Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 04-09-2020] Ngày 29 tháng 8 là ngày kỷ niệm Cuộc Khởi nghĩa Quốc gia Slovakia. Các học viên Pháp Luân Công đã lái xe tới thành phố Komárno, ở biên giới phía Nam của Slovakia, giáp với Hungary, để tổ chức sự kiện ngày thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Sự kiện đã diễn ra tại Quảng trường Namestie Generala Klapku ở trung tâm thành phố.

Các học viên đã tổ chức nhiều sự kiện tương tự, ở những thành phố khác nhau, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), và phơi bày cuộc bức hại đối với môn tu luyện do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào năm 1999.

666c12d3fd7297bf64b7a05a2d07f8e5.jpg

666c12d3fd7297bf64b7a05a2d07f8e5.jpg

Sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Komárno, Slovakia

Komárno là một thành phố lịch sử với đa số cư dân là người Hungary. Cư dân địa phương tỏ ra rất quan tâm tới Pháp Luân Công, và nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi sớm chấm dứt cuộc bức hại.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Đức đã xem các học viên trình diễn bài tọa thiền, và trò chuyện với một học viên đang phát tặng các cuốn tài liệu nhỏ và tiếp chuyện người qua đường.

Họ sửng sốt khi biết các học viên Pháp Luân Công đang bị bỏ tù, tra tấn, và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng quan trọng của họ bán cho bệnh nhân cấy ghép. Sau khi ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại, mọi người cho biết họ rất vui khi có thể làm điều gì đó để phản đối cuộc bức hại này.

Một nhiếp ảnh gia trẻ đang đi du lịch cùng một cặp đôi. Anh đã quay video lại toàn bộ cuộc trò chuyện và màn trình diễn bài công pháp Pháp Luân Công. Anh cho biết cặp đôi này đang làm một bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn dọc sông Danube, từ thượng nguồn của nó cho tới Biển Đen.

Một người dân địa phương lấy một cuốn tài liệu rồi ngồi trên một chiếc ghế băng trên quảng trường để đọc và xem màn trình diễn các bài công pháp. Sau khi các học viên kết thúc bài tọa thiền, ông nói: “Các bạn thiền định thật yên bình, và nhạc thiền rất hay.”

Ông đã ký bản kiến ​​nghị và cung cấp thông tin liên lạc của mình. Ông nói ông hy vọng được tham gia một nhóm luyện công địa phương. Sau đó, ông đã mang một số nho tươi cho các học viên.

Một nhóm người trẻ tuổi đi xe đạp đã tới quảng trường. Sau khi nghe sự thật về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, tất cả họ đã ký vào bản kiến ​​nghị.

Một học viên địa phương cho biết dù mọi người thường ở nhà vào ngày lễ này, tuy nhiên, hầu hết những người đi ngang qua sự kiện đều đã tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại và ký vào bản kiến ​​nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/4/411361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186760.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share