Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Philadelphia và New York

[MINH HUỆ 20-07-2020] Vào dịp ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện nhằm ghi dấu 21 năm ôn hòa phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Các sự kiện ở Philadelphia

Hôm 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở Trung tâm Tháp Chuông Tự do và khu phố Tàu nhằm gây sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt nó.

Họ đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho người đi đường tại Trung tâm Tháp Chuông Tự do vào buổi sáng và ở khu phố Tàu vào buổi chiều. Họ dựng các bảng thông tin, phát tặng tờ rơi cho du khách, và thu thập chữ ký nhằm lên án cuộc bức hại. Gần 100 người đã ký vào bản kiến nghị và 26 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ.

6b5510686667f0c47938ec65e723446f.jpg

a160e645b4696cf07f26c6249080f25a.jpg

8fe13b19b302d99d794ce72779ecf416.jpg

964417f1d2b9de26c0411a5430eefd70.jpg

Các học viên luyện công và trò chuyện với người đi bộ gần Tháp Chuông Tự do

941bea9180e65396b8fa7c8f403c0a79.jpg

c9751b15bf12fe13d17336347493c0a7.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện thông tin ở khu phố Tàu, hôm 18 tháng 7 năm 2020

Bà Madeleine Dean, một nghị sỹ bang Philadelphia, đã viết thư để bày tỏ sự ủng hộ của bà cho sự kiện. Bà đã lên án cuộc bức hại và ca ngợi những nỗ lực nhằm phơi bày cuộc bức hại của các học viên.

Một số học viên đã phát biểu trong sự kiện ở khu phố Tàu. Cô Đồng Thục Trân, người mới đến Hoa Kỳ gần đây, đã kể về sự bức hại mà cô đã phải chịu đựng ở Trung Quốc. Cô đã bị bắt giam bốn lần và bị đưa đến một cơ sở tẩy não trong 45 ngày. Đơn vị công tác đã ngừng trả lương cho cô, nhưng người điều hành trung tâm tẩy não vẫn buộc cô phải trả phí cho việc tham dự. Sau khi được thả ra, cô vẫn thường xuyên bị theo dõi.

Ông Ray, người đã dừng lại để xem các học viên luyện công, nói: “Đây là một môn tu luyện tốt. Rất ôn hòa”. Ông cho hay ông đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ và đã ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nó. Ông Ray nói ông yêu thích văn hóa Trung Hoa nhưng ĐCSTQ thật xấu xa.

c80e50d35d72e03cee1389a7ae753b68.jpg

82c8198c61143534d9e22c2ee423ca5c.jpg

8f21eedb0417ac4a10992575dcebc30c.jpg

1a6cd0ed9692bd19224f50d44d35e1c3.jpg

Người dân ký bản kiến nghị

Một thanh niên người Trung Quốc đã dừng lại và trò chuyện với các học viên trong sự kiện ở khu phố Tàu. Anh nói anh đã đến Hoa Kỳ để học trung học sáu năm trước và hiện là một sinh viên đại học. Anh đã xem video về những tội ác của ĐCSTQ. Anh cho hay anh biết rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và việc chính quyền này đã bưng bít về virus corona ở Vũ Hán như thế nào.

Anh nói: “Tôi yêu Trung Quốc, chứ không phải ĐCSTQ. Tôi xin thoái Đội Thiếu niên Tiền phong.”

Đoàn xe thông tin đi qua khu phố Tàu của New York

Ngày 18 và 19 tháng 7, các học viên đã dán các biểu ngữ trên xe hơi của họ và lái xe qua khu phố Tàu của New York và qua Lãnh sự quán Trung Quốc. Các biểu ngữ có nội dung: “Xin hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và nhiều nội dung khác.

e3ab04f8200c50161e050cd7d777a163.jpg

4ae37c66291655e6c6f997d30ae6bd0b.jpg

3a0d93050c86ca3556ba8b027409604e.jpg

Đoàn xe với biểu ngữ thông tin đi qua các tuyến phố ở khu phố Tàu của New York

Một đoàn xe ô tô đã chạy qua khu phố Tàu ở Flushing và Manhattan, qua Lãnh sự quán Trung Quốc, và qua Brooklyn. Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin và chụp ảnh.

Bà Dị Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà khích lệ người dân tham gia vào nỗ lực này để chấm dứt cuộc bức hại.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Banners on Cars in New York.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185995.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share