Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của học viên Chính Chi từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2011]

Kính chào Sư Phụ từ bi!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997 như một người đam mê khí công. Vợ và con trai của tôi cũng đắc Pháp cùng năm đó.

Nhà của tôi là một điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng lớn. Chúng tôi tải về các tập tin từ internet, đăng lên các bài báo và danh sách tên của những người đã thoái ĐCSTQ. Chúng tôi biên soạn các tập tin, tạo các định dang, in ấn tờ rơi và làm các tập tài liệu giảng thanh chân tướng. Chúng tôi làm tất cả các thứ như sách, đĩa DVD, biểu ngữ và bùa hộ mệnh. Chúng tôi giúp các học viên khác thiết lập các điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng tại nhà và hỗ trợ bất cứ kỹ thuật cần thiết nào. Tất nhiên chúng tôi dựa vào sự bảo hộ của Sư Phụ và sức mạnh, trí huệ do Đại Pháp mang lại. Chúng tôi không chỉ cung cấp tài liệu giảng rõ sự thật cho khu vực của chúng tôi, mà còn cung cấp cho các thành phố lân cận. Thậm chí những cuốn sách Đại Pháp mà chúng tôi làm được cung cấp cho các khu vực còn lớn hơn. Chúng tôi làm việc một cách cẩn thận để tạo ra các tài liệu giảng thanh chân tướng, và trong suốt quá trình đó tiếp tục đề cao tâm tính của mình. Với sự bảo hộ của Sư Phụ và sự hỗ trợ của các bạn đồng tu, điểm sản xuất của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại kể từ năm 2001, và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu chúng sinh và thanh  trừ tà ác.

1. Điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng của chúng tôi bắt đầu khi mà trong khu vực của chúng tôi không có đủ tài liệu giảng rõ sự thật. Con trai tôi học chuyên ngành khoa học máy tính và chúng tôi có một số máy tính ở nhà. Với sự hỗ trợ của các bạn đồng tu, chúng tôi đã mua một máy in kim (in trên giấy nến), máy rô-nê-ô và các thiết bị khác. Vậy là điểm sản xuất tài liệu bắt đầu hoạt động. Con trai tôi chịu trách nhiệm liên quan tới máy tính, tôi và vợ phụ trách in ấn tờ rơi và các tập tài liệu. Vì việc cứu người là rất khẩn cấp, ban đêm chúng tôi thường làm việc tới khuya để sản xuất đủ tài liệu giảng thanh chân tướng.

Cùng với tiến trình Chính Pháp, chúng tôi càng ngày càng cần nhiều hơn các tài liệu giảng rõ sự thật, với chất lượng tốt hơn. Để làm thêm nhiều tài liệu có chất lượng cao hơn, các thiết bị in ấn ban đầu không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên, các thiết bị có sẵn trên thị trường dành cho các cửa hàng in ấn quá đắt tiền, cồng kềnh và ồn ào. Chúng không thích hợp cho các điểm sản xuất tại nhà. Dần dần, khi thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm cho việc in ấn tại nhà, chúng tôi đã có thể thay thế các thiết bị tại điểm in tài liệu. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ (đặc biệt là công nghệ mạng), và suy nghĩ về việc con trai của tôi đã tình cờ học chuyên ngành khoa học máy tính, có kết quả học tập xuất sắc và cũng học khá tốt các chuyên ngành liên quan. Tất cả những điều này đều cần thiết đối với điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu thơ “Vạn cổ sự, vi Pháp lai” (Hí nhất đài – Hồng ngâm II) và thấu hiểu hơn sự kỳ diệu của Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư Phụ và niềm vinh dự của đệ tử Đại Pháp. Tín tâm của tôi được củng cố mạnh mẽ hơn, trái tim tôi ngập tràn sự kính trọng vô bờ bến đối với Sư Phụ vĩ đại của chúng ta.

Do cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, chúng tôi thường thấy tin tức trực tuyến nói về các điểm sản xuất bị tà ác phá hủy. Trong khu vực của chúng tôi, thỉnh thoảng các học viên cũng bị bắt bởi vì đi phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Bạn bè và người thân của chúng tôi cũng thúc giục “Đừng có chiêu mời rắc rối, việc này rất nguy hiểm.” Tôi đã phải “suy nghĩ cẩn thận” về điểm sản xuất của chúng tôi. Điểm sản xuất này là nguồn cung cấp tài liệu giảng thanh chân tướng quan trọng nhất trong khu vực của chúng tôi, sao chúng tôi lại có thể ngừng cung cấp tài liệu giảng rõ sự thật và các thông tin về Đại Pháp? Tôi biết rằng công việc của chúng tôi không thể dừng, và tôi cũng hiểu những lo lắng của những người thân của chúng tôi. Có lẽ Sư Phụ đã dùng những lời của họ để nhắc nhở chúng tôi phải chú ý tới sự an toàn. Tôi đã học Pháp một cách cẩn thận và biết phải làm gì. Tôi biết rằng là đệ tử của Đại Pháp, chúng tôi đang làm những điều chân chính nhất. Tôi tin rằng có Sư Phụ và Pháp thì không có gì phải sợ hãi! Đồng thời, tôi thấy thái độ bình tĩnh của vợ và con trai tôi. Tôi cảm thấy thoải mái và sáng suốt. Tôi trở nên kiên định và vững vàng thực hiện nhiệm vụ của mình đối với Đại Pháp và cứu chúng sinh, để cuối cùng sẽ trở về cùng với Sư Phụ, bởi vì chúng tôi là một chỉnh thể.

Sư Phụ giảng:

“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sau đó, chúng tôi liên tục giảng rõ sự thật cho người thân của chúng tôi, và đồng thời phát chính niệm để thanh trừ những yếu tố tà ác đứng đằng sau họ. Dần dần, họ bắt đầu tích cực hỗ trợ chúng tôi.

Chúng tôi truy cập vào trang web Minh Huệ mỗi ngày. Tại những thời điểm quan trọng, các bài viết liên quan tới công tác an toàn trên Minh Huệ đã giúp chúng tôi vô cùng nhiều. Tôi biết rằng đó là vì Sư phụ đã liên tục dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các quy trình an toàn do Minh Huệ cung cấp, và xử lý tất cả các vấn đề. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

Sư Phụ đã giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư Phụ cho chúng tôi niềm tin và tôi cảm thấy càng ngày càng tự tin hơn.

Chúng tôi không bao giờ sợ tà ác, chỉ là chúng tôi làm việc bằng lý trí và sự sáng suốt, không để lại sơ hở cho cựu thế lực dùi vào. Để bảo vệ điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng, bên cạnh việc học Pháp tốt, chúng tôi còn nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và cách thức làm việc. Máy in rất ồn ào, do vậy chúng tôi đã thiết kế và làm một cái hộp gỗ để che nó lại, ngăn được phần lớn tiếng ồn. Sau khi vợ tôi nghỉ hưu vào năm 2004, cô ấy đã từ chối một lời mời làm việc lương cao, mà tập trung vào sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật. Vì vậy, chúng tôi có thể chạy máy những lúc hàng xóm không có ở nhà. Chúng tôi không chạy máy ồn ào vào thời gian ăn hay ngủ, nhằm bảo vệ điểm sản xuất tài liệu.

2. Tôi và con trai còn phụ trách việc mua sắm và vận chuyển. Chúng tôi thường không mua vật tư in ấn tại địa phương, mà chúng tôi mua từ các đại lý lớn. Khi chúng tôi vận chuyển tài liệu, chúng tôi đặc biệt giữ chính niệm mạnh mẽ và chú ý tới môi trường xung quanh. Hồi mới bắt đầu, chúng tôi phải đi bằng taxi. Khi thuê taxi, chúng tôi luôn luôn sử dụng các lái xe khác nhau và không bao giờ thuê lái xe gần nhà hoặc những người mà chúng tôi đã biết. Sau này chúng tôi mua xe riêng, nên công việc trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Việc vận chuyển thường được thực hiện vào buổi trưa hoặc vào ban đêm. Mỗi lần trước khi chúng tôi đi, chúng tôi đều phát chính niệm mạnh mẽ để những người hàng xóm không ra ngoài, và không ai tới gần nơi cất giữ các tài liệu giảng thanh chân tướng. Lần nào sự việc cũng diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, chúng tôi đã tránh được ánh mắt của những người hàng xóm, và tránh được sự tò mò của họ. Tại điểm sản xuất chúng tôi cũng xử lý cẩn thận các tài liệu phải bỏ đi. Chúng tôi bán tất cả những gì có thể bán, và những  tài liệu không thể bán thì chúng tôi bỏ vào thùng rác sau khi đã xử lý chúng.

Chúng tôi không bao giờ lơ là về vấn đề an toàn. Tâm của chúng tôi đặt trong Pháp, chúng tôi không bao giờ quên rằng chúng tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và chúng tôi liên tục kiểm soát mọi suy nghĩ, lời nói và hành động chúng tôi làm. Bất cứ khi nào những suy nghĩ bất chính xuất hiện, chúng tôi ngay lập tức loại bỏ chúng, và chúng tôi sẽ không bao giờ giống như người đàn ông mà Sư phụ nói đến trong Chuyển Pháp Luân đã cầm cuốn sách của Sư Phụ, chạy ra đường và la lên: “Có Lý Sư phụ bảo hộ  thì không sợ xe hơi đâm.”

Sư Phụ giảng:

“Chính niệm chính hành.
Tinh tấn bất đình”
(Chính Thần – Hồng Ngâm II)

3. Quá trình làm tài liệu giảng thanh chân tướng cũng là quá trình đề cao tâm tính của chúng tôi. Chúng tôi thường nhận được sự đóng góp từ các bạn đồng tu. Khi các học viên lấy sách Đại Pháp mà chúng tôi đã làm, họ luôn luôn trả tiền. Chúng tôi không bao giờ phạm sai lầm về tiền. Lúc ban đầu, tôi đã ghi lại từng đồng mà chúng tôi nhận được (chỉ là ghi chép tạm thời và sau này đã bị hủy đi). Vợ tôi nghĩ rằng không cần thiết phải ghi lại từng đồng và chúng tôi chỉ cần viết các con số gần đúng. Nhưng tôi không đồng ý với điều đó. Tôi bị mắc kẹt với cách của mình và tin rằng đó là cách làm có trách nhiệm. Tôi tin rằng vấn đề tiền phải rất rõ ràng minh bạch. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi đúng, tôi đã có chấp trước mạnh mẽ đối với danh tiếng và lợi nhuận. Tôi muốn được ca ngợi về những ghi chép rõ ràng của tôi và phát triển tiếng tốt giữa các học viên. Tôi muốn ghi lại mọi xu, do vậy mà tôi không chi thừa ra một đồng nào cả. Việc ghi chép lại rõ ràng là đúng đắn, nhưng chấp trước đằng sau nó thật xấu xa. Trước đó các đồng tu có nói rằng “nhân thân nan đắc, Đông thổ nan sinh, Chính Pháp nan cầu” (rất khó để đắc được thân người, khó để được sinh ra tại Trung Quốc, khó để đắc được chính Pháp), được là đệ tử của Sư Phụ quả là vinh diệu và hạnh phúc. Sư Phụ đã cứu chúng ta từ địa ngục, tẩy tịnh chúng ta, giúp chúng ta tiêu nghiệp, tịnh hóa thân thể chúng ta, và đưa Đại Pháp tới để hướng dẫn chúng ta tu luyện. Do đó mà chúng ta được như ngày hôm nay. Mọi thứ của tôi đều được Sư Phụ cấp cho và đều thuộc về Đại Pháp. Tôi đã tách bạch những gì “của tôi” và “của Đại Pháp”, và luôn cẩn thận để không chi thừa ra một xu nào. Điều này cũng thật đáng xấu hổ. Sau khi tôi tìm ra được chấp trước của mình về vấn đề này, tôi đã ít chấp trước vào tiền bạc hơn.

Trong khi in ấn tài liệu giảng rõ sự thật, thỉnh thoảng tôi in sai một cái gì đó. Lần nào vợ tôi cũng phát hiện ra và đều chỉ trích tôi rất nặng, nói rằng tôi không có trách nhiệm với Pháp. Tôi cảm thấy như vậy là không công bằng. Một lần tôi đã trở nên rất tức giận với vợ tôi. Tôi nhớ rằng Sư Phụ đặc biệt nhấn mạnh rằng người tu luyện phải nhìn vào bên trong vô điều kiện. Ngay lập tức tôi bình tĩnh lại và đi học Pháp một cách nghiêm túc.

Sư Phụ giảng:

“…Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (Nhận thức tiếp nữa – Tinh tấn yếu chỉ)

Sư Phụ cũng giảng,

“Khi chư vị nói rằng ai đó đang có chấp trước, phải chăng đó chính là chấp trước của chư vị đang bị ảnh hưởng, do vậy chư vị quay lại bao biện cho chấp trước của mình bằng cách nói rằng những người khác có chấp trước?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc)

Pháp của Sư Phụ đã trực tiếp chỉ ra những chấp trước của tôi. Tôi rất xấu hổ. Tôi tự hỏi liệu tôi đã tự nhìn vào bên trong vào những thời điểm quan trọng hay chưa. Khi tôi phạm sai lầm, tôi không nhìn vào bên trong, mà lại nghĩ rằng phạm một số sai lầm nhỏ là điều bình thường. Thậm chí tôi còn sử dụng Pháp của Sư Phụ để tự bào chữa và chỉ trích vợ tôi. Tôi chỉ chú ý đến lời nói của cô ấy, mà không tự nhìn vào bên trong, bỏ lỡ các cơ hội để nhìn vào bên trong hết lần này tới lần khác. Tôi nhận ra rằng lý do mà tôi cảm thấy khó chịu với những lời nói của vợ tôi là do những chấp trước này. Một khi tôi nhìn ra những chấp trước, ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm và sáng suốt.

Trong hơn mười năm, chúng tôi đã học Pháp, phát chính niệm và sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật. Tâm tính của chúng tôi liên tục đề cao, nhà của chúng tôi càng ngày càng thuần tịnh. Gần đây, một học viên từ thành phố khác, trong một chuyến công tác đã tới chỗ chúng tôi. Ông ở lại nhà tôi qua đêm. Sau đó, ông nói với tôi rằng ngay khi ông đến nhà tôi, tất cả các cảm giác mệt mỏi từ cuộc hành trình đã biến mất, họng của ông bị đau cũng lập tức đỡ hơn. Ông nói rằng trường năng lượng trong nhà của tôi là rất tốt. Tôi biết rằng Sư Phụ đã sử dụng lời nói của học viên này để khuyến khích tôi. Chúng tôi phải nắm bắt những giây phút cuối cùng, dành toàn bộ tâm trí của mình để làm tài liệu giảng thanh chân tướng, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, và trở về cùng với Sư Phụ khi viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/2/明慧法会–我家资料点安全运行十多年-249181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/31/130418.html#.T5LfMtnrfDw

Đăng ngày 10-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share