Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Malaysia

[MINH HUỆ 27-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020 là một kỷ niệm đau buồn, ghi dấu 21 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa.

Ngoài việc bắt giữ và tra tấn các học viên, ĐCSTQ còn hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng sống để kiếm lời. Do tình hình dịch virus corona, tại nhiều quốc gia, chỉ các nhóm nhỏ mới được phép tập trung. Các học viên tại Malaysia đã tuân thủ Lệnh Hạn chế Đi lại Giai đoạn phục hồi (RMCO).

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Malaysia đã tổ chức các sự kiện quy mô nhỏ ở nhiều địa điểm khác nhau để tưởng niệm các học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại. Họ hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến cuộc bức hại và giúp ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Các hoạt động tại Kuala Lumpur

Ngày 19 tháng 7, các học viên đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur. Họ dựng các biểu ngữ và áp phích lớn, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

4729c0fbdabc8bc052ab5af1b17ad7e1.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur

Ngày 18 tháng 7, các học viên đã đến Công viên Alam Damal. Họ luyện các bài công pháp, giảng chân tướng và tổ chức các hoạt động tưởng niệm.

17cfa89a36336f65d07546303b680065.jpg

Luyện công tập thể tại Công viên Alam Damal

d4dedbec0d664a472703886cb126966e.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

4b3fc5d8f5cd12d0ca95391c210f27bb.jpg

Tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại

Các học viên đã cử hành các hoạt động tại Jalan ALor, một địa danh nổi tiếng tại Kuala Lumpur để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ giương biểu ngữ và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại.

a128acc26d730279eb2ff594d728787d.jpg

813c2e330a264bff6014da53d73cf6a1.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại phố Jalan Alor tại Kuala Lumpur vào ngày 19 tháng 7

Các hoạt động tại Klang, Selangor

Ngày 20 tháng 7, các học viên tổ chức các hoạt động tại Công viên Taman Rakyat để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ phát tặng tờ rơi và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

f7dc9a2dbc88c8255aa59f3b06846f55.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tại Công viên Taman Rakyat tại Klang vào ngày 20 tháng 7 năm 2020

Cùng ngày, các học viên ở khu vực khác cũng tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm.

Học viên Trang Trần Lệ cho biết: “Cuộc bức hại kéo dài 21 năm này là vô nhân đạo và hủy hoại đạo đức của nhân loại. Các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những phương thức khác nhau để nâng cao nhận thức của cộng đồng, và chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Pháp Luân Công.”

“Chúng tôi muốn khuyên những cảnh sát, công tố viên và cán bộ tòa án ở Trung Quốc, những người liên quan đến cuộc bức hại hãy nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ, làm theo lương tâm mình và tránh xa khỏi ĐCSTQ.”

1f77126ac465c25ae3b37fff4e93e531.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tại Klang vào ngày 20 tháng 7 năm 2020

Các sự kiện tổ chức tại Penang, Malaysia

Các học viên tại Penang, phía Bắc Malaysia đã tổ chức các sự kiện tại Island Glades Field vào ngày 20 tháng 7 để trang nghiêm tưởng nhớ các học viên đã qua đời và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

e6418fa4f9adb32240ea6e6d7c702834.jpg

Các học viên tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại tại một sự kiện tổ chức tại Island Glades Field, Penang vào ngày 20 tháng 7 năm 2020

Các hoạt động tại miền Nam Malaysia

Các học viên tại Johor, Malaysia đã tổ chức các hoạt động tại bốn địa điểm: Taman Pelangi, Taman Pelangi Indah, Đại học Taman, và Kulai trong hai ngày 18 và 19. Họ nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

82dc7e432663fddde1d45f0a65dd152e.jpg

Sự kiện trang nghiêm tổ chức tại Taman Relangi vào ngày 18 tháng 7

7af25013170939d67e15b67fe2bec0e9.jpg

Sự kiện tổ chức tại Taman Pelangi Indah vào ngày 19 tháng 7

d0de3f2f91c9fe6e54c31bf565de5c27.jpg

Luyện công tập thể tại Đại học Taman vào ngày 19 tháng 7

52efc42603b453cc793139db896b726a.jpg

Lễ thắp nến tại Kulai vào ngày 19 tháng 7

Bà Trần Mỹ Hảo đã tu luyện Pháp Luân Công được 10 năm. Bà hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại.

Bà Hồng ở Kulai và các học viên khác đã trang nghiêm tưởng nhớ các học viên đã qua đời. Bà nói: “Tuyên truyền của ĐCSTQ đã lừa gạt nhiều người. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm nhận được sự cải biến cả thân lẫn tâm. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Pháp Luân Công.”

Nâng cao nhận thức tại miền Đông Malaysia

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Taman Ujana Rimba Tropika tại Kota Kinabalu, Sabah vào ngày 23 tháng 7. Họ hối thúc ĐCSTQ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm.

ed84c8c0497f26503b1190a4149324ab.jpg

Sự kiện tại Taman Ujana Rimba Tropika tại Sabah, Kota Kinabalu vào ngày 23 tháng 7 năm 2020

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

Khi các học viên tiếp tục giảng chân tướng, ngày càng nhiều người đã dần nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ và mong trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Daniel Ding, một cư dân ở Kuala Lumpur cho biết: “Tôi đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ tra tấn đến chết kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế có thể giúp chấm dứt tội ác này càng sớm càng tốt.”

“Giết hại người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là một tội ác phản nhân loại. Chủ nghĩa cộng sản là mới là hiểm họa thật sự của nhân loại”, ông Mohd Faiz, một cư dân ở Kuala Lumpur cho biết.

Bạn của ông Liên là học viên Pháp Luân Công. Ban đầu ông đã có suy nghĩ tiêu cực về Pháp Luân Công bởi ông nghe theo tuyên truyền của ĐCSTQ. Nhưng hiện giờ, sau khi biết chân tướng, ông rất ủng hộ Pháp Luân Công. Vào tối ngày 19 tháng 7, ông Liên đã tham gia sự kiện tại Kulai.

“Tôi cảm nhận được sự phó xuất của các học viên nhằm ngăn chặn cuộc bức hại này. Tôi tham gia sự kiện này để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại và để cho thế giới biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết đến môn tu luyện này và nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ thoát xuất khỏi ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/409680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186116.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share