Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 25-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ đã tập trung tại Quảng trường Paradeplatz ở trung tâm thành phố Zurich. Họ trình diễn các bài công pháp, diễn thuyết, và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kể cả nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người đã lập tức ký bản kiến nghị và lên án cuộc bức hại.

8df28f51a42ca85f89c5c32c3420c2b1.jpg

5ee65ac24fa21df860edbc9c2cd06315.jpg

Một số người ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại

Ủy viên Hội đồng bang Zurich: “Chúng ta cần phải hành động”

fe94c7ac7534ef2ba2dc2cbee2c446c2.jpg

Ông Hans, Ủy viên Hội đồng bang Zurich cho biết chúng ta cần phải hành động nhằm ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Ông Urs Hans, Ủy viên Hội đồng bang Zurich, đã phát biểu tại buổi mít-tinh nhằm ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói: “Ngay từ đầu, hết thảy mọi thứ đều rất ôn hòa. Tôi vẫn nhớ hình ảnh chiếu trên ti vi về cảnh tượng hàng trăm người đang luyện các bài công pháp ở công viên.”

“Pháp Luân Công quá ôn hòa, và chính quyền cộng sản Trung Quốc thậm chí cũng đã khuyến khích người dân tập luyện. Khi Giang Trạch Dân (lãnh đạo của ĐCSTQ khi đó) nhận thấy Pháp Luân Công có thể khiến con người được giải phóng về tinh thần và thoát khỏi bệnh tật, ông ta cảm thấy bị uy hiếp bởi môn tu luyện này, bởi vì ĐCSTQ duy trì quyền lực của nó bằng chuyên chế và bạo lực. Kể từ đó, cuộc bức hại cực kỳ tàn bạo đối với Pháp Luân Công đã được thực hiện cho đến ngày nay.”

Ông cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đã lập ra Phòng 610 vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 để trừ bỏ Pháp Luân Công. Chức năng của tổ chức này cũng tương tự như tổ chức Gestapo của Đức quốc xã. Ông đã miêu tả về việc ĐCSTQ sử dụng rộng rãi hình thức tra tấn và tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Ông Hans cho biết: “Chúng ta cần phải hành động để công khai lên án những hành vi vô nhân đạo của ĐCSTQ. Chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay là để khắc ghi lịch sử. Chúng ta không thể giữ im lặng để đổi lấy lợi ích kinh tế.”

“Sự bành trướng thế lực to lớn của ĐCSTQ trên toàn thế giới ngày nay phần lớn là do một thực tế rằng các tập đoàn của chúng ta đã đưa các nguồn lực sản xuất quan trọng vào Trung Quốc, và do vậy ngày càng phụ thuộc vào Trung quốc. Chúng ta đã hy sinh các giá trị luân lý và đạo đức cùng sự độc lập của mình để đổi lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn.”

“Để trợ giúp các học viên Pháp Luân Công, những người không có tiếng nói và bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của mình, thì việc tưởng niệm những học viên đã bị giết hại và bị hãm hại bởi chính sách khủng bố của ĐCSTQ thôi là chưa đủ, chúng ta cần phải làm điều gì đó!”

“Chúng ta cần mạnh mẽ và kiên quyết tại Thụy Sỹ và Châu Âu, nỗ lực vì quyền tự do ngôn luận, kinh tế, đối thoại học thuật và nhân quyền toàn cầu, nếu không, chúng ta cũng sẽ sớm rơi vào tay của chế độ độc tài của ĐCSTQ.”

Sau bài phát biểu, ông Hans nói với các học viên Pháp Luân Công rằng ông sẽ nêu những vấn đề này với chính quyền bang Zurich. Ông cho biết: “Chúng ta cần tăng cường nỗ lực để điều tra và phơi bày cuộc bức hại, đồng thời báo cáo nhiều hơn nữa về chế độ độc tài của ĐCSTQ.”

“Người Trung Quốc cần Pháp Luân Công”

f739fa770542481e44ddd5f0f37fce9c.jpg

Cô Inge muốn chia sẻ những hình ảnh cô đã ghi lại về sự kiện cho người thân và bạn bè của mình ở Brazil

Cô Inge đến từ Brazil, là trợ lý của một trường học. Cô đã quay lại các bài phát biểu và màn trình diễn các bài công pháp bằng điện thoại của mình. Cô nói rằng cô sẽ chia sẻ những hình ảnh đó với bạn bè và người thân của mình.

Cô nói rằng cô có biết chút ít về Pháp Luân Công: “Tôi rất thích và tôi đã thử luyện các bài công pháp. Tôi cảm thấy rất tốt. Nếu tất cả chúng ta đều tu luyện Pháp Luân Công thì chúng ta đều sẽ được thụ ích và trở nên khỏe mạnh. Tôi hy vọng Pháp Luân Công có thể truyền rộng hơn nữa để chúng ta có thể có nhận thức tốt hơn về cuộc sống. Tôi sẽ tiếp tục theo học. Mọi người nên tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Điều đó rất trọng yếu.”

Cô cho rằng Pháp Luân Công có uy lực giúp mọi người trở thành người tốt và đó là lý do vì sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này.

Cô nói: “Cuộc bức hại này là sai trái. Bức hại tàn bạo và vô nhận đạo đến vậy thật đúng là không biết hổ thẹn.” Cô nói rằng người Trung Quốc có quyền được biết về Pháp Luân Công. “Người Trung Quốc cần Pháp Luân Công, và môn tu luyện này không nên bị cấm ở Trung Quốc.”

Cô đã ký bản kiến nghị để lên tiếng ủng hộ. “Tôi hy vọng nhiều người sẽ ký bản kiến nghị, bởi vì điều đó rất quan trọng. Tôi sẽ gửi những video này về Brazil. Người dân ở Brazil cũng cần mở rộng tầm mắt và không được để ĐCSTQ xâm nhập.”

“Tôi hy vọng sự kiện này sẽ có ảnh hưởng lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta có thể giúp những người anh em của chúng ta ở phía bên kia của thế giới bằng chữ ký của mình. Nói không với ĐCSTQ bằng cách ký tên là việc làm rất đơn giản và không tốn một xu, và chúng ta giúp đỡ nhau theo cách này. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.”

Cô cảm ơn các học viên vì đã tổ chức các hoạt động như thế này để giảng chân tướng cho mọi người. “Tôi nghĩ thật là tuyệt khi các bạn tổ chức những hoạt động như thế này và liên tục giải thích về những gì đang xảy ra.”

“Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ”

Ông Faith Kula là người dân địa phương, và ngày hôm trước ông đã đọc một bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi khó có thể tin được rằng điều này lại đang xảy ra, nhưng đó lại là sự thật!”

Nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông nhận xét: “Tôi nghĩ rằng mọi người không thể nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại này được. Nỗ lực để loại bỏ một nhóm như vậy, loại việc như vậy không nên xảy ra. Phần còn lại của thế giới không nên nhắm mắt làm ngơ trước sự việc này. Đây là tội diệt chủng.”

Đề cập đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông thốt lên: “Điều này không nên xảy ra”. Ông đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Mặc dù chúng ta đang sống ở một nơi rất xa và an toàn (không bị bức hại), nhưng chúng ta không thể ngồi yên khi một thứ tàn bạo như vậy đang xảy ra. Tôi muốn ký bản kiến nghị này (bản kiến nghị nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ) để trợ giúp. Tôi không biết hiệu quả của việc này sẽ như thế nào nhưng đó là hành động rất, rất quan trọng. Chúng ta đang để cho mọi người (các học viên Pháp Luân Công) biết được rằng luôn có người sẵn lòng phối hợp với họ và ủng hộ họ.”

Ông định sẽ nói cho nhiều người hơn về những gì ông được biết: “Tôi rất vui khi nói với nhiều người hơn nữa rằng một sự việc như vậy đang xảy ra trên thế giới, và chúng ta không còn có thể ngủ như thể không hề có chuyện gì xảy ra được nữa. Chúng ta nên thấy rằng mọi người là có liên quan với nhau. Nếu tôi quan tâm đến những gì mà người khác làm, thì tôi sẽ tự làm điều đó. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công, và tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa.”

Cùng hành động để ngăn chặn cuộc bức hại

Cô Grob ký bản kiến nghị rồi nói: “Hành vi thu hoạch nội tạng sống này thật là khủng khiếp, quá ác độc. Tôi không thể diễn tả cảm nhận của mình nên lời. Tôi đã khóc.” Cô lau nước mắt và tiếp tục: “Tôi cảm thấy quá vô vọng. Mặc dù chúng ta ở cách rất xa Trung Quốc, nhưng chúng ta vẫn nên kêu gọi sự chú ý của mọi người đến vấn đề này, và thu thập càng nhiều chữ ký càng tốt.”

Cô hy vọng điều gì đó có thể được thực hiện: “Tôi hy vọng thu thập được đủ được các chữ ký và một số biện pháp có thể được thực hiện để ngăn chặn việc này. Chỉ một chữ ký thôi thì không đủ nhưng nếu có nhiều chữ ký thì chúng ta có thể bước tiếp.”

Chuyên gia vật lý trị liệu, cô Yvonne, cũng hy vọng điều gì đó có thể được thực hiện để ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Tôi vô cùng xúc động trước những chia sẻ của họ (các học viên Pháp Luân Công). Tôi đã ký tên của mình và hy vọng mọi người có thể biết về việc này (nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ) và có biện pháp để ngăn chặn nó.”

Cô nói: “Bức hại không nên xảy ra ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, đặc biệt là bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, những người không làm tổn hại đến bất kỳ ai.”

Cô định sẽ chia sẻ những gì mình biết với nhiều người hơn. “Tôi nghĩ những đối xử bất công cần phải được phơi bày và bị lên án.”

Một giáo viên trung học về hưu đã biết Pháp Luân Công bị bức hại trong 20 năm qua. Sau khi ký bản kiến nghị, ông nói: “Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể trợ giúp các học viên.”

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông nói: “Đây là một tội ác nghiêm trọng. Bất cứ điều gì không thuận theo chế độ độc tài của ĐCSTQ thì đều bị bức hại ở Trung Quốc. Chế độ độc tài của ĐCSTQ thật là ghê tởm.”

“Tôi sẽ tu luyện”

6f999d2121cdf4aaa1204f346f524d96.jpg

Cô Zharkyn dự định sẽ học các bài công pháp Pháp Luân Công

Khi cô thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công, y tá Zharkyn rất vui và lập tức xuống xe rồi bước lùi về phía các học viên để tìm hiểu thêm. Cô nói rằng cô tìm thấy cuốn sách Pháp Luân Công ở trên mạng. Cô thực hiện theo video hướng dẫn trực tuyến và học bài công pháp thứ hai.

Cô chưa đọc hết cuốn sách và mới chỉ học bài công pháp thứ hai, nhưng cô nói rằng cô đã cảm nhận được năng lượng tích cực. “Tôi thực sự cảm thấy lòng bàn tay mình ấm lên và tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ.”

“Sau ca làm việc đêm, tôi đi đến một phòng khám khác để làm việc mà trong khoảng thời gian đó tôi không ngủ chút nào, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt. Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bị đau lưng nhưng kể từ khi luyện bài công pháp thứ hai, tôi không còn bị đau lưng nữa. Hiện giờ tôi tràn đầy năng lượng.”

Cô hy vọng được tham gia luyện công tập thể và học năm bài công pháp. Trước khi rời đi, cô vui vẻ nói: “Tôi vô cùng cảm kích khi được học các động tác chính xác. Tôi sẽ tham gia luyện công tập thể đều đặn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186097.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share