Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 18-08-2020] Trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sỹ đã tổ chức các sự kiện thông tin tại các thành phố Basel, Zurich và Bern. Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút nhiều người qua đường hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ đọc thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhiều người kinh hoàng khi biết nội tạng được lấy từ các học viên bị giam giữ mà không có sự đồng thuận của họ rồi bị đem bán để kiếm lời. Một số người đã ký vào bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và mang những cuốn tài liệu nhỏ về nhà để tìm hiểu thêm.

“Thu hoạch nội tạng thì thật là hạ lưu”

Chiều ngày 14 tháng 8, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Marktplatz thuộc khu sầm uất nhất của thành phố Basel. Nằm ở vị trí phía trước của một nhà ga xe điện lớn trong thành phố nên quầy thông tin có thể thu hút được sự chú ý của nhiều hành khách đang chờ bắt xe điện.

Các học viên đã dựng các bảng thông tin cung cấp về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp, cho thấy môn tu luyện đã trở nên phổ biến như thế nào và hiện Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Mặc cho sự phổ biến của môn tu luyện, Trung Quốc là quốc gia duy nhất mà ở đó các học viên Đại Pháp, những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bị bức hại trong 21 năm qua.

6c9c0a8f778d2ffcb88c5ba3a42f09a5.jpg

1ea1c68f31823d744c81a669d1655fe4.jpg

6e02384a5f1ea402780bd345ca09cf73.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp tại Marktplatz ở Basel

7aff234e16fefcf2b3495ae3f706bc29.jpg

Nhiều người kinh hoàng khi biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đối xử vô nhân đạo với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

d3345629731ffc85cace29985820d956.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

Một phụ nữ lớn tuổi đã đọc tất cả thông tin trên tờ rơi và các bảng trưng bày sau khi ký tên vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Bà cũng ghi lại thông tin về tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp. Một người qua đường khác chăm chú lắng nghe khi một học viên giải thích các thông tin trên các bảng trưng bày.

Một vị khách khác có vẻ vui mừng khi nhận được một cuốn tài liệu, nhưng niềm vui ấy đã chuyển sang kinh hoàng khi ông biết về nạn thu hoạch nội tạng. Ông thốt lên rằng đây là sự phản bội Sáng Thế Chủ và những tội ác như vậy không được phép tiếp tục. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, ông nói thêm, “Nỗ lực của một người thôi thì không đáng kể, nhưng nếu tất cả mọi người cùng chung sức thì lực lượng sẽ rất ghê gớm.”

Bà Ruth, một nhà sinh vật học đã nghỉ hưu, đã đọc rất nhiều về Trung Quốc kể từ khi virus corona bùng phát. Bà nói rằng bà đã biết về việc giám sát toàn phương diện của chính quyền Trung Quốc. Bà Ruth giải thích rằng thông thường đối với các đơn kiến nghị bà thường không ký, nhưng bà đã ký bản kiến nghị này vì bà muốn lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chính phủ Thụy Sỹ giúp ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng vì “ít nhất, vấn đề này cần phải được thảo luận một cách công khai”. Bà cho biết, “Tôi đang làm theo lương tâm của mình qua hình thức ký bản kiến nghị này. Tôi vẫn có hy vọng, có dũng khí và có năng lực làm những gì mình cho là đúng.”

Bà Ruth nói rằng bà đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên báo. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện tuyệt vời giúp con người cân bằng sức khỏe và tinh thần.” Sau đó, bà nói thêm: “Mọi người đều đang tìm kiếm chân lý và họ cần được Thần dẫn dắt để tìm được con đường riêng cho mình. Sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm được.”

Bà không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại các học viên. Bà thốt lên: “Điều này thật khủng khiếp. Tại sao họ lại giam giữ các học viên? Những học viên đó rất hòa ái và họ chỉ đơn giản là luyện tập các bài công pháp đẹp mắt trong công viên. Làm sao người ta lại có thể phản đối một điều như vậy được chứ? ĐCSTQ căn bản là không quan tâm đến việc bạn hoặc tôi nghĩ gì, nhu cầu của chúng ta là gì hay con đường tâm linh của một người là thế nào. Nó ngăn cản con người khám phá các nguyên lý của vũ trụ, ngăn cản con người hướng về Thần. Nó đang hủy hoại bản tính con người thông qua các phương thức của con người. Điều đó là sai trái.“

Anh Alexander là quản lý ở một công ty phát triển phần mềm, đã đọc các bảng thông tin, trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến nghị. Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người có được cơ thể khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp không có mục đích chính trị nhưng lại thúc đẩy việc nâng cao nhân cách đạo đức và điều đó đi ngược lại với hệ tư tưởng cộng sản. Việc thu hoạch nội tạng không được xảy ra. Kiếm tiền từ cơ thể người, buôn bán nội tạng chỉ đơn giản vì sự khác biệt về niềm tin — những hành động như vậy cần phải bị kịch liệt chỉ trích từ góc độ đạo đức. Đó là điều cực kỳ hạ lưu.”

Anh Alexander cho rằng chính phủ Thụy Sỹ không được để ĐCSTQ thoát khỏi những tội ác phản nhân loại như vậy. “Phẩm giá của một người cần được tôn trọng. Hầu hết mọi người trên thế giới đều tuân theo những nguyên tắc đạo đức nhất định. Điều này không liên quan đến việc ai nắm quyền hay bạn có đức tin gì. Để duy hộ sự tôn nghiêm của nhân loại, tôi hy vọng chính phủ Thụy Sỹ sẽ phối hợp với các lực lượng hỗ trợ khác để tạo nên một phong trào lịch sử. Nếu có nhiều chính phủ hơn nữa nêu lên quan ngại của mình, thì áp lực sẽ đủ lớn và chúng ta sẽ thấy kết quả.”

“ĐCSTQ không để cho người dân được suy nghĩ cho chính mình và còn bức hại họ. Ngày nay ở Trung Quốc, bạn không thể tìm thấy nhiều lịch sử văn hóa phong phú của Trung Quốc. Thật buồn làm sao. Trước đây, bạn có thể tìm thấy nó ở Hồng Kông, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Chỉ có thể thấy ở Đài Loan, Nhật Bản, hoặc thậm chí ở Châu Âu, Thụy Sỹ và Mỹ. Chỉ ở bên ngoài Trung Quốc bạn mới có thể thấy nó. Đó thực sự là một điều đáng tiếc, phá hủy bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình”, anh Alexander cho biết.

“Tất cả mọi người đều nên tập Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 8, các học viên đã tổ chức ngày thông tin tại Limmatquai ở thành phố Zurich.

5c7dea81d90bd2bccd33e7895b5c7e05.jpg

2032fac6fa86e01dd9bf88d3d88f06f5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp bên sông Limmat ở Zurich

50e037c9dca6195c7a71b766fd3bfc4f.jpg

Trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một số người ở Zurich đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi liệu họ có thể ký vào bản kiến nghị hay không. Một du khách đến từ Ba Lan cho biết anh thường đến Hồng Kông để làm việc và đã biết về những tội ác tàn bạo mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra. Anh nói với bạn mình về điều đó và họ lắng nghe các học viên cung cấp thêm chi tiết về cuộc bức hại.

Sau khi đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng, một thanh niên đã thốt lên: “Thật là điên rồ”. Anh đã ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình và hỏi lấy các cuốn tài liệu, nói rằng anh sẽ phổ biến những thông tin này. “Nhiều người nghĩ việc thu hoạch nội tạng chỉ là một ca, có lẽ là hai hoặc ba ca một năm, nhưng tôi biết điều đó không đúng,” anh nói.

Một người phụ nữ đang đạp xe về nhà đã dừng lại để lấy một tờ rơi và sau đó hỏi về nạn thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại. Sau khi ký vào bản kiến nghị, bà ghi lại địa chỉ, thời gian và những ngày mọi người luyện công ở điểm luyện công ở Zurich, tỏ ý muốn học các bài công pháp. Những người khác cũng tỏ ra thích thú với việc theo tập.

Cô Isabel, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đã biết về Pháp Luân Công thông qua một người bạn cũng là học viên. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật là phi thường. Mọi người nên tìm hiểu môn tu luyện này. Những đạo lý của môn tu luyện sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta.“ Cô hy vọng rằng, bằng cách ký vào bản kiến nghị, “điều này sẽ ngăn chặn cuộc thảm sát ở Trung Quốc cũng như nạn thu hoạch nội tạng. Thật là vô sỉ — nó không được tiếp tục nữa. Đó là một sự ô nhục. Tôi hy vọng chính phủ sẽ làm điều gì đó về vấn đề này.”

Cảm kích khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 15 tháng 8, các học viên đã dựng một chiếc lều màu vàng tươi sáng bên ngoài ga xe lửa ở Bern. Trong khi họ vẫn đang dựng lều thì một phụ nữ đã dừng lại và lấy một cuốn tài liệu để đọc. Bà đợi cho đến khi các học viên dựng lều xong và sau đó nói chuyện với họ một lúc lâu. Bà cho biết bà đã điều phối một tổ chức để phản đối những vụ giết người quy mô lớn và hiểu rằng các học viên đã phải khó khăn như thế nào để phản bức hại. Bà cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.

Một số người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và cảm ơn họ đã tổ chức ngày thông tin. Một số người đã hỏi xem họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Một số người đã đến địa điểm luyện công vào ngày hôm sau.

7729af9c8f9e0e837aab3b8cd9e9ffd5.jpg

3aba639348c3bdb2776cd3e68d1c37c0.jpg

f502e03e621bfdd592c87a23e9b00768.jpg

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên đã tạo cơ hội để họ được nghe về môn tu luyện và cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/18/410642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/21/186438.html

Đăng ngày 27-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share