Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Paris

[MINH HUỆ 12-08-2020] Bất chấp cái nắng nóng của ngày hè, ngày 9 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Paris đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Tự do và Nhân quyền. Cứ vào chủ nhật hàng tuần, các học viên thường đến quảng trường này để luyện công, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Trong đại dịch lần này, nhiều người hơn nữa đã nhận ra được sự dối trá của ĐCSTQ và tác hại mà nó đã gây ra cho thế giới. Sau khi nghe đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, mọi người đã ký vào bản kiến nghị lên án tội ác này và nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ lập tức chấm dứt. Một số người đã khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực phản bức hại, và những người khác đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

b387bd829ec8e0051ca81b975fa95c16.jpg

9d5c64302cb1d5db15139c41b65580f2.jpg

Các hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Tự do và Nhân quyền

72d81cc179b6a8cc6188d6b732eb53a0.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện

c0494c2fe7d25e6f47e5d991c51b41b4.jpg

Anh Alexis Trouillas mong muốn được giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công

Anh Alexis Trouillas, chủ tịch của một hiệp hội, thấy chấn động trước sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh cho biết nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã im lặng để bảo vệ lợi ích kinh tế của họ nhưng khi làm như vậy họ đã đánh mất những giá trị cơ bản của con người.

Anh Trouillas nói rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là phương châm tối thượng của mọi tín ngưỡng. “Tôi rất cảm động khi các bạn sống theo những nguyên lý này thông qua thiền định và tu dưỡng tự thân. Các bạn bị đàn áp ở Trung Quốc nhưng các bạn lại chọn cách lên tiếng cảnh báo và kêu gọi sự chú ý của mọi người ở Pháp. Tôi đánh giá cao các bạn và ủng hộ các bạn!”

Ông Amine Penhachen, một đạo diễn phim, đã bị cuốn hút bởi khung cảnh thanh tĩnh của các học viên giữa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Ông Penhachen cho biết: “Tôi cảm nhận được năng lượng của các bạn và tầm quan trọng của các hoạt động của các bạn.” Ông gọi cuộc bức hại của ĐCSTQ là tội ác phản nhân loại. “Tôi thấy mình cần phải sát cánh cùng các bạn và vạch trần cuộc bức hại này,” ông nói.

28fecde742d2fb4f49d91794469c8481.jpg

da7cd7904e2c22bac7f76b4ee41bc45f.jpg

b879375f052531957d1ad50ace02798a.jpg

Các học viên nói với khách du lịch về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Francis Mockel, một nhân viên chính phủ đã về hưu, nói rằng nhiều thứ ở Trung Quốc đi ngược với dân chủ và nhân quyền. Ông nói rằng, thật đáng tiếc khi các nhà lãnh đạo chính phủ quốc tế đã đặt ưu tiên cho lợi ích kinh tế hơn là nhân quyền. “Là công dân, chúng ta phải nói không với những kẻ hèn nhát này. Đó là lý do tại sao tôi ký vào bản kiến nghị. Để nói chúng ta là một quốc gia dân chủ thì khá dễ dàng, nhưng thật khó để tồn tại đúng nghĩa với tên gọi đó.”

Hai học sinh trung học, Oceanne và Malvina, nói rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng không nên tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và rằng việc ĐCSTQ giết hại các học viên là phi lý. Oceanne nói: “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt”. Malyina nói thêm: “Thế giới cần cải thiện. Chúng ta không thể cho phép điều này tiếp diễn. Nó rất nghiêm trọng. Mọi người cần có tự do tín ngưỡng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/20/186420.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share