Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2020] Tôi bị giam giữ hơn một năm vì tập Pháp Luân Đại Pháp, sau khi được trả tự do, tôi vẫn bị chính quyền, bao gồm Phòng 610, sở cảnh sát và tổ dân phố quấy rối. Có rất nhiều người lạ liên tục gõ cửa nhà tôi vì nhiều lý do: kiểm tra rò rỉ gas, kiểm tra hộ khẩu, không phải là người địa phương, giao thức ăn sai địa chỉ, v.v … Và bất cứ khi nào tôi đi ra ngoài, luôn có người theo dõi tôi. Tôi cảm thấy những người này đang chờ cơ hội để bắt tôi lại.

Tôi tin rằng không có gì là ngẫu nhiên. Tôi hướng nội và nhận ra rằng lý do đằng sau tất cả những điều này có thể là do chính bài chia sẻ tôi viết được đăng trên Minh Huệ Net, trong đó tôi nêu chi tiết cách tôi bị quấy rối sau khi ra tù.

Thay vì cảm thấy những người tham gia bức hại thật đáng thương, thì tôi lại có suy nghĩ rằng tôi đã thành công ra sao trong việc chống lại sự quấy rối từ cảnh sát, đặc biệt với một cảnh sát viên được giao nhiệm vụ theo dõi tôi. Người cảnh sát cũng có thể đã đọc bài viết của tôi và trở nên thù địch với tôi.

Khi tôi có cơ hội nói chuyện với viên cảnh sát này, tôi đã cố gắng hết sức từ bi với anh ta và coi anh như một người bạn. Anh ấy nói với tôi rằng anh chuyên bắt những kẻ trộm cắp và nghiện ma túy. Sau đó, anh ấy thuyên chuyển đến sở cảnh sát và được giao nhiệm vụ theo dõi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy coi trọng công việc của mình và luôn muốn hoàn thành tốt công việc được giao. Nhưng, anh lại không biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không làm gì sai, mà bị bức hại chỉ đơn giản vì không từ bỏ đức tin của họ.

Tôi nhận ra rằng người cảnh sát này là một người tốt, nhưng đã bị cựu thế lực lợi dụng. Nếu tôi xuất ra thiện niệm nhiều hơn trong khi viết bài bài, thì viên cảnh sát này có thể đã không có tâm thái thù địch như vậy. Tôi đã nói với người cảnh sát về những lợi ích sức khỏe của việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, về màn kịch tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và về việc Pháp Luân Đại Pháp đang được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia như thế nào và môn tập hiện chỉ bị cấm ở Trung Quốc.

Tôi đã kể cho viên cảnh sát nghe về việc ĐCSTQ xấu xa như thế nào. Anh ấy lắng nghe và đồng ý. Mặc dù anh ấy vẫn phải làm theo chỉ thị của cấp trên, nhưng tôi đã có thể cảm thấy thái độ của anh đang dần thay đổi và anh ấy không còn dành nhiều công sức để theo dõi tôi nữa.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng”. (Kết luận chắc chắn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng các bài viết trên trang web Minh Huệ cũng sẽ được các cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đọc. Chúng ta nên xuất thiện niệm và từ bi trong khi viết bài để cứu được nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/7/408683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185922.html

Đăng ngày 11-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share