[MINH HUỆ 16-05-2012] Ở Bỉ có một số câu chuyện về các học viên Pháp Luân Công đã truyền cảm hứng cho gia đình họ luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình Bijnes là một trong số đó. Ông Bijnes và hai người con trai lớn là Nick và John đã lập gia đình và đã có con. Gần như mọi thành viên trong gia đình đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm thế nào mà một gia đình bình thường lại quyết định tu luyện Đại Pháp như vậy?

John: Tôi đã thật may mắn tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

John khoảng ba mươi tuổi, là con trai út và là thành viên đầu tiên trong gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu từ năm 2007. Anh đã học Chuyển Pháp Luân, tham gia nhóm luyện công và các hoạt động Đại Pháp trong nhiều năm.
Khoảng năm năm gần đây, gia đình đã kinh ngạc về sự tiến bộ và cải thiện của anh. Kết quả là cha và anh trai cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy vô cùng vui mừng khi thấy sự thay đổi trong gia đình. Một ngày kia cậu con trai 11 tuổi của anh hỏi rằng:“Tối nay mình sẽ đọc sách gì ạ?” John đã trả lời: “Hãy đọc Chuyển Pháp Luân tiếng Hà Lan nhé để rồi dần dần các em cũng có thể tham gia”. Một ngày kia John ra ngoài phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp, và khi anh trở về, anh thấy vợ mình và bốn đứa nhỏ đang đọc Chuyển Pháp Luân. Gia đình anh đã luôn đọc Chuyển Pháp Luân nửa giờ mỗi ngày trong nhiều tuần lễ, và John cảm thấy rất mừng cho họ.

Khi tôi 14 tuổi, tôi làm mọi người xung quanh buồn. Tôi tự dựng nên cái nhìn riêng về xã hội và tò mò về hàng loạt lối sống quái gở và đã lầm lạc. Tôi bắt đầu uống rượu, dùng thuốc kích thích, và bị cuốn hút bởi thứ âm nhạc và mỹ thuật biến dị. Tôi buông thả bản thân và nghĩ rằng các thứ đó là tốt. Dĩ nhiên, lúc ấy, không ai thích cách cư xử của tôi. Khi tôi bị ép phải đối mặt với việc tôi làm mọi người xung quanh buồn, tôi đã cảm thấy rất cô đơn.

Tôi bắt đầu cô lập với xã hội và trong suốt thời gian dài tôi cảm thấy không nơi nào là nhà của mình. Vì tôi không học giỏi, tôi không được tốt nghiệp. Không gì có thể làm tôi vui, và lúc nào tôi cũng cảm thấy lo lắng. Tôi thất vọng về bản thân mình, không được khỏe và khi tôi nhìn lại chính mình, tôi thấy một cuộc sống không còn hy vọng.

Khi 18,19 tuổi, tôi không muốn sống trên cõi đời này nữa. Cái khát khao ấy mạnh lên, và xung đột với mọi người xung quanh cũng dữ dội. Cứ khi nào tôi muốn kết thúc cuộc sống của mình, tôi nhận ra mình sẽ không bao giờ làm được chuyện đó, vì hình ảnh cha mẹ đang chôn cất tôi là quá sức chịu đựng đối với tôi. Không phải là vì chúng tôi có quan hệ tốt với nhau, mà vì tôi biết rằng họ yêu thương tôi một cách vô điều kiện, và đã tìm mọi cách để hiểu tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ kết liễu sự sống của mình. Tôi sẽ cam chịu sự đau khổ này và đợi cho đến hết đời.”

Điều tốt là tôi đã không quá cực đoan vào lúc đó, vì một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân trước, và sau đó học các bài công pháp. Tôi nhớ rằng khi tôi đọc xong 50 trang sách và nhận ra rằng đây là điều mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Sự tinh thâm của Pháp đã được diễn giải một cách đơn giản, và rõ ràng.

Vợ tôi, các con và các thành viên khác không hiểu nổi sự hăng hái và nhiệt tình bất ngờ của tôi đối với Đại Pháp. Tôi đã thay đổi chính mình qua một đêm. Họ lo rằng tôi lại sẽ quá khích lần nữa, nhưng tôi biết phải làm gì qua việc học Pháp. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng tôi phải tự hướng nội, điều chỉnh những vấn đề và thói xấu của mình. Gia đình ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi to lớn ở  tôi. Bước đầu tiên là tôi cắt mái tóc dài, ngừng hút thuốc, chất kích thích và rượu. Mọi thứ thay đổi chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, như là ngoại hình, lời nói, hành động và suy nghĩ. Dần dần, gia đình tôi tự biết được giá trị của Đại Pháp. Họ nhận ra đó là một con đường thực sự ý nghĩa không chỉ đối với tôi mà còn là đối với mọi người xung quanh tôi. Vợ tôi thay đổi, gia đình tôi và bạn bè bắt đầu trải nghiệm Chân – Thiện – Nhẫn với kết quả thật khả quan.

Tôi không còn bất cứ phàn nàn hay phẫn uất nào. Tôi thấy yên bình và có cái nhìn rõ ràng về việc như thế nào là một người tốt và có một cái nhìn lành mạnh hơn về thế giới chung quanh. Tôi bắt đầu ý thức về cuộc đàn áp phi pháp ở Trung Quốc, và cố hết mình tham gia các hoạt động Pháp Luân Công. So với những ai đã một lần lạc lối, tôi thật may mắn tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Tạ ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí. Tôi cầu chúc điều tốt nhất cho tất cả chúng sinh tương lai.

Người Cha: Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một thân thể khỏe mạnh

Cha của John, ông Jeff Bijnes, 71 tuổi. Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cho ông một cơ thể khỏe mạnh: Tôi bị viêm tuyến tiền liệt đã 15 năm rồi và ngày càng nặng hơn. Tôi phải đi khám bác sĩ chuyên khoa hai lần một năm. Lần cuối khi gặp ông ấy, ông ấy nói tôi cần được phẫu thuật và phải uống thuốc. Ông ấy nói rằng bệnh tôi rất nghiêm trọng và khi cần thì tôi có thể gọi ông ấy bất cứ khi nào. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 66, tôi học được làm thế nào là một người tốt, và làm cách nào để đối đãi sự việc như một người tu luyện. Một đêm nọ, tôi bất ngờ bị đau khắp người, nhưng tôi xem nó như một khảo nghiệm. Tôi thấy ngày càng khá hơn và vứt hết thuốc đi. Kể từ lúc đó, tôi không cần thuốc nữa. Vị bác sĩ kia nói rằng nếu tôi không làm phẫu thuật thì tôi sẽ dùng thuốc mãi mãi. Tôi đã không phẫu thuật và không dùng bất cứ viên thuốc nào.

Tôi tham dự tất cả các hoạt động liên quan đến Đại Pháp và cho mọi người biết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Tôi rất mừng vì Sư Phụ mang  cho tôi tu luyện Đại Pháp. Sư Phụ biết tất cả – tôi rất rõ ràng điều này. Tôi rất mừng rằng mình đã được học Pháp Luân Công, tôi hy vọng có thể làm tốt và không để Sư Phụ thất vọng.

Nick: Tôi tìm ra lời giải trong Pháp Luân Đại Pháp

Anh của John, Nick, làm nghề bảo trì kỹ thuật. Anh là người tốt và ân cần, và anh vô cùng trách nhiệm với công việc của mình. Anh cũng làm việc cho Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân. Bởi vì anh cao lớn nên luôn tìm được góc quay tốt nhất để thu hình hoặc chụp ảnh. Anh cũng chịu trách nhiệm về ba điểm tập công hàng tuần. Giống như John, anh cũng bắt đầu tu luyện qua việc đọc Chuyển Pháp Luân.

Anh kể câu chuyện của mình với một nụ cười: “Tôi đã luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đã tìm được câu trả lời trong Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi nhận thấy mình muốn đọc lại lần nữa, vì nó giống như là kim chỉ nam. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi biết rằng đây là quyển sách sẽ hướng dẫn tôi cho đến cuối đời.

Trong suốt năm năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã hiểu được những gì quanh mình, và chính tôi. Tôi rất hứng khởi. Em trai tôi John đưa tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân, và hy vọng rằng tôi có thể hiểu được. Lúc đó, cá tính của chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Có một khoảng cách cực lớn trong cuộc sống của chúng tôi, cách suy nghĩ, và ngay cả cách chúng tôi giải quyết vấn đề đều khác nhau. Chúng tôi không có điểm chung nào, cũng không có sở thích hoặc bạn bè chung. Không ai trong chúng tôi muốn thay đổi hoàn cảnh, chúng tôi không vừa ý nhau. Bây giờ thì khác. Cha chúng tôi cũng tham gia với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện. Tôi bất ngờ nhận ra rằng Pháp Luân Công đã kết nối chúng tôi lại như một gia đình.

Chúng tôi thường chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách hòa ái và chan hòa. Tôi biết rằng đấy là kết quả của tu luyện. Chúng tôi đi trên cùng một con đường, miễn là con người tuân theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, họ sẽ tự nhiên bước vào lối sống hòa hợp này. Tôi hiểu rằng tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, là tuân theo quy luật của tự nhiên. Những nguyên lý này đã truyền sức sống mới cho gia đình tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi đắc được Pháp của vũ trụ. Tạ ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí đã chỉ dẫn và bảo hộ. Tu luyện Đại Pháp hoàn toàn thay đổi cuộc sống tôi, và tôi biết tôi sẽ tu luyện đến cùng.

Tôi được biết rằng Pháp Luân Công được truyền rộng ở Trung Quốc như thế nào. Thửa đầu có hơn 100 triệu người tập luyện. Vì sự ganh tị của Giang Trạch Dân, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa đã trở thành nhóm người bị bức hại tàn bạo nhất trên thế giới. Cuộc bức hại phải chấm dứt. Do vậy cứ khi nào mà tôi có thời gian, tôi lại tham dự các hoạt động Pháp Luân Công, giúp cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại phi lý này. Trong các hoạt động, chúng tôi nhận được hàng loạt các phản hồi tích cực từ những người phản đối cuộc bức hại. Chúng tôi rất may mắn được sống trong một đất nước dân chủ tự do. Chúng tôi được tự do tín ngưỡng và ngôn luận. Gia đình chúng tôi được lợi ích rất nhiều từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi hy vọng càng nhiều người có được lợi ích từ Đại Pháp. Từ thể ngộ của mình tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Có một thành viên của gia đình, mẹ tôi, vẫn còn chưa tu luyện. Vợ tôi và tôi thì tu luyện, con gái chúng tôi chỉ mới sáu tháng, và con trai John mới có ba tuổi. Vì vậy khi chúng tôi tham gia các hoạt động Đại Pháp, mẹ chúng tôi trông con cái cho chúng tôi. Bà rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!.

Từ Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/16/【征稿选登】父子三位西方人的修炼故事-257165.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/26/133628.html
Đăng ngày 30-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share