Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 27-7-2020] Ngày 25 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã cử hành các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào buổi chiều cùng ngày, các học viên đã tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Church Corner và khuyên người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

1b46526c2c2b5037263d7fffcf34e585.jpg

Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 7 năm 2020

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói với mọi người về cuộc bức hại thông qua các hoạt động khác nhau. Đặc biệt, với việc ĐCSTQ che giấu về virus corona gây ra đại dịch trên toàn cầu hiện nay, mọi người ngày càng nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ và ủng hộ Pháp Luân Công. Hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một số học viên giương biểu ngữ lớn, trong khi các học viên khác trình diễn các bài công pháp. Hoạt động kháng nghị ôn hòa của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Một số tài xế đã bấm còi ra hiệu hoặc giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Anh Jelle Asson, một sinh viên đại học, đi xe máy ngang qua sự kiện. Anh đã dừng lại, hỏi một số câu hỏi và sau đó gọi điện cho bạn bè của mình và nói với họ về hoạt động kháng nghị này của các học viên.

Anh Asson giải thích rằng hai trong số những người bạn của anh là sinh viên đại học và những người còn lại đã là kỹ sư. Họ biết rất rõ về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Gần đây, họ đã xem video nói về các trại tập trung ở Tân Cương. Họ thấy kinh hãi khi biết tất cả mọi thứ đều là sự thật và cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trong quá nhiều năm. Họ kinh hoàng khi chính phủ New Zealand lại giữ im lặng trước những tội ác của ĐCSTQ.

Những người bạn của anh nói rằng họ cũng muốn phản đối những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ nhưng họ không biết bắt đầu thực hiện như thế nào. Họ đã quyết định tham gia kháng nghị cùng các học viên và nói với mọi người về những tội ác của ĐCSTQ.

Cả bốn người bạn đã ký bản kiến nghị phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Họ nói rằng họ đã ký bản kiến nghị trực tuyến để phản đối ĐCSTQ. Họ cho rằng ĐCSTQ là tà ác và cần phải được ngăn chặn ngay lập tức. Họ hy vọng sẽ được tham gia thêm nhiều sự kiện phản đối ĐCSTQ và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đoàn kết để ngăn chặn cuộc bức hại.

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

96162a79ab33134cd4fbaa1af9826c74.jpg

Nâng cao nhận thức tại Church Corner

Các học viên Pháp Luân Công đã đến Church Corner vào buổi chiều để giảng chân tướng và khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ở khu vực này có một số nhà hàng và siêu thị châu Á, vì thế nhiều người Trung Quốc thường đến đây ăn uống và mua sắm.

Một phụ nữ và cô con gái đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối về “lòng yêu nước”. Một học viên đã giải thích chi tết cho họ về lịch sử giết chóc của ĐCSTQ và tình hình chân thực về cuộc sống hiện tại ở Trung Quốc. Họ cảm thấy kinh hoàng và đồng ý rằng chỉ có giải thể ĐCSTQ thì người dân Trung Quốc mới có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một cặp vợ chồng đã ngoài 60 tuổi nói rằng họ đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Trung Quốc và hiện giờ họ là tín đồ Cơ đốc giáo thành kính. Khi một học viên khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, họ nói rằng chúa Jesus sẽ bảo hộ họ khỏi virus corona.

Người học viên đã kiên nhẫn giải thích rằng chúa Jesus sẽ không bảo hộ những ai đã thề hiến dâng cả cuộc đời mình cho ĐCSTQ. Hai vợ chồng họ chợt tỉnh ngộ và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ vui vẻ cảm ơn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/409679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/1/186135.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share