Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2020] Một người mẹ và con trai hiện đang sinh sống ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, đã phải thụ án 11 năm tù (2008-2019) chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Lan Phương tu luyện Pháp Luân Công trước, sau đó con trai bà là anh Tống Lập Thành, cũng bắt đầu tu luyện vào năm 2000, ở tuổi 19. Họ cùng nhau học các bài giảng và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Trong lúc rảnh rỗi, họ thường dùng nhiều cách thức khác nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào buổi tối ngày 16 tháng 3 năm 2004, một nhóm công an đã đột nhập vào nhà họ, bắt giữ bà Vương, và anh Tống (lúc đó anh Tống 23 tuổi) đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ. Bà Vương cũng phải đi trốn sau khi thoát khỏi bàn tay công an trong lúc kiểm tra sức khỏe.

Sau đó, vào ngày 19 tháng 1 năm 2005, công an lần ra và bắt giữ anh Tống trong khi anh đang truy cập Internet từ một quán cà phê Internet ở quê nhà, cũng ở tỉnh Cát Lâm. Anh đã bị đưa trở lại Dương Tuyền và bị giam trong Trại tạm giam Dương Tuyền.

Ở trại, anh bị tra tấn bằng đủ loại phương thức khác nhau, từ xuyên tăm tre vào dưới móng tay đến đốt cánh tay bằng thuốc lá. Đến nay, ba vết sẹo trên cánh tay anh vẫn còn rất rõ.

Sau đó anh Tống bị kết án năm năm tù, và bởi anh kháng cáo, nên thẩm phán đã trả đũa bằng cách tăng thời hạn bản án của anh thêm năm năm.

Trước khi anh Tống bị đưa đến nhà tù, anh đã thoát khỏi trại tạm giam vào ngày 24 tháng 1 năm 2006 và lại tiếp tục phải sống trôi dạt khắp nơi.

Sau này, anh Tống và bà Vương đã đoàn tụ và sống cùng nhau trong một nhà trọ. Hai mẹ con bà Vương lại bị bắt một lần nữa vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, sau khi bị công an theo dõi lúc gọi điện thoại về nhà. Anh Tống lại bị đánh đập ở trong trại tạm giam. Đầu của anh bị chảy máu và anh bị bắt đeo cùm chân nặng khoảng 40kg trong hơn 10 tháng.

Tòa án Khoáng Khu đã kết án bà Vương 11 năm tù vào năm 2009, và cộng thêm 1,5 năm năm án tù trước đó của anh Tống, như là một hình phạt dành cho anh vì anh đã chạy trốn.

Hai mẹ con anh Tống đã được ra tù vào cuối năm 2009. Vào ngày 3 tháng 7, khi họ bắt tàu hỏa để trở về Đại Đồng, nhân viên an ninh nhà ga đã chặn bà Vương lại và hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà Vương nói với họ rằng bà vừa phải thụ án 11 năm vì kiên định đức tin của mình. Nhân viên an ninh này đã để bà đi sau khi xác nhận lại thông tin về bà với công an ở Dương Tuyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/27/186517.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share