Bài viết của Hạ Diên Sơ, phóng viên Minh Huệ ở Washington, D.C

[MINH HUỆ 21-07-2020] Nhân dịp kỷ niệm 21 năm diễn ra cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Sam Brownback, Đại sứ lưu động Hoa Kỳ vì tự do tín ngưỡng quốc tế, đã quay một video đọc bài phát biểu bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với các học viên Pháp Luân Công.

Do đại dịch virus corona nên các học viên Pháp Luân Công không thể tổ chức lễ diễu hành thường niên ở Capitol Hill (Đồi Nghị viện) để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Thay vào đó, nhiều quan chức chính phủ đã gửi thư và video để bày tỏ sự ủng hộ.

Trong video của mình, Đại sứ Brownback nói: “Ngày 20 tháng 7, chúng tôi ở đây cùng các bạn. Chúng tôi ghi nhận lễ kỷ niệm lần thứ 21 diễn ra những sự việc khủng khiếp và những thống khổ không kể xiết đã xảy ra suốt những năm qua. Mong rằng năm tới sẽ không phải là năm thứ 22 chúng tôi phải ghi nhận cuộc bức hại này, mà sẽ là năm đầu tiên chúng tôi ghi nhận các học viên Pháp Luân Công và người dân trên khắp Trung Quốc được tự do thực hành đức tin của mình.”

Trong 21 năm qua, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt bớ, giam giữ, tra tấn và bỏ tù vì đức tin của họ. Nhiều người đã bị sát hại khi vẫn còn sống để lấy nội tạng. Tính tới ngày 21 tháng 7 năm 2020, đã có 4.544 học viên được xác nhận là đã chết trong cuộc bức hại vì bị tra tấn, bỏ tù và sách nhiễu. Số học viên đã mất mạng vì thu hoạch nội tạng được cho là cao hơn rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185988.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share