Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 22-07-2020] Cách đây 21 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo chưa từng có đối với Pháp Luân Công. Kể từ đó, hàng triệu gia đình vô tội đã tan vỡ.

Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, ngay cả trong đại dịch virus corona. Để kỷ niệm 21 năm diễn ra cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland đã tổ chức một lễ mít-tinh vào ngày 18 tháng 7 tại Quảng trường Trung tâm thành phố Brisbane. Họ đã trình diễn các bài công pháp và giương biểu ngữ để công chúng hiểu vì sao họ có mặt ở đó. Họ cũng thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

f4627eba4ef9e95774148222dd4cdc60.jpg

8169fec1643798129e13d7edb1eb2cf1.jpg

f20fd44f40a65ca56b72f85e925aa6c6.jpg

d2c61c83c7fcdb398bd4394818d3072b.jpg

9680bcc7d9be468cb1ec583099923256.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Brisbane hôm 18 tháng 7 năm 2020 để ghi dấu 21 năm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bị giam giữ và tra tấn vì không từ bỏ Pháp Luân Công

48e52a2bf867c2b97f51ff4fd1d03859.jpg

Ông Mạnh Quân, cựu giảng viên của Đại học Thanh Hoa phát biểu tại lễ mít-tinh về 10 năm bị cầm tù ở Trung Quốc.

Ông Mạnh Quân, cựu giảng viên tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Một bạn học đã nói với ông về môn tu luyện, và ông Mạnh nhận thấy việc tu luyện mang lại cho ông sức khỏe và tinh thần tốt hơn. Ông bị bắt vào cuối năm 2000 và bị kết án 10 năm tù vì không từ bỏ đức tin. Ông bị bắt lao động khổ sai và liên tục bị các tù nhân hình sự theo dõi. Năm 2005, ông bị cưỡng chế kiểm tra y tế và lấy mẫu máu. Ông cho hay, chỉ có các học viên Pháp Luân Công trong tù mới bị kiểm tra như thế. Ông nói: “Nghĩ lại, tôi thật sự nghi ngờ mục đích của việc này là để thu hoạch nội tạng.”

Năm 2012, ông sang Úc bằng visa sinh viên. Ông tiếp tục học tại Đại học Queensland và hoàn thành bằng tiến sỹ. Ông hiện là một kỹ sư phần mềm cao cấp.

Ông phát biểu tại lễ mít tinh: “Cuộc bức hại kéo dài 21 năm này phải chấm dứt. ĐCSTQ không chỉ bức hại người dân của mình, nó còn là mối đe dọa đối với tất cả mọi người trên thế giới, bằng chứng là sự che đậy virus Vũ Hán đã dẫn đến đại dịch toàn cầu. Chúng ta hãy chung tay chấm dứt cuộc bức hại này.”

439c18adde04dc1b9b5445e7e03da654.jpg

Cô Annie Triệu (bên phải) bị bức hại ở Trung Quốc vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã kể về nỗi đau khổ của mình

Cô Annie từ Bắc Kinh kể lại việc bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi bắt đầu tu luyện vào tháng 1 năm 1999, cô đã khỏe lên nhiều. Cô từng bị chứng cóng chân, và căn bệnh này biến mất sau khi cô tu luyện.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện, cô đã đến Quảng trường Thiên An Môn sáu lần để kháng nghị. Cảnh sát đánh đập cô tàn nhẫn. Cô đã bị kết án tù một lần và sau đó bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức. Lúc đó, con trai cô chỉ mới tám tuổi.

Cô cho biết: “Tôi bị cùm vào giường 20 tiếng mỗi ngày trong gần hai tháng. Lính canh để muỗi đốt tôi. Tôi thường bị lấy mẫu máu trong những lần bức thực. Tôi cũng bị sốc bằng dùi cui điện và phải lao động chân tay tới 14 giờ mỗi ngày. Tôi còn bị cấm ngủ vào ban đêm.”

Cô Annie cho biết các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang bị tra tấn và bị giết để lấy nội tạng. Cô hy vọng nhiều người công tâm sẽ bước ra làm gì đó để chấm dứt những hành động tàn bạo này.

Cư dân địa phương bày tỏ sự ủng hộ

83954f0dc4bbe73714d00531929d0323.jpg

Ông Raymond Tabone

Ông Raymond Tabone, một nhà tư vấn vay nợ cao cấp, đã theo dõi tình hình nhân quyền của Trung Quốc khá lâu.

Ông cho biết: “Việc các bạn làm thật tuyệt vời. Tôi hy vọng các bạn sẽ thành công. Tôi muốn giúp các bạn. Nhiều người vẫn không biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Gần đây, chúng ta đã nghe ông Scott Morrison chỉ trích chế độ cộng sản, nhưng tôi nghĩ chính phủ Úc đáng lẽ đã phải làm việc này từ 20 năm trước. Mọi người chỉ thấy rõ ý đồ của ĐCSTQ sau khi dịch virus corona bùng phát. Chính phủ Trung Quốc muốn biến cả thế giới thành đảng cộng sản. Làm sao chúng ta có thể để điều này xảy ra được? Chúng ta là một quốc gia dân chủ. Giống như Mỹ và Anh, chúng ta có chung niềm tin.”

Ông cũng nói về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của Trung Quốc. “Tôi đã xem một chương trình mang tên “China Focus” (Trung Quốc Tiêu điểm). Có một đoạn được quay bằng camera bí mật về một cuộc trò chuyện với một bác sỹ. Ông ta nói có mấy quả thận để chọn. Thông thường, khi thay thận, bạn sẽ được đưa vào danh sách chờ. Tôi sao tin nổi một điều khủng khiếp như vậy vẫn đang xảy ra trên thế giới ngày nay.”

Ông Raymond cũng cho biết ông chưa bao giờ nghĩ người Trung Quốc là xấu. Đơn giản là ĐCSTQ đang đàn áp người dân. Ông phát biểu: “Hãy xem trận lụt ở Trung Quốc hiện nay. Chính quyền Trung Quốc không làm gì để xử lý vấn đề này.”

36e686c3f2c5d26f56408a3840f46af9.jpg

Ông Jason Kargos

Ông Jason Kargos, một chuyên gia CNTT làm việc tại Brisbane, dành nhiều sự tôn trọng cho các học viên kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại này.

Ông phát biểu: “Điều tối quan trọng là chấm dứt cuộc bức hại này. Nó đã diễn ra 21 năm rồi, đặc biệt là nạn lấy nội tạng và bán để kiếm lời. Thật là kinh khủng. EU, Liên Hợp Quốc và nhiều chính phủ cần phải lưu tâm đến vấn đề quan trọng này. Mọi người cần biết sự thật. Hiện nay một số quốc gia đã hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ và đang hành động để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản.”

d71257f037b0aa49ea04ec7eeae711bd.jpg

Ông Wood

Ông Wood, một nhà quản lý xây dựng, sống ở khu vực Vịnh Brisbane, từng làm việc ở Hồng Kông. Khi nghe tin ĐCSTQ đã bắt giữ và tra tấn rất nhiều học viên Pháp Luân Công, ông cho biết: “Tôi hoàn toàn tin đây là sự thật. Từ những gì mà xảy ra ở Hồng Kông, từ virus Vũ Hán, tất cả những sự việc này cho thấy bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Tôi có nhiều bạn bè ở Hồng Kông. Chính quyền đó đã đàn áp người dân Hồng Kông một cách tàn nhẫn chỉ vì các cuộc biểu tình ôn hòa. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc phản bức hại của Pháp Luân Công.”

1ce17f03e210c1debc54eaa2e508768b.jpg

Cô Pu và cô Jin, sinh viên Hàn Quốc, thấy kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc

Cô Pu và cô Jin, sinh viên đến từ Seoul, cho hay họ biết một chút về Pháp Luân Công từ khi ở Hàn Quốc. Họ tìm thấy một học viên có thể nói tiếng Hàn tại lễ mít-tinh và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Họ thấy kinh hoàng bởi những gì nghe được và liền ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

 

033e8fb943f5a1ddabc6eb76f5099c11.jpg

Bà Georgina kêu gọi chính phủ Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại

0b3bb78795ca2db55de275be948c7471.jpg

Một bức ảnh tập thể trước một biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Những người phụ nữ đang cầm những bông hoa sen mang thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại.

5cfdd47c046f7d59dfc5c5a8ae08b26d.jpg

Cô Kaiti Sharma rất đồng tình với các học viên Pháp Luân Công sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô đã ký bản kiến nghị cầu kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Du khách Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ

Tiểu Huệ (bí danh), một du khách đến từ Trung Quốc phải ở lại Úc vì virus Vũ Hán, đã dừng chân đọc các bảng thông tin. Một học viên giải thích với cô rằng những gì cô đã nghe nói về môn tu luyện ở Trung Quốc là do ĐCSTQ bịa đặt để bôi nhọ các học viên và biện minh cho cuộc bức hại. Cô bày tỏ sự thông cảm với cảnh ngộ của các học viên ở Trung Quốc.

Tiểu Huệ hỏi tại sao thông điệp trên biểu ngữ lại gọi virus corona là “virus Trung Cộng”. Cô sợ điều này sẽ khiến người phương Tây kỳ thị người Trung Quốc. Người học viên giải thích virus bắt nguồn ở Vũ Hán, Trung Quốc. Chính quyền che đậy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh vì nạn tham nhũng và coi thường sinh mạng người dân. Điều đó khiến virus lây lan trên toàn thế giới. Trên thực tế, việc gọi nó là virus Trung Cộng tạo ra sự khác biệt giữa người dân Trung Quốc, Hoa kiều và ĐCSTQ. Nó cũng ngăn sự phân biệt chủng tộc, bởi vì người Trung Quốc cũng là nạn nhân của virus. Cô Tiểu Huệ đồng ý và quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Cô cũng lấy một vài tờ thông tin để đọc.

Nhiều người Trung Quốc đi ngang qua lễ mít-tinh ngày hôm đó đã hỏi về cuộc bức hại. Một số người quyết định cắt đứt quan hệ với chế độ này bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Có người ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người phương Tây tu luyện, và sau đó họ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186057.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share