Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 04-07-2020] Hai người bạn cùng lớp trung học của chồng tôi vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chồng tôi đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng hai người họ đã có hai lựa chọn khác nhau và điều này đã dẫn đến hai kết quả khác nhau.

Vào cuối năm 2015, chồng tôi biết được rằng Giáp – người bạn học cùng lớp trung học với anh, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Chồng tôi đã ngay lập tức gọi điện thoại cho cô ấy và nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) có thể giúp cô. Anh ấy nói rằng cô sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Giáp có một công việc tốt và một gia đình hạnh phúc, cô tin rằng tất cả những gì cô có được là nhờ vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nói cô sẽ không phản bội ĐCSTQ và không tin vào Pháp Luân Công.

Chồng tôi đã gọi cho cô ấy vài lần nữa, nhưng cô ấy rất ngoan cố. Vào tháng 5 năm sau, Giáp đã qua đời ở tuổi 50.

Ất là một người bạn cùng lớp khác đã gọi điện thoại cho chồng tôi vào tháng Tư năm nay và hỏi mượn 10.000 nhân dân tệ. Ất cần tiền để trả nốt khoản vay cho chiếc xe hơi để anh có thể bán chiếc xe đó và thanh toán tiền viện phí của mình.

Chồng tôi đã đến thăm Ất và mang theo số tiền mà anh ấy cần. Chúng tôi không thể vào được khu nhà của anh vì lệnh phong toả do dịch bệnh Covid-19. Vợ anh ấy đã gặp chúng tôi ở ngoài. Cô ấy nói rằng Ất có một khối u ở gan vào khoảng một năm trước. Anh ấy đã trải qua hai cuộc phẫu thuật trong bệnh viện, nhưng những tế bào ung thư đã di căn tới phổi. Lúc đó anh ấy thậm chí không thể ra khỏi giường.

Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người. Tôi khuyên cô hãy bảo Ất chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng tôi cũng gửi họ một số câu chuyện về việc các bệnh nhân ung thư đã khỏi bệnh sau khi niệm chín chữ này.

Tôi không chắc rằng liệu Ất có niệm chín chữ này hay không, bởi vì nhiều năm sau khi tôi nói với anh về hiệu quả thần kì của Pháp Luân Công trong việc chữa trị và nâng cao sức khoẻ, anh nói rằng từ lúc học tiểu học cho đến khi học đại học, tất cả những gì anh được dạy là thuyết vô thần, và một người phải đến bệnh viện nếu họ có bệnh. Anh ấy không tin vào huyền năng của Pháp Luân Công.

Nhưng thật bất ngờ, trong thời khắc nguy nan, Ất đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Anh nói rằng anh không còn thấy đau ở ngực sau khi niệm chín chữ này, và anh có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Anh nói rằng Pháp Luân Công thật tuyệt! Vợ anh cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng với anh.

Nửa tháng sau, Ất đã có thể đi bộ. Một tháng sau, anh có thể đi 10.000 bước liên tiếp. Sau đó, anh đã có thể đi bộ một quãng đường dài và bắt đầu đón con gái đi học. Anh cũng tăng 2 kg và sức khoẻ của anh ngày càng được cải thiện.

Vào cuối tháng Sáu, Ất đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Bác sĩ đã rất sốc, “Thật kì diệu! Tất cả đều cho kết quả bình thường!”. Vợ của Ất thốt lên, “Quả là một phép màu!”

Thật may mắn khi Ất đã quyết định thay đổi niềm tin của mình vào thời khắc nguy nan, nhận ra rằng Đại Pháp là tốt và anh đã được cứu sống.

Trải nghiệm của Ất là một ví dụ cho những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho những người thành tâm kính ngưỡng đối với Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

Vạn Pháp chi tông
Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến (Đối Liên, Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch:

Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/4/408548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/11/185837.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share