Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Phần Lan

[MINH HUỆ 20-07-2020] Các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tổ chức các hoạt động để đánh dấu 21 năm kháng nghị ôn hòa chống lại cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên phố Aleksanterinkatu ở Lahti vào ngày 15 tháng 7 và tại Kouvola vào ngày 18 tháng 7.

3535ce76d50aea4033ce145c2f65a929.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Lahti

Hai người đàn ông Trung Quốc tình cờ đi qua quầy thông tin của họ và hỏi thêm thông tin. Một học viên nói với họ sự thật về Pháp Luân Công và những tin tức gần đây đã bị ĐCSTQ ngăn chặn. Một người đề nghị người học viên giúp tải ứng dụng truyền thông nước ngoài vào điện thoại của mình để có thể truy cập những tin tức này. Phải mất một thời gian dài mới cài xong vì điện thoại di động của ông ấy là của Trung Quốc có rất nhiều hạn chế, nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Họ nói với người học viên rằng họ đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, và gần đây đã biết về tự do tín ngưỡng và ngôn luận ở nước ngoài. Họ vui vẻ rời đi với ứng dụng tin tức và một số tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công.

Một đầu bếp người Trung Quốc ở địa phương cho biết ông không tin thông tin trên truyền thông của ĐCSTQ mà thay vào đó ông xem tin tức từ bên ngoài Trung Quốc. “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm rất nhiều tội ác! Ngày tàn của nó đã định. Thật đáng tiếc khi một số bạn bè của tôi vẫn đang xem tin tức về ĐCSTQ trên WeChat.” Ông đã thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền Phong mà ông đã tham gia khi còn nhỏ, và khuyến khích các học viên tổ chức nhiều hoạt động như thế này trên khắp thành phố.

4f9ade0133790b4e8d55c8fd0043e7f4.jpg

eac8cf7455a8e2034cf7a191cdb5425f.jpg

23c4a214ef12b546094d1e72a21d58e4.jpg

9b5d1fe3ca15bba18671361c7d095e91.jpg

Người dân ở Lahti ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng chân để ký bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông Aaroh, một người dân địa phương, cho biết ĐCSTQ đã theo dõi người dân Trung Quốc bằng trí tuệ nhân tạo. Ông nói mọi người biết rằng một số điều ở Trung Quốc đáng lẽ không nên xảy ra. Ông Heikki, một người dân địa phương khác, tỏ ra rất quan tâm và dự định học Pháp Luân Công.

18e3cec69e77771786209c79b0eef3db.jpg

a8d2add9258dd5da3ae1611c394ba977.jpg

Người dân ở Kouvola ủng hộ Pháp Luân Công

fd53bb3268d3a57bc9ca99c751ee1a23.jpg

Một nhóm học sinh trung học đã ký bản kiến nghị. Một số người trước đây đã nghe nói đến cuộc bức hại hoặc đã thấy các hoạt động của các học viên.

Ông Juha, một người dân của Kouvola, nói với một học viên: “Tôi đã nghe rất nhiều về cuộc bức hại. Đảng Cộng sản đã đã biên tạo những dối trá, thậm chí nói người tập Pháp Luân Công đã tự mổ bụng mình. Tôi hoàn toàn không tin việc này. Họ đã bức hại Pháp Luân Công cũng như người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Họ thậm chí còn tuyên bố không một người nào bị giết trong vụ thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989!”

Một người đàn ông khác nói với một học viên rằng ông biết ĐCSTQ đã làm gì và ông đã ký một bản kiến nghị cho Pháp Luân Công nhiều năm trước. Ông cũng đã xem một video về việc ĐCSTQ niêm phong cửa nhà dân ở Trung Quốc trong đại dịch virus corona. Ông nói ông hoàn toàn không tin số lượng ca nhiễm ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186087.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share