ tôi đang làm lúc ấy với tư cách là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi thậm chí không còn tham gia vào các hạng mục Pháp Luân Đại Pháp. Vào ban đêm, tôi quỳ xuống trước ảnh của Sư Phụ, òa khóc và cầu xin Sư phụ giúp tôi vượt qua khổ nạn.

Sau đó, tôi đọc những gì Sư Phụ giảng,

“Chúng ta là người luyện công, luyện công ai còn muốn khí làm gì? Bản thân tự mình cần tịnh hoá, cớ chi còn muốn khí dơ bẩn kia chứ! Khẳng định là không cần. Người muốn khí cũng là ở trong tầng khí, ở tầng khí họ không phân biệt được đâu là khí tốt, đâu là khí xấu, họ không có bản sự ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi đọc đoạn này, Sư Phụ đã giúp tôi hiểu rằng tình cảm nam nữ là cái tình của người thường. Vì tôi truy cầu cái tình, tôi đã hạ thấp bản thân mình xuống tầng thứ của người thường, không có khả năng nhìn nhận liệu cái tình ấy là tốt hay xấu, và tôi giữ nó thật chặt, như thể nó là một thứ quý giá.

Tôi không muốn ở tầng thứ của người thường. Sau khi tôi ngộ được Pháp lý về những vấn đề này, khi cơn đau tim tấn công tôi, tôi ngộ ra rằng sự đau khổ này là một vấn đề của người thường và không may nó đang giữ tôi tại tầng của người thường. Một khi niệm đó hiện lên trong tâm tôi, cơn đau biến mất ngay lập tức. Tại thời điểm ấy, tôi nghĩ rằng tôi đã xả bỏ được chấp trước căn bản của mình. Tuy nhiên, tôi không thể hoàn toàn xả bỏ được nỗi đau này và nó thỉnh thoảng quay trở lại. Ngoài ra, chồng tôi ngày càng trở nên tình cảm hơn, vô cùng tốt, và bảo vệ tôi, cố gắng để bù đắp cho sai lầm của mình.

Hôm qua chồng tôi và tôi đã đến thăm học viên A. Học viên A không có ở đó và chúng tôi gặp học viên B, người đang hẹn hò với học viên A. Họ rất thân thiết. Sau khi nói chuyện với B, tôi đã ngộ ra rằng hai người đã bị mắc kẹt bởi nhiều cuộc xung đột nghiêm trọng vì các ý niệm và chấp trước từ xa xưa của họ. Nó dường như áp lực đó đang can nhiễu đến việc tu luyện của họ.

Sau đó, tôi tự hỏi, “Tôi nên học được những gì từ câu chuyện của A và B? Tôi chỉ vừa vượt qua một khổ nạn tương tự. Tại sao tôi phải nhìn thấy nó một lần nữa? Có phải là một ý niệm hoặc chấp trước mà tôi đã không phát hiện ra. “Trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi nhận ra rằng tôi chỉ cố gắng ngăn chặn sự đau khổ nhờ nhận thức về các Pháp lý. Nhưng tôi đã không đưa được những gì tôi đã học vào tu luyện. Vì vậy, cơn đau tái phát và tình cảm của tôi dành chồng tôi trở nên mạnh hơn.

Sau khi nhận ra rằng tôi đang vận dụng Pháp, tôi ngộ ra rằng tôi phải hướng nội và phải coi đây là một chấp trước căn bản nghiêm túc hơn. Để xả bỏ cái tình giữa nam và nữ dường như là điều khó khăn nhất. Sau đó tôi nhận ra rằng cách sống của người thường vẫn có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Sư Phụ từng dạy chúng ta rằng tất cả các vấn đề ở tầng này giống như bụi bẩn. Tôi tự nhủ với bản thân mình phải dũng cảm, “tôi có thể xả bỏ nó.”

Sau đó, giống như bóc một củ hành, tôi nhận thấy những chấp trước căn bản đằng sau cái tình giữa nam và nữ – chấp trước vào tự ngã. Tại thời điểm ấy, cuối cùng tôi đã nắm bắt được bản chất khổ nạn của mình.

Trong những năm qua, việc chứng thực Pháp của tôi đã liên tục được đề cập đến và đánh giá cao, và do đó trí huệ của tôi đã lớn dần lên. Từ sâu thẳm trong tâm của mình, tôi đã ham muốn được công nhận, chẳng hạn như khi được người ta nhận xét là nhờ tôi mà rất nhiều hạng mục của Pháp đã thành công. Đó là sự tự mãn và những chấp trước của tôi đã cho phép tà ác gần như tiêu diệt tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Tất cả các chấp trước đã được phản ánh trong khổ nạn của tôi, như tâm tật đố, tâm tranh đấu, phàn nàn, cừu hận, trả thù, dục vọng, và phụ thuộc dường như đột nhiên biến mất, và lòng từ bi khởi lên từ trong tâm tôi.

———————–

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/20/读《只有无私无我才能跳出旧势力的安排》有感-255900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/26/133631.html

Đăng ngày 2-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share