Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2020] Một phụ nữ 80 tuổi liên tục bị sách nhiễu trong khi bà đang thụ án một năm tại nhà vì tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà liên tục suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 22 tháng 8 năm 2020.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quách Ngọc Liên ở thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Trong 21 năm qua, bà nhiều lần bị bắt giữ và giam cầm vì kiên định đức tin của mình.

Năm 2000, bà Quách bị bắt giữ khi đang tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị giam giữ tám tháng, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Tháng 8 năm 2004, cảnh sát xông vào nhà bà Quách và cố gắng bắt giữ bà. Bởi bà không ở nhà nên cảnh sát tịch thu sách và tại liệu Pháp Luân Công của bà. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ.

Tháng 12 năm 2006, cảnh sát tìm thấy bà Quách và bắt giữ bà. Sau đó, bà bị kết án bốn năm tù giam. Bà được bảo lãnh tại ngoài để điều trị y tế, nhưng tháng 5 năm 2007, bà bị đưa trở lại nhà giam và bị đưa tới Nhà tù Lan Châu.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, sau khi bị phát hiện bà Quách đang dán thông tin về Pháp Luân Công trên cột điện thoại, bà bị bắt giữ một lần nữa và nhà của bà bị lục soát.

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, cảnh sát sách nhiễu bà Quách và ba ngày sau họ bắt giữ bà. Mặc dù bà được tại ngoại vào tối cùng ngày, nhưng cảnh sát lại bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 26 tháng 4. Bởi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe, nên cảnh sát đã cho bà tại ngoại về nhà.

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, bốn nhân viên của Viện kiểm sát khu Lương Châu thông báo cho bà Quách rằng cảnh sát đã trình vụ án của bà tới văn phòng của họ.

Ngày 8 tháng 2 năm 2018, công tố viên truy tố bà và chuyển vụ án của bà tới Tòa án khu Lương Châu.

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, bà Quách bị đưa ra xét xử và bị kết án một năm tù giam cùng với 2.000 nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 1 năm 2020. Bà được lệnh thụ án tại nhà.

Nhân viên của Phòng Tư pháp liên tục tới nhà và sách nhiễu bà. Sự đau khổ tiếp diễn cuối cùng dẫn đến cái chết đầy thương tâm của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/411384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186653.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share