Bài viết của Lý Duy An, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 15-08-2020] Tại thành phố Vân Lâm của Đài Loan, khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày đã được tổ chức đều đặn hàng tháng trong vài năm qua. Khóa học gần đây nhất diễn ra từ ngày 3 – 11 tháng 8 năm 2020. Từ giáo sư đại học, nhà thực vật học, giáo viên, nhân viên chính phủ cho đến sinh viên và cả chủ doanh nghiệp, tất cả những người tham dự đều nói rằng họ cảm thấy như được hồi sinh sau khi tham dự khóa học.

fd0aea8ea670c29e95b91e40bf480cfb.jpg

Các học viên xem video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Học viên Từ Luân giảng dạy video và truyền thông tại một trường cao đẳng công nghệ trong thành phố. Cô đã đưa một vài người bạn đến tham dự khóa học. Trước khi khóa học bắt đầu, cô đã có vài cuộc gặp gỡ thú vị.

Một buổi sáng, một cậu thiếu niên đi ngang qua điểm luyện công tập thể và chú ý đến nội dung trên tấm biểu ngữ. Không cần nghĩ ngợi, cậu nói lớn: “Pháp Luân Thánh Vương là vị thần tối cao trong vũ trụ!”

Các học viên đã rất ngạc nhiên khi một cậu học sinh nhỏ tuổi lại có được nhận thức như vậy và lập tức nói cho cậu biết về loạt khóa học Pháp sắp tới.

Tối hôm đó, cậu bé nói với mẹ về việc học Pháp Luân Đại Pháp. Ngạc nhiên trước ý định của con mình, sáng hôm sau cả hai mẹ con đã cùng đến điểm luyện công. Học viên Từ Luân đã nhận ra mẹ của cậu bé là bà Lưu, chủ một cửa hàng đồ uống mà cô thường lui đến.

Suốt bốn năm qua, bà Lưu đã khổ tâm với căn bệnh trầm cảm của con trai mình, vì vậy hai mẹ con họ đã quyết định cùng nhau tham dự khóa học.

Kết thúc 9 ngày, bà Lưu quá đỗi vui mừng khi chứng kiến con trai mình đã thay đổi nhiều thế nào. Bà chia sẻ: “Tôi không ngờ cháu lại cải biến nhanh đến vậy. Cháu trở nên rất biết quan tâm, biết nghe lời, thường chủ động giúp đỡ tại cửa hàng và chăm sóc bà nội bị mất trí nhớ ở nhà.”

Chứng kiến thấy con trai đã tập trung như thế nào khi nghe các bài giảng và cải biến nhanh thế nào, bà Lưu càng vui mừng hơn và cảm thấy bớt lo lắng hơn về cậu.

Ông Tôn, một đồng nghiệp ở trường đại học của cô Từ Luân, đã tham dự khóa học vì một lý do khác. Năm ngoái, ông Vương, chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn bất động sản, đã mua nhiều vé xem chương trình biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun và mời ông Tôn cùng những người khác cùng đến xem chương trình. Ông Vương cũng kể với họ về một số điều tuyệt diệu mà ông đã được trải nghiệm gần đây. Ông Tôn tự hỏi làm thế nào mà Pháp Luân Công lại có thể khiến ông trùm bất động sản này trở nên hào phóng và tốt bụng như vậy.

Cô Từ Luân sau đó đã đưa cho ông Tôn cuốn sách Đại Viên Mãn Pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã đọc và nhận thấy đó thực sự là một quyển sách quý, do đó ông đã quyết định tham gia khóa học.

Nhà sinh vật học Frank từng tu luyện Pháp Luân Công với cha mẹ mình khi còn nhỏ. Bây giờ sau khi đã tốt nghiệp và đi làm, anh đã kết nối lại với Pháp Luân Công. Sau khóa học, anh cho biết anh đã có được nhiều hiểu biết sâu sắc và đi đến kết luận rằng nhiều vấn đề trên bề mặt tưởng chừng như phức tạp nhưng lại rất dễ giải quyết nếu chúng ta không chấp trước vào chúng.

Một người phụ nữ tên Lý đã cùng chồng đến khóa học. Cô cho biết bản thân cảm thấy tràn đầy sinh lực khi nghe Sư phụ Lý giảng Pháp và cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.

Cô cũng nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ: “Khi tôi thực sự tập trung vào các bài giảng, tôi thấy xung quanh Sư phụ Lý có một vầng hào quang màu vàng kim và mọi vật xung quanh Sư phụ đều phát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng khi tôi quay sang nhìn thứ ánh sáng đó, thì nó liền biến mất. Thật là kỳ diệu!“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/15/410511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/23/186463.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share