Bài của một học viên ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 25-01-2012] Hội chợ Tết Nguyên Đán ngoài trời lớn nhất ở Công viên Victoria ở Hồng Kông mở cửa đón công chúng từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 01 năm 2012. Từ năm 2000, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã dựng một gian hàng giảng chân tướng tại hội chợ hàng năm. Họ phân phát các tài liệu thông tin, đĩa VCD, và hoa sen giấy tự làm; nói với người dân và các du khách về Pháp Luân Công; và triển hiện những điều tuyệt vời nhất của Pháp Luân Đại Pháp. Vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán năm nay, gần 400 nghìn người đã đến tham quan hội chợ ở Công viên Victoria. Nhiều người trong số họ đã nhận các cuốn sách mỏng Pháp Luân Công và hoa sen giấy của các học viên.

2012-1-24-cmh--HK20120122-1--ss.jpg
Một học viên phát các tài liệu giảng chân tướng phía trước gian hàng Pháp Luân Công tại Hội chợ Tết Nguyên Đán

2012-1-24-cmh--HK20120122-3--ss.jpg
Gian hàng Pháp Luân Công hấp dẫn

Gian hàng của các học viên nổi bật đến mức nhiều người muốn gặp bạn bè và người thân của mình ở gần đó. Năm nay, một bông sen lớn và một hộp đèn dài mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được đặt trên đầu gian hàng. Bên trong gian hàng là một tấm áp phích “Chân lý là hy vọng“. Các học viên đã chuẩn bị một số lượng lớn các cuốn sách thông tin mỏng và đĩa VCD, nhiều sách, và đĩa DVD Cửu Bình về Đảng cộng sản. Họ cũng đã làm hơn 10 nghìn bông sen giấy. Trong khi phát tặng hoa, các học viên bảo mọi người hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, biết sự thật để được an toàn, và hãy đối đãi Đại Pháp tốt để được hòa bình thực sự.

Số lượng người tham quan hội trợ Tết Nguyên Đán năm nay tăng hơn năm trước. Công viên chật cứng, đặc biệt vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, và đám đông đứng trước gian hàng Pháp Luân Công. Nhiều người muốn những bông sen nhỏ nhắn xinh xắn mà các học viên làm. Nhiều người đặt hoa sen vào trong túi của họ giống như một vật quý hay đọc lên những từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tấm thẻ đánh dấu trang sách gắn trên hoa sen. Nhiều người muốn nhiều hoa sen hơn để cho người thân và bạn bè mình. Những người khác đã đến gian hàng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cách học. Một số người đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và các sách Pháp Luân Công khác. Những người khác đã kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ đi ngang qua.

Cũng có nhiều du khách Trung Quốc. Một phụ nữ đã nhận hoa sen từ một học viên và nói rằng bà đã đọc cửu bình và muốn ủng hộ Pháp Luân Công. Một du khách đã mua khoảng bảy cuốn sách Pháp Luân Công và nói rằng ông sẽ mang chúng về Trung Quốc.

Những người trẻ tuổi bày tỏ sự thích thú ở gian hàng Pháp Luân Công. Một nhóm trong số họ đã nhận những bông sen giấy và vui mừng kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Giải thể ĐCSTQ!“. Một cô gái đã cầm một bông sen, ngay lập tức đưa nó cho bạn cô gần đó, và nài nỉ cho mỗi người bạn cô một bông. Họ vui vẻ rời đi với những bông sen.

Các học viên cảm thấy rằng càng nhiều người hơn nữa biết sự thật là hy vọng cho họ được đắc cứu, và vì thế [họ] đã nắm lấy cơ hội để có được phước lành của sự thật trong năm mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/25/港年宵摊位传真相-市民游客喜闻福音(图)-252340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/26/130972.html

Đăng ngày 7-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share