Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2020] Một cựu giáo viên đã qua đời vào ngày 8 tháng 4 năm 2020, sau khi bị bức hại liên tục và gần mười năm bị giam giữ trong tù, chỉ vì giữ vững đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đặng Tiểu Minh, ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, theo học Pháp Luân Công vào năm 1995 và tin rằng môn tu luyện này đã giúp ông đề cao tâm tính.

Hai án tù tổng cộng 9,5 năm

Ông Đặng bị bắt lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 6 năm 2000, và bị giam giữ 15 ngày. Cảnh sát đã khám xét nhà và tống tiền ông 2.000 nhân dân tệ.

Ông Đặng lại bị bắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, vì dán áp phích về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông mà không có lệnh khám xét và tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã đánh đập, chửi bới và đập vào đầu ông bằng một chai đựng đầy nước, nhằm buộc ông phải cung cấp thông tin về nơi ông lấy các tấm áp phích.

Ông Đặng sau đó bị kết án ba năm và thụ án ở trong Nhà tù A Bá và Nhà tù Đức Dương. Các lính canh ở nhà tù Đức Dương bắt ông lao động khổ sai, xem video tẩy não phỉ báng Pháp Luân Công, cấm ngủ và ngược đãi thân thể, bao gồm cả việc bắt đứng trong thời gian dài, biệt giam, đánh đập và phạt chạy dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2008, trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, cảnh sát đã sách nhiễu vợ ông Đặng trong hiệu sách của bà vào buổi sáng trước khi lục soát nhà họ vào buổi chiều. Máy tính, máy in, điện thoại di động, sách Pháp Luân Công và một số vật kỷ niệm của ông Đặng đã bị tịch thu. Ông Đặng cùng vợ và con trai 14 tuổi của họ đã bị bắt đến đồn công an và bị đe dọa.

Cậu con trai ở tuổi thiếu niên đã bị nhốt trong nhà vệ sinh, và sau khi được thả, cảnh sát lại tới quấy rối cậu tại trường học. Cậu bé run lên vì sợ hãi, và không thể tự đi ngủ vào ban đêm trong hơn hai tuần.

Ông Đặng bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 27 tháng 8 năm 2008. Một cảnh sát đã đánh ông trong thời gian này. Sau khi Viện kiểm sát Quận Song Lưu phê chuẩn việc bắt giữ ông vào ngày 27 tháng 8, ông đã bị chuyển đến Trại giam Huyện Song Lưu.

Ông Đặng bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Song Lưu vào ngày 8 tháng 7 năm 2009, và bị kết án 6,5 năm. Ông đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Thành Đô đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đàu. Ông bị đưa đến Nhà tù Đức Dương vào ngày 17 tháng 10 năm 2009.

Bị sách nhiễu sau khi ra tù

Vào thời điểm ông Đặng được trả tự do vào năm 2015, ông đã bị đuổi việc. Ông đã buộc phải lái xe ba bánh để kiếm sống. Tuy nhiên, cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư vẫn thường xuyên sách nhiễu và đôi khi theo dõi nhất cử nhất động của ông.

Cuộc đàn áp không ngừng nghỉ đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của ông. Ông đã qua đời ở tuổi 55 vào ngày 8 tháng 4 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/1/411220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/2/186598.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share