Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2020] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận được thông tin về hai cư dân thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, đã qua đời vào tháng 6 năm 2014 và mùa xuân năm 2018, sau khi bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Triệu Văn Bưu

Ông Triệu Văn Bưu, một tài xế xe tải, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Hai năm sau, chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại, ông Triệu bị bắt giam ít nhất tám lần vì kiên định đức tin của mình.

Sau khi bắt giữ ông Triệu vào tháng 10 năm 2001, hai công an đã treo ông bằng cổ tay và đánh đập ông. Ông đã bị gãy vài chiếc xương sườn. Việc đánh đập tàn bạo đến mức ngay cả một kẻ sát nhân bị kết án ở trong cùng buồng giam cũng không thể chịu được. Anh ta đã nói với một học viên khác cùng bị giam ở đó rằng: “Một người tốt như anh ấy mà lại bị đánh đập tàn nhẫn đến thế.”

2012-6-18-cmh-kuxingtu-06--ss.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Treo người bằng cổ tay

Ông Triệu bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2011 và ngày 23 tháng 7 năm 2013, và bị giam trong Trại tạm giam Hoa Sơn lần lượt 40 và 20 ngày. Sau lần bị giam giữ vào năm 2013, ông bị thương nặng vì bị tra tấn và sau đó trại tạm giam nhanh chóng thả ông vì sợ ông có thể tử vong trong khi bị giam giữ.

Công an tiếp tục sách nhiễu ông Triệu trong khi ông nghỉ ngơi tại nhà. Áp lực tinh thần khiến tình trạng của ông ngày một xấu đi, và đã qua đời vào khoảng tháng 6 năm 2014. Lúc đó, ông gần 50 tuổi.

Ông Trương Quang Điền

Ông Trương Quang Điền là một lao động nhập cư chăm chỉ. Ông làm tốt nhiều công việc khác nhau, như sản xuất sản phẩm dệt len, đào than, và công nhân xây dựng. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997.

Tháng 7 năm 1999, sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công, bí thư phụ trách khu vực ông Trương sinh sống lúc bấy giờ đã lệnh cho ông phải bỏ tu luyện pháp môn này. Bởi từ chối làm theo, ông Trương đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não và bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau.

Ngày 18 tháng 2 năm 2008, ông bị bắt một lần nữa vì dán tấm dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị giam một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tảo Tử Hà.

Trong thời gian thụ án, lính canh từng treo ông lên bằng cổ tay và đánh mạnh vào đầu, khiến ông bị rụng hết răng.

Sau khi một trung tâm tẩy não mới được dựng lên ở một khu nghỉ mát gần thành phố Du Lâm vào tháng 6 năm 2010, ông Trương bị bắt và bị đưa tới đó vào ngày 24 tháng 6. Ông bị cưỡng bức tham gia nhiều phiên tẩy não, bị tra tấn, và bức thực.

Nhiều lần bị bức hại đã khiến sức khỏe của ông bị tàn phá nghiêm trọng. Mùa xuân năm 2018, ông đã qua đời ở tuổi 66.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/24/409363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186093.html

Đăng ngày 12-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share