Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-07-2020] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức một số hoạt động để ghi dấu 21 năm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 18 tháng 7 vừa qua, các học viên tại Edogawa và Kumagaya đã tổ chức các buổi luyện công tập thể, triển lãm ảnh, phát tặng tài liệu tại các ga tàu và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Hôm 20 tháng 7, các học viên tại Kansai đã tổ chức lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka.

d20df7f72f330944a19a4e3ab15bcf86.jpg

ff343b89cde29d722d6b1f8beeb3c4e7.jpg

Luyện công tập thể tại thành phố Edogawa

a3c950222905807de56b396cbc1bb18b.jpg

Luyện công tập thể ở Kumagaya

ccd6ca895af9dea7fc9d91a912661e5c.jpg

7fe488006177fb208a833403f64f52cb.jpg

Các học viên phát tặng tài liệu tại các ga tàu

Nhiều người đã nán lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện nhận xét ĐCSTQ đang chà đạp quyền tự do tín ngưỡng và cuộc bức hại ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được.

23b7d3e8af3eff808b91058c5356adf4.jpg

Một người đàn ông nói tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là vô nhân đạo và phải chấm dứt

5718090425f9c9f201120e19869d9260.jpg

0e2ed807145ac4a7e93032ddc242e13d.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ở thành phố Edogawa

63b563fb3f3849b8b86f8ac861d8a95d.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ở Kumagaya

e06f7cefb75ecce2fa95b0ec58e8da3d.jpg

b80abad9a0708d30bcc23efa653aa97a.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka

Vào ngày 20 tháng 70 hằng năm, từ năm 1999, các học viên tại Kansai đều tổ chức kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka, bất kể thời tiết nắng mưa.

Một học viên đã đọc bản tuyên bố chi tiết về tội ác của ĐCSTQ, và kêu gọi nhân viên Lãnh sự quán thoái xuất khỏi Đảng và lựa chọn tương lai tươi sáng hơn cho chính họ. Bản sao của tuyên bố đã được gửi tới văn phòng lãnh sự quán này.

Ông Dương Kiện, một học viên ở Kansai, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông kêu gọi thả ngay mẹ của ông là bà Triệu Hoài Vinh, học viên ở Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông cho biết mẹ ông đã lấy lại được sức khỏe và cải thiện được mối quan hệ với gia đình sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, nhưng bà đã bị bắt giữ và phải trải qua các phiên tẩy não chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin.

Ngày 6 tháng 7 năm 2019, chính quyền địa phương đã lục soát nhà bà và tịch thu tài sản cá nhân của bà. Bà đành phải rời nhà để tránh bị bức hại thêm. Khi trở về nhà vào tháng 11 năm 2019, bà đã bị bắt và bị giam tại Trại tạm giam Thừa Đức. Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2020, phiên xét xử bà đã diễn ra qua video trực tuyến của Tòa án Quận Thừa Đức, nhưng không công bố phán quyết nào.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409399.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186056.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share